Ya Suy bị bà con buôn làng chê... xấu

(Dân trí) - Tranh thủ ngày nghỉ để về thăm gia đình và bà con buôn làng, thí sinh của Vietnam Idol 2012 Ya Suy nhận được rất nhiều lời động viên nhưng cũng có không ít câu hỏi... "cắc cớ". Có người hỏi anh sao trên TV đẹp vậy mà ngoài đời... xấu thế?

Tranh thủ được ít ngày nghỉ ngơi, ngay sau đêm thi của Gala 5 Ya Suy đã bắt xe trở về huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng để thăm gia đình và quê hương của mình sau gần 3 tháng lên TPHCM tham dự Vietnam Idol 2012.
 
Ya Suy tranh thủ về thăm nhà sau thời gian bận rộn với cuộc thi Vietnam Idol 2012
Ya Suy tranh thủ về thăm nhà sau thời gian bận rộn với cuộc thi Vietnam Idol 2012

Khi về tới xã Tà Hine, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, Ya Suy tranh thủ thời gian đi thăm bạn bè, hàng xóm, đến đâu chàng trai này cũng được mọi người hỏi chuyện về cuộc sống của anh trong những ngày tham dự Vietnam Idol 2012. Anh kể lại một kỷ niệm vui trong chuyến về thăm này: "Mọi người xem mình trên tivi lúc nào cũng thấy mình ăn mặc đẹp nên hỏi rằng sao ở ngoài mình xấu thế? (cười to)

Ya Suy là vậy, chàng trai này luôn khiến những người đối diện anh yêu mến và tin tưởng. Chàng trai người dân tộc Chu Ru này luôn giữ được vẻ chân thành, nhẹ nhàng và rất thật thà thường thấy ở những đồng bào dân tộc. Anh cũng chọn câu trả lời rất mộc mạc cho câu hỏi rất thẳng thắn đó.

Ya Suy tranh thủ về thăm nhà sau thời gian bận rộn với cuộc thi Vietnam Idol 2012

“Mình trả lời là tại lên tivi có người trang điểm, lo trang phục nên mới lộng lẫy như vậy chứ Ya Suy ở ngoài đời vẫn vậy mà. Mà nhờ vậy mới biết được cứ mỗi thứ 6 hằng tuần, mọi người đều sum họp lại với nhau để chờ đón phần trình diễn của mình trên sân khấu. Lúc hát tốt thì ai cũng vui nhưng những lúc bị giám khảo chê thì họ đều buồn và lo lắng cho mình”, anh kể.

Là một trong những thí sinh thiếu ổn định nhất cuộc thi, Ya Suy luôn khiến cho các fan cũng như các vì giám khảo Vietnam Idol cảm thấy hồi hộp bởi không ai biết trước được phần thi của anh sẽ thành công hay thất bại. Chàng trai này luôn hát rất bản năng và dựa nhiều vào cảm xúc, bởi vậy khi thăng hoa anh khiến người nghe ngây ngất nhưng khi không có được cảm xúc cần thiết, phần thi của Ya Suy dễ trở thành... thảm hoạ. Ya Suy hoàn toàn nhận ra điều đó và anh cho biết mình đã nỗ lực hết mình.

Ya Suy tranh thủ về thăm nhà sau thời gian bận rộn với cuộc thi Vietnam Idol 2012

“Trước khi lên lại Sài Gòn, mọi người cũng động viên mình rất nhiều. Mình cảm ơn quê hương, gia đình đã luôn theo sát và ủng hộ mình trong suốt hành trình vừa qua. Mình hứa sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để mọi người luôn tự hào về người con huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng này”.

Tuy bị bà con chê nhưng Ya Suy không hề tỏ ra buồn, anh cho biết: “Được gặp lại gia đình, bạn bè, người thân, mình cảm thấy rất vui. Mình về đột xuất và không báo trước cho ai nên mọi người đều bất ngờ, khi biết tin mọi người đều kéo đến chơi và hỏi thăm làm mình cảm thấy rất xúc động”.

Ya Suy chụp hình lưu niệm với bà con
Ya Suy chụp hình lưu niệm với bà con
Ya Suy chụp hình lưu niệm với bà con

Phan Anh