Xuân Nhị: “Chồng tôi là người chung thủy”

(Dân trí) - Đẹp trai, tài hoa, chàng nhạc công của ban nhạc Anh em dễ khiến nhiều cô gái xiêu lòng nhưng Xuân Nhị lại hoàn toàn tin tưởng vào chồng. “Ở cái tuổi này rồi, chúng tôi trải nghiệm đủ để nhìn nhận rất nhiều vấn đề xung quanh”, thành viên nhóm Con gái bộc bạch.

Xuân Nhị: “Chồng tôi là người chung thủy” - 1
Nhóm "Con gái" mới ít xuất hiện vì các thành viên đều đã có gia đình và công việc riêng bận rộn (Ảnh NV cung cấp)
 
Được tái lập cách đây vài năm Con gái phiên bản mới hoạt động có vẻ chìm lắng, không đạt được hiệu ứng đỉnh điểm như thời Con gái cũ. Là thành viên gạo cội của nhóm, Xuân Nhị có thể nói điều gì?

Ngày xưa, nhóm Con gái cũ được đẩy lên vì tất cả các thành viên đều dồn hết tâm lực vào đó. Bây giờ, cả tôi, Hằng Nga và Ánh Tuyết đều có gia đình, con cái và những công việc riêng nên bị phân tán nhiều. Nói thật là chúng tôi họp lại với nhau là để thỏa mãn thứ duy nhất – tâm hồn muốn được bay bổng. Còn kiếm tiền từ nghệ thuật chắc chắn không bằng kinh doanh…

Vậy việc người ta cứ đem Con gái cũ ra để… “chê” Con gái mới có khiến chị chạnh lòng không?

Tôi không nghe thấy những lời so sánh như thế. Tôi nghĩ, Con gái cũ có cái hay riêng là sự trẻ trung, xinh xắn. Con gái mới thì lại đằm thắm, chững chạc hơn, cách hát khác và suy nghĩ về cuộc đời cũng khác hơn. Phụ nữ tuổi nào cũng đẹp nhưng với tôi, ở thời điểm hiện tại là thích nhất: sự chín chắn, tự lập và làm chủ gia đình!

Nhưng hỏi thật, chị có cảm thấy tiếc nuối  khi nhớ lại thời hào quang của nhóm “Con gái” cũ?

Tiếc nuối thì không, nhưng tôi luôn nghĩ về nó. Cái gì cũng có đỉnh điểm nào đấy và không thể đứng mãi trên đỉnh cao được. Thời Con gái cũ qua rồi thì không bao giờ trở lại, tôi chỉ giữ làm kỷ niệm, niềm hạnh phúc cho riêng mình.

Còn nếu nói về điều nuối tiếc thì ước giá như quay ngược thời gian để tôi có thể hoàn thành hết bằng Đại học. Tôi đã quá ham mê đi diễn, kiếm tiền nên con đường học hành dang dở.
 
Xuân Nhị: “Chồng tôi là người chung thủy” - 2
Xuân Nhị luôn nhớ về thời nhóm "Con gái" cũ nhưng không nuối tiếc

Chị tiếc nuối thời trẻ đã phải bươn chải sớm?

Đúng là quyết định ngày xưa của tôi quá bồng bột. Chúng tôi vào nghề và kiếm tiền quá sớm, khi mới 18 – 19 tuổi. Công việc đi diễn lu bu, triền miên, ngập đầu ngập cổ khiến tôi quá mải mê. Nhất là khi nghề hát ánh hào quang quá lớn và tôi đã không thể tránh được quyết định sai lầm… Tôi đã bỏ ngoài tai lời khuyên của bố mẹ và giờ nghĩ lại, đó là điều cảm thấy tiếc nhất!

Thế còn chuyện chị và thành viên nhóm Con gái cũ, ca sĩ Nguyệt Anh từng “phản pháo” qua lại trên báo chí thì sao? Những khúc mắc đó có để lại dấu ấn buồn?

Thực ra, giữa tôi và Nguyệt Anh không có khúc mắc gì. Chỉ là vì cô ấy nói hơi quá khi bảo nhóm Con gái mới “dễ gây phản cảm”. Như thế nào là phản cảm? Điều đó phải để khán giả đánh giá mà nếu có đánh giá thì là vấn đề ăn mặc chứ không ai nói “hát phản cảm”. Tôi nghĩ, nhóm Con gái mới không thể nào hát phản cảm mà ăn mặc phản cảm thì lại càng không bao giờ… Hai thành viên mới cũng cảm thấy bị đụng chạm mà tôi lại là người đứng giữa.

