Ya Suy bất ngờ tặng Hương Giang một... nụ hôn
(Dân trí) - Sau khi biểu diễn xong ca khúc <i>Tình về nơi đâu</i>, Ya Suy bất ngờ tặng Hương Giang một nụ hôn và ngại ngùng chia sẻ: “Hôm nay thấy Hương Giang dễ thương và hát rất hay”.
Sau Lặng thầm một tình yêu thì Tình về nơi đâu là ca khúc tiếp theo của ca sỹ Thanh Bùi được Ya Suy thể hiện trong vòng Gala của Vietnam Idol 2012. Những ca khúc có chất bụi bụi và khai thác quãng giọng cao dường như đã khơi đúng thế mạnh trong giọng hát của Ya Suy. Trong khi đó Hương Giang gặp khó khăn hơn vì bài hát này có tone hơi thấp so với giọng nữ và cô đã nỗ lực rất nhiều trong phần thi của mình.
Trước Gala 7, nhiều khán giả tỏ ra lo lắng về màn kết hợp này tuy nhiên nhờ tìm hiểu bài vở và tập luyện với nhau khá kỹ, cả Ya Suy và Hương Giang đã có màn phối hợp mở đầu “Đêm hát đôi” rất ăn ý. Kết thúc phần trình diễn, Ya Suy đã dành cho Hương Giang một nụ hôn bất ngờ lên má, rồi ngượng ngùng chia sẻ: “Hôm nay thấy Hương Giang dễ thương và hát rất hay”.
Sau phần thi của Hương Giang và Ya Suy, Quang Dũng mạnh dạn “phong” Hương Giang và Ya Suy là “cặp đôi hoàn... cảnh” một cách khá hài hước. “Tôi nghĩ cặp đôi này đúng là "cặp đôi hoàn cảnh", chỉ có hoàn cảnh Idol mới ghép được cặp đôi này với nhau chứ ở sân khấu khác thì tôi nghĩ rất khó để ghép lại với nhau. Tôi nghĩ hai em còn đứng trên sân khấu Idol cũng nhờ những câu chuyện và tính cách của em nhưng hôm nay với bài hát này tụi em xứng đáng đứng trên sân khấu này”, giám khảo Quang Dũng nhận xét.