Dưới đây là những dòng tâm sự mà Thanh Thảo đã gửi gắm trên blog của cô:
"Hôm nay nhận được thiệp cưới của người bạn thân trước đây, vừa mừng mà cũng vừa tủi nữa! Mừng cho bạn vì lấy được cô vợ đẹp và giỏi nữa! Cô ấy lại rất nổi tiếng và chắc là yêu bạn lắm nên “theo bạn về dinh” quá sớm! Tủi vì thấy bạn may mắn hơn mình, bây giờ đã yên bề gia thất rồi mà mình còn đang "waiting" thôi, chưa biết chừng nào mới được mặc áo cô dâu?
Thật lòng chúc mừng bạn vì bến đỗ quá an toàn và những gì bạn mong muốn đều đã đạt được. Bạn còn nhớ có lần bạn nói với mình rằng: “Không ai hiểu bạn như mình hiểu bạn không?”. Có thể nhiều người sốc trước cái tin này, nhưng mình thì đã có thể đoán được kết cục vì mình tin là mình hiểu khá sâu sắc về bạn. Bạn hãy hạnh phúc và bình yên nhé !
Chúc bạn một ngày hôn lễ thật vui, tiếc rằng mình không biết có đủ thời gian đến tham dự không nữa nè! Hôm đấy trùng ngày phát hành album mới, họp báo và hát giới thiệu album nữa. Bạn gửi thiệp sớm một tí thì mình lùi lại hết để đến trong ngày trọng đại của bạn rồi!...".