Xuân Hinh giảm cân để vào kiếp “Ngựa người 2”

(Dân trí) - Sau thành công của tiết mục hài kịch "Người ngựa - Ngựa người 1" chuyển thể từ truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Công Hoan, “vua hài đất Bắc” tiếp tục bắt tay với đạo diễn Lê Hùng cho ra mắt “Người ngựa - Ngựa người 2” vào cuối tháng 5 tới.

Xuân Hinh giảm cân để vào kiếp “Ngựa người 2” - 1
Xuân Hinh - Thanh Thanh Hiền trong "Người ngựa - Ngựa người 1" (Ảnh: T.S)
 
Vẫn trung thành với phong cách bi hài, Người ngựa - Ngựa người 2 được phát triển tiếp từ mạch truyện của Người ngựa - Ngựa người 1, giữ nguyên bối cảnh cũ - đó là cảnh gần Tết. Chàng phu xe sẽ lấy cô gái bán hoa làm lẽ, rồi lại sinh thêm một đứa con. Ngày ngày vợ chồng bồng bế nheo nhóc. Cùng đường không có kế sinh nhai nào khác, đêm đêm chàng phu xe lại phải kéo “vợ” đi “bán hoa”.

Cuộc đời khổ nhục của họ giống như chiếc xe cũ nát, lê bánh trên đường đời đầy những bùn lầy. Thân phận con người dưới chế độ thực dân phong kiến không có có lối thoát, vẫn gắn chặt với kiếp “Người ngựa - Ngựa người ”…

Đạo diễn Lê Hùng cho biết, chính cái kết ngẫu hứng ở phần 1 khác so với cái kết trong truyện ngắn đã giúp ông ngẫu hứng mở ra phần 2 của tiểu phẩm hài. Nếu như nhà văn Nguyễn Công Hoan để cho anh phu xe lê thê một mình, vừa mất tiền vừa mất Tết thì Lê Hùng để phu xe gặp lại cô gái điếm. Cô gái không quỵt tiền, bỏ trốn mà ngồi chờ để cùng anh phu xe đi hết quãng đường “may ra thì được làm người!”

Điều thú vị là nội dung hậu “Người ngựa – Ngựa người” của đạo diễn trùng khớp với ý tưởng của Nguyễn Công Hoan. Nhà văn Lê Minh, con của cố nhà văn có kể rằng trước đây bố mình từng có ý định viết tiếp phần 2 với câu chuyện anh phu xe sẽ đưa vợ đi “bán hoa”, nhưng vì quá xúc động, không thể viết tiếp nên đã dừng lại…
 
Xuân Hinh giảm cân để vào kiếp “Ngựa người 2” - 2
Xuân Hinh và đạo diễn Lê Hùng bắt tay thực hiện phần 2 "Người ngựa - Ngựa người"

“Với việc phát triển câu chuyện một cách ngẫu hứng này, anh em tôi hi vọng có thể làm đến Người ngựa - Ngựa người 10 mà vẫn đảm bảo sức hấp dẫn thu hút công chúng”, đạo diễn của Đời cười hăng hái khẳng định. Ông còn tham vọng dựng serie Người ngựa - Ngựa người thành mạch chuyện kể về cuộc sống của những con người bần cùng, khốn khổ của xã hội xưa giống như loạt phim hài của danh hài nổi tiếng thế giới, Vua hề Sác - lô.

Về phía Xuân Hinh, anh thổ lộ người thân của cố nhà văn Nguyễn Công Hoan cũng rất thích cách diễn đầy tính bi hài kịch của mình. “Tiểu phẩm hài phải có chút bi để người xem vừa cười vừa thấy ngậm ngùi thì mới nhớ lâu. Dù có sáng tác ngẫu hứng trên sân khấu thế nào thì chúng tôi vẫn cố gắng giữ tinh thần của câu chuyện”, Xuân Hinh chia sẻ.

Anh nói, sau khi tiểu phẩm Người ngựa - Ngựa người 1 vốn được dàn dựng để góp vui cho chương trình Gala Cười cuối năm được đón nhận hết sức rộng rãi, nồng nhiệt nhờ sự “nhanh nhạy” của… đĩa lậu; với hi vọng ra một sản phẩm chất lượng về nội dung và hình ảnh, anh và đạo diễn Lê Hùng quyết tâm ra mắt tiểu phẩm “tập 2” này.

Xuân Hinh cho biết, yếu tố hài hước của “tập 2” vẫn là sự tung hứng giữa anh và người bạn diễn thân thiết từng đóng cặp cùng mình ở “tập 1”, nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền. Anh cũng hết lời ca ngợi Thanh Thanh Hiền là nghệ sĩ tài hoa và rất “hợp cạ” với mình trên sân khấu.
 
Xuân Hinh giảm cân để vào kiếp “Ngựa người 2” - 3
Để vào vai "đại diện cho người nghèo khổ", vua hài đất Bắc phải thực hiện chiến dịch giảm cân...
 
Bên cạnh niềm vui đem tiếng cười đến cho khán giả, “vua hài đất Bắc” cũng không giấu giếm chút áp lực khi bắt tay vào thực hiện Người ngựa - Ngựa người 2. Và cũng để “hợp cảnh” vai anh phu xe nghèo khổ, Xuân Hinh phải thực hiện chiến dịch… giảm cân. Anh đã lên kế hoạch “ép cân” bằng cách hàng ngày ăn hoa quả, rau và uống nước trước khi ăn cơm để giảm độ thèm cơm xuống. Sau đó, mỗi ngày anh dành thời gian 2 tiếng chạy bộ và không quên học vài món võ để vào vai kép trong tiểu phẩm.
 
Hiện tại, Người ngựa - Ngựa người 2 vẫn đang trong gia đoạn chuẩn bị và dự định sẽ bấm máy vào ngày 5/5. Song song với việc thực hiện tiểu phẩm này, đạo diễn Lê Hùng và danh hài Xuân Hinh cũng sẽ thực hiện một tiểu phẩm hài nữa là Xuân Hinh thua World Cup để khuấy động mùa World Cup 2010 chuẩn bị diễn ra. Được biết, tiểu phẩm thứ 2, Xuân Hinh sẽ “tung hoành” cùng nghệ sĩ hài Hồng Vân và Quốc Khánh.

Bài và ảnh: Nguyễn Hằng