Xuân Nghi The Voice: Mê Mr Đàm vì quá khứ nghèo khó

(Dân trí) - “Nghi và anh Hưng có những xuất phát điểm giống nhau về hoàn cảnh riêng tư. Ngày hôm nay, Nghi cũng bắt đầu đi về hướng ánh sáng ấy với gia tài chỉ là tình yêu và hy vọng của cha mẹ ở dưới quê dành cho mình”, ca sĩ trẻ Xuân Nghi chia sẻ.

Chị chọn huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng vì điều gì? Vì anh ấy giỏi, có kinh nghiệm showbiz? Hay vì anh ấy có tiềm lực kinh tế để lo lắng cho chị tốt nhất? Hay vì chị hâm mộ anh ấy?

Rất nhiều người, kể cả gia đình, bè bạn, thầy cô và báo chí đều hỏi Nghi câu này. Ngay lúc trên sân khấu và buộc phải lựa chọn nhanh, Nghi chỉ nghĩ nhanh thế này, Nghi và anh Hưng có những xuất phát điểm giống nhau về hoàn cảnh riêng tư. Với hoài bão, nỗ lực và quyết tâm, anh Hưng đã đến được đỉnh cao của nghề.

Ngày hôm nay, Nghi cũng bắt đầu đi về hướng ánh sáng ấy với gia tài chỉ là tình yêu và hy vọng của cha mẹ ở dưới quê dành cho mình. Nghi không có gì hết, ngoài sự đam mê cháy bỏng với nghiệp hát. Hơn hết, Nghi muốn học hỏi sự quyết tâm, quyết liệt của anh Hưng để vững vàng bước đi. Chỉ có vài giây thôi, phải có một quyết định để cả đời không ân hận. Nghi đã quyết định chọn anh vì như vậy. Và hơn nữa, Nghi tin ở linh cảm của mình, tin vào ánh mắt quyết liệt của anh ấy khi nhìn Nghi…

Và đó là quyết định tuyệt vời nhất mà chị đã có?

Và đó là quyết định tuyệt vời nhất mà chị đã có?

Cho đến lúc này, Nghi cảm thấy mình sẽ vô cùng ân hận, sai lầm nếu không về với đội của anh Hưng. Những ngày qua, Nghi được anh chỉ dạy từng chút, từng chút, cả về cách hát, cách xử lý mọi vấn đề về nghề, về cuộc sống. Được đi biểu diễn khắp nơi trong nam ngoài bắc với anh và các bạn trong đội, được yêu thương như sống trong một gia đình. Thực sự, là những trải nghiệm Nghi chưa từng có. Hơn cả vui mừng, Nghi biết ơn và trân trọng anh Hưng rất nhiều. 

Chị có giọng hát tốt, tại sao không tham gia các cuộc thi trước đây, mà lại chờ The Voice?

Có lẽ tiêu chí của mỗi cuộc thi có khác nhau nên Nghi đã có mặt ở The Voice, dài hơn các cuộc thi khác. Nghi đã từng tham gia nhiều cuộc thi và… rớt. Nghi đã nghiêm khắc nhìn lại bản thân mình, chuẩn bị kỹ càng hơn nữa và The Voice đến như một cái duyên may…

Và đó là quyết định tuyệt vời nhất mà chị đã có?

Có người nói, so với Đồng Lan, chị non nớt hơn. Và cuộc đua ngày chủ nhật này sẽ là cuộc sinh tử giữa một đàn chị lão luyện chiến trường với một gà con non nớt. Chị có áp lực và lo sợ?

Áp lực chứ, đương nhiên rồi ạ. Nghi cũng thầm học chị Lan nhiều lắm, chẳng hạn như cách xử lý mềm mại trên sân khấu, ứng xử trong cuộc sống thường ngày. Chị Lan đi hát lâu rồi, nên kinh nghiệm xử lý sân khấu tốt lắm. Nghi học thầy, học bạn để rồi sẽ biến áp lực thành… sức mạnh (cười). Tuy nhiên, Nghi không nghĩ là cuộc chiến gì cả. Nghĩ như vậy, sẽ nặng nề cho chính bản thân mình. Nghi chỉ biết cố gắng luyện tập và luyện tập..