Mà chuyện đó đã qua lâu rồi, cũng chỉ xảy ra một lần thôi, chúng tôi đều đã trưởng thành không nên nhắc lại làm gì nữa. Giờ tôi và Nguyệt Anh hay Phương Thu, Bông Mai vẫn là bạn và thường xuyên liên lạc với nhau.

So với các thành viên cũ, có vẻ chị là người gắn bó với nghiệp diễn bền bỉ nhất?
Có lẽ thế! Bông Mai giờ là biên tập viên nhà Đài. Nguyệt Anh giờ ở nước ngoài, trong nước hầu như không diễn nữa. Còn Phương Thu đang đi du học…
 
Xuân Nhị: “Chồng tôi là người chung thủy” - 3
Xuân Nhị may mắn vì có cuộc sống gia đình hạnh phúc

Nguyệt Anh, Bông Mai và Phương Thu đều từng lận đận trong chuyện tình duyên, cuộc sống gia đình dở dang. Trong khi chị là người lập gia đình sớm nhất nhưng mái ấm lại êm ả và bình ổn hơn. Chị có bí quyết gìn giữ hạnh phúc gia đình hay vì chị là người may mắn?

Đó là do tôi may mắn! Thực ra không thể nói hay về mình được vì hạnh phúc gia đình còn phụ thuộc vào người chồng, gia đình chồng chồng, phụ thuộc vào hoàn cảnh xô đẩy và còn rất nhiều vấn đề khác nữa phát sinh trong cuộc sống. Nhân đây cũng muốn chia sẻ thêm rằng, tôi lập gia đình sớm nhất nhưng cũng là người nhiều tuổi nhất nhóm đấy (Cười).

Nghe nói, mối quan hệ giữa chị và gia đình nhà chồng khá tốt. Có lẽ chị là người khéo léo?

Tôi không phải người khéo nhưng là người thẳng thắn và sống chan hòa. Tôi ít nói nhưng lúc nào cũng vui vẻ, không phải người hay mệt mỏi. Và cũng như tâm sự với chị, tôi may mắn được làm dâu trong một gia đình trí thức, quí con cháu, sống rất tình cảm.

Bố chồng tôi trước công tác trong quân đội, tính hiền lành, điềm đạm. Còn mẹ chồng tôi là người nhẹ nhàng, khéo léo. Nhà tôi sống không to tiếng, bố mẹ chồng thương con dâu như con gái.

Cũng phải thừa nhận rằng hạnh phúc của vợ chồng tôi là nhờ cả hai cùng giữ gìn. Nếu không, tôi và anh Quốc Bình đều là nghệ sĩ, đi diễn thì nay người này thích người kia thích. Bản thân không giữ gìn thì hạnh phúc không thể bền lâu được.
 
Xuân Nhị: “Chồng tôi là người chung thủy” - 4
"Tôi tin chồng mình là người chung thủy"

Đẹp trai và tài hoa như ông xã chắc là dễ khiến các cô rung động lắm. Chị có lo lắng?

(Cười) Cho đến giờ thì chưa xảy ra vấn đề ghen tuông gì cả nhưng tôi nghĩ ai yêu cũng sẽ biết… ghen thôi. Ở từng này tuổi, cả tôi và anh Bình đều đã trải nghiệm đủ để nhìn nhận rất nhiều vấn đề xung quanh rồi. Tôi tin chồng mình là người chung thủy!

Chị nhận mình là người thẳng tính, còn “ông xã” thì sao? Vào những lúc “bát đũa xô” thì ai là người… xuống nước?

Tôi là người thẳng tính nếu không nói là có phần nóng tính. Thường đã là vợ chồng thì nên thẳng thắn, có điều gì không vừa lòng phải nói ra không nên giữ trong lòng, lâu ngày tích thành… quả bom rồi đến ngày “bùm” một cái thì… Khi có chuyện gì, anh Bình lúc nào cũng nhường nhịn vợ. Tính anh chiều chuộng, thương vợ con. Tất nhiên, anh cũng có những nhược điểm nhưng tôi không cầu toàn quá vì chả có ai hoàn hảo cả.

Bài và ảnh: Nguyễn Hằng