Y Garia: “Cống hiến của ba tôi không cần phải gọi tên bằng giải thưởng”

(Dân trí) - “Những cống hiến của ba tôi như thế nào, khán giả có thể tự suy xét. Những cống hiến ấy không cần phải gọi tên bằng giải thưởng”- Y Garia nói về những tranh cãi khi NSND không được xét giải cống hiến ở hạng mục Ca sỹ của năm cùng Uyên Linh, Tùng Dương…

Những ngày NSND Y Moan đau yếu, hai con trai của ông là Y Vol và Y Garia đã luôn túc trực bên cạnh. Nhất là Y Garia. Anh đã bỏ tất cả công việc để chăm sóc ba, để chuẩn bị liveshow Ngọn lửa cao nguyên cho ba, suốt nhiều tháng ròng. Gặp Y Garia trước liveshow cuối cùng của NSND Y Moan (diễn ra vào tháng 8 năm 2010), anh buồn bã ngồi khuất trong căn phòng nhỏ khi bạn bè thân hữu đến thăm ba. Y Garia nhìn già đi hàng chục tuổi. Anh đã tâm sự “Anh em tôi lớn lên luôn coi ba là thần tượng. Ông có ảnh hưởng quá nhiều đến anh em tôi. Tôi nhớ những năm thơ ấu, vẫn theo anh Y Vol đi xem cho hết những đêm nhạc ba hát. Chính ba đã gieo ước mơ ca hát trong con người tôi và anh Y Vol. Chính ba đã dẫn dắt chúng tôi đi trên con đường này. Tôi lớn lên với quá nhiều ký ức về ba, quá nhiều ảnh hưởng từ ông…”. 

Gần một năm sau ngày NSND Y Moan qua đời, Y Garia tốt nghiệp ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, anh vào Nam theo đuổi sự nghiệp. Những ngày báo chí tranh cãi về giải thưởng cống hiến, nhiều người cho rằng, với đêm nhạc đầy nước mắt, đầy đau đớn như Ngọn lửa cao nguyên, NSND Y Moan hoàn toàn xứng đáng được vinh danh ở hạng mục Ca sỹ của năm. Y Garia chia sẻ “Ba tôi đã có những tháng năm dài ca hát phục vụ cách mạng. Ông đã từng đi hát ở chiến trường Campuchia, bị bắn, bị thương nặng… Những cống hiến của ba tôi như thế nào, khán giả có thể tự suy xét, bình chọn. Tôi nghĩ, tôi không cần phải phân tích, không cần phải lên tiếng gì về chuyện này cả. Những cống hiến của ba tôi không cần phải gọi tên bằng giải thưởng”. 
 
Y Garia: “Cống hiến của ba tôi không cần phải gọi tên bằng giải thưởng” - 1

Hiện tại, Y Garia và Y Vol đang chuẩn bị một đêm diễn giống như lễ tưởng niệm cho NSND Y Moan. Đêm nhạc sẽ diễn ra vào dịp kỷ niệm 1 năm ngày mất của “giọng ca đại ngàn”. “Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho ba một đêm tưởng niệm. Tất cả đang được lên kế hoạch. Chúng tôi chưa thể nói được gì nhiều. Lễ tưởng niệm cho ba sẽ được tổ chức ở Hà Nội hoặc thành phố HCM. Đã gần một năm trôi qua, nhưng với gia đình tôi, ba vẫn ở đây. Ông vẫn luôn hiện diện trong cuộc sống của chúng tôi. Với anh em tôi, ba vẫn mãi mãi là một thần tượng, vẫn mãi mãi ở bên cạnh, vẫn mãi dõi theo anh em tôi trong suốt cuộc đời còn lại sau này”. 

Để chuẩn bị cho đêm tưởng niệm, Y Garia sẽ dành nhiều thời gian lên kế hoạch chi tiết, cụ thể. Y Garia đang là một ca sỹ khá đều show diễn ở Sài Gòn. Anh vào Nam từ đầu năm 2011 nhưng đã nhận được nhiều lời mời. Y Garia đã được mời vào vai thằng Gù Quasimodo khi phòng trà We dựng lại vở nhạc kịch nổi tiếng “Thằng Gù nhà thờ Đức Bà”. Quasimodo là một vai diễn phức tạp. Mang vẻ ngoại hình xấu xí, dị dạng, nhưng ẩn sâu bên trong Quasimodo là một tâm hồn cao đẹp. Anh lặng lẽ mang lòng yêu Esmeralda- cô gái xinh đẹp, tràn nhựa sống. Tình yêu của Quasimodo đầy đau khổ, đầy giằng xé, nhưng cũng đầy lãng mạn. Vai diễn là một thách thức mới với Y Garia. Nhắc đến vai diễn, Y Garia cho biết, “Tôi thực sự thích vở nhạc kịch này. Vai Quasimodo khiến tôi hứng thú. Những bài hát trong vở thực sự lãng mạn và sâu sắc… Tôi đang cố gắng hết sức cho vai diễn này”. 
 
Y Garia: “Cống hiến của ba tôi không cần phải gọi tên bằng giải thưởng” - 2
Y Garia trong tạo hình của nhân vật Quasimodo

Y Garia cho biết thêm, tuy mới vào Nam nhưng cuộc sống của anh khá ổn định. “Tôi được bạn bè giúp đỡ nhiều. Có thể, thời gian sắp tới tôi sẽ về chi nhánh II của ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đặt tại thành phố HCM để làm công tác giảng dạy. Với chuyên môn của mình, tôi được trường nhận làm giảng viên. Tôi rất vui với công việc này”. 

Một số hình ảnh của Y Garia trong vai thằng Gù- Quasimodo trong vở nhạc kịch Thằng Gù nhà thờ Đức Bà.
 
Y Garia: “Cống hiến của ba tôi không cần phải gọi tên bằng giải thưởng” - 3
Để khắc họa hình ảnh thằng Gù Quasimodo xấu xí, Y Garia trình diễn
chủ yếu bằng hình thể, không hóa trang nhiều.

Y Garia: “Cống hiến của ba tôi không cần phải gọi tên bằng giải thưởng” - 4
Anh sẽ mang lòng yêu Esmeralda- Đoan Trang.

Y Garia: “Cống hiến của ba tôi không cần phải gọi tên bằng giải thưởng” - 5
Đây là một thử nghiệm khiến Y Garia thực sự hứng khởi.
 
 

H.H