Đâu là thế mạnh của chị trong thời điểm này? Và chị có tin mình sẽ là người chiến thắng?

Hy vọng chiến thắng là tâm lý chung của tất cả các thí sinh, nhất là các bạn đã đi đến vòng này. Nhưng tin hay không thì đúng là một câu hỏi khó với Nghi. Nghi hát, Nghi diễn hay chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cũng chỉ mong khán giả đón nhận và yêu thương mình. Có được tình yêu ấy, Nghi mới có đủ tự tin (cười). Thế mạnh của Nghi lúc này? Chắc là sự quyết tâm cao nhất trong Nghi đang là sức mạnh lớn nhất thôi…

Chị đánh giá các thí sinh còn lại như thế nào?

Chị đánh giá các thí sinh còn lại như thế nào?

Nghi nhìn thấy ai cũng có những thế mạnh. Đinh Hương quyến rũ, Hương Tràm tự tin, Đồng Lan ngọt ngào, Bùi Anh Tuấn thu hút. Nhìn lại, hình như mình còn đang thiếu chút gì đó, chắc có lẽ là… nhan sắc (cười lớn).

Việc Phan Ngọc Luân bị loại tuần trước và được công ty của Đàm Vĩnh Hưng ký độc quyền 5 năm có làm chị suy nghĩ gì không? Và nếu hôm đó người không may là chị, chị cảm nhận thế nào về lời mời độc quyền này?

Cảm xúc rất lẫn lộn và mơ hồ, thực sự là vậy. Buồn chứ, Nghi đã khóc ngay khi biết, mình được đi tiếp còn Luân thì không. Lúc đó, và cho đến hôm nay hai đứa vẫn gặp, vẫn chia sẻ mọi việc nhưng chuyện đêm hôm đó và kết quả ít nhiều cũng khiến Nghi day dứt.

Với việc kí hợp đồng độc quyền với công ty của anh Hưng, Nghi nghĩ đây là một may mắn của anh Luân. “Sư phụ” (Nghi thường gọi anh Hưng là vậy) chắc chắn sẽ giúp cho giọng hát của anh Luân đến gần hơn với công chúng, với khán giả… Một cơ hội mới để thay đổi  và vươn lên, không dễ ai có được. Nghi mừng lắm!

Xin hỏi câu cuối cùng, ai có ảnh hưởng nhiều nhất đến chị trong cuộc sống?

Xin hỏi câu cuối cùng, ai có ảnh hưởng nhiều nhất đến chị trong cuộc sống?

Nghi sinh ra và lớn lên trong gia đình bố mẹ đều làm nghề nông nên từ nhỏ Nghi đã quen với cuộc sống ruộng đồng và những làn điệu cải lương. Và cũng chính những yếu tố đó đã nuôi dưỡng tâm hồn của Nghi từ bé đến lớn. Nghi rất thích hát nhạc tiếng Anh nhưng do đã được nghe nhiều những làn điệu dân ca nên đôi lúc cũng hay hót véo von lắm. Có lẽ âm nhạc đã thấm vào máu của Nghi rất sâu sắc rồi nên thói quen hằng ngày của Nghi cũng chỉ là nghe nhạc và tập hát mà thôi. Mẹ là người có ảnh hưởng với Nghi nhiều nhất vì từ nhỏ lúc nào Nghi cũng sống gần mẹ và luôn luôn quấn quýt bên mẹ. mẹ dạy cho Nghi từ những điều nhỏ nhất đến những điều lớn lao, có mẹ Nghi cảm thấy cuộc sống luôn luôn ấm áp và tràn đầy niềm vui!
 
Xin cảm ơn Xuân Nghi!
Bình Yên
Ảnh: Vinh VLK
Stylist: Nguyễn Bình Yên
Trang điểm: Andy Phan