Tại sân bay Bangkok, Lý Á Bằng vẫn đeo kính, giữ bộ mặt nghiêm nghị và cho biết, anh đã phải ở sở cảnh sát Thái Lan từ chiều 23/7 tới 11 giờ đêm để lấy lời khai sau vụ đụng độ với một thợ săn ảnh ở sân bay.
Anh từ chối trả lời mọi câu hỏi của phóng viên và chỉ phát biểu ngắn gọn: “Nếu cho tôi làm lại, tôi vẫn sẽ hành động như vậy, tôi sẽ không từ bỏ quyền bảo vệ con gái của một người cha”. Lý Á Bằng cũng khẳng định, anh sẽ không bao giờ nói lời xin lỗi nam phóng viên kia nếu anh ta không ngỏ lời xin lỗi trước.
Tối qua 24/7, gia đình Lý Á Bằng và Vương Phi đã lên máy bay trở về nước. Họ vừa có một kỳ nghỉ ngắn ngày tại Bhutan để mừng đám cưới của Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ.