Xuân Bắc: “Tôi chỉ thích đếm tiền”

“Về thời trang thì tôi không mấy quan tâm, cũng không thích dùng hàng hiệu. Nếu bạn nghĩ tôi giàu có đến thế thì câu trả lời của tôi là, tôi chỉ thích… đếm tiền,” Xuân Bắc hài hước chia sẻ.

Xuân Bắc khá nổi tiếng trên màn ảnh nhưng anh lại rất ít xuất hiện trên báo chí, vì sao vậy?

 

Tôi không thích tiếp xúc nhiều với báo giới, không phải vì e ngại mà chỉ vì tôi có suy nghĩ, tôi không phải người của công chúng - cụm từ mọi người vẫn dùng cho một người nổi tiếng. Tôi có cuộc sống riêng bình thường, tôi cũng chỉ là một người làm một công việc như bao người, có khác chăng là công việc của tôi được nhiều người quan tâm chú ý hơn mà thôi. Thực sự, tôi chỉ muốn mọi người biết tới tôi vì những công việc mà tôi đã làm được chứ không phải vì đời tư hay scandal này nọ, nếu biết tới như thế thì tôi rất sợ.

 

Anh có cho rằng mình hơi ích kỷ khi không cho những người hâm mộ cơ hội hiểu thêm về một người nổi tiếng mà họ yêu mến không?

 

Có lẽ là tôi hơi ích kỷ nhưng trong trường hợp này, tôi nghĩ sự ích kỷ của tôi là chấp nhận được. Thực lòng tôi không thích xuất hiện nhiều trên báo chí, trừ khi tôi có chương trình hay dự án gì mới muốn khoe với khán giả.
 
Xuân Bắc: “Tôi chỉ thích đếm tiền” - 1

 

Trên màn ảnh, Xuân Bắc là danh hài vậy còn ngoài đời, thực sự Xuân Bắc là người thế nào?

 

Tôi là người hài hước và tôi nghĩ, đó là tính cách “cần có” ở những diễn viên hài. Tôi rất thích câu nói của một nhà văn nước ngoài đó là: “Hài và hề khác nhau ở chỗ, hề là mở cánh cửa một cách buồn cười còn hài là mở cánh cửa vào những niềm vui.”

 

Anh có bao giờ “diễn hài” ở nhà để pha trò cho con không?

 

Hai cậu con trai của tôi thích xem bố trên TV và có lẽ chúng rất thích thú khi cái người khiến chúng bật cười hứng thú khi xem TV lại chính là người chăm sóc chúng mỗi ngày từ bữa ăn tới giấc ngủ.

 

Đảm nhận nhiều vai trò, từ MC tới diễn viên và “người mẫu quảng cáo”, vậy anh sắp xếp thời gian thế nào để có thể làm hết các công việc đó?

 

Tôi nghĩ rất đơn giản, mình phải cố gắng tuân theo những quy luật của cuộc sống bởi cái gì đi ngược với quy luật ắt sẽ bị đào thải. Bạn có công việc và gia đình, bạn phải cân bằng được hai thứ đó nhưng đừng quá tách bạch. Tôi nghĩ không ai có thể tách bạch giữa gia đình và công việc vì hai có đó bổ sung, ảnh hưởng trực tiếp tới nhau. Ví như bạn vừa cãi nhau với vợ/ chồng, chắc chắn đi làm bạn sẽ không vui, hiệu quả công việc ảnh hưởng ít nhiều hoặc nhiều mối quan hệ công việc, bạn có được từ những người thân trong gia đình. Ngoài ra, nếu không có công việc, bạn sẽ làm gì để nuôi sống gia đình của mình?

 

Tôi may mắn được gia đình tạo điều kiện ủng hộ nhiều. Công việc của tôi không tuân thủ giờ giấc như công chức nhưng vợ tôi - ngay từ khi yêu đã hiểu và chấp nhận, vậy nên tôi có thể tự tin nói, tôi sắp xếp mọi việc khá ổn.
 
Xuân Bắc: “Tôi chỉ thích đếm tiền” - 2

 

Nghệ sỹ hài miền Bắc được đồn đại là giàu… hơn cả diễn viên, tin đồn này thực hư thế nào?

 

Bạn muốn biết thực hư về tin đồn ư? Tốt nhất là hỏi cơ quan thế thu nhập cá nhân (cười), tôi đóng thuế rất đầy đủ. Còn tôi, tôi làm việc chăm chỉ và thành quả từ công việc khiến tôi cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Nếu không bận bịu, tôi sẽ ốm ngay - theo đúng nghĩa đen của từ này.

 

Mỗi người có một đam mê, người ham mua sắm, người thích du lịch, người thích chơi game, vậy còn Xuân Bắc, sở thích cá nhân của anh là gì?

 

Tôi ư, cũng như hầu hết đàn ông, tôi thích ngắm phụ nữ đẹp (cười lớn), thích máy ảnh, các sản phẩm công nghệ, thích khẳng định bản thân. Còn về thời trang thì tôi không mấy quan tâm, cũng không thích dùng hàng hiệu.

 

Giàu có vậy mà không sắm đồ hàng hiệu, anh… làm gì cho hết tiền?

 

Bạn nghĩ tôi giàu có đến thế ư? Vậy câu trả lời của tôi là, tôi chỉ thích… đếm tiền (cười).

  

Một câu hỏi vui cuối cùng, muốn tìm Xuân Bắc, người hâm mộ có thể tới đâu là dễ nhất?

 

Dễ nhất là tìm tôi trên các chương trình truyền hình (cười), còn không thì các bạn cũng có thể tìm tôi ở hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam hoặc nhà hát kịch. Ngoài ra, nếu các bạn có điều kiện thì chiều chiều đi qua đoạn phố Huế, bờ Hồ đều có thể thấy Xuân Bắc: mùa đông mặc quần áo thể thao, mùa hè áo hoa quần short đạp xe chở hai con đi dạo phố. Nhiều hôm, mấy bố con mải mê đạp xe đi chơi quên cả giờ về ăn, vợ tôi điện thoại “mắng”: “Anh đi chơi lâu quá để con đói” thì tôi sẽ nói: “Anh cho con ăn no món ăn tinh thần rồi….”

 

Theo Sức khỏe và An toàn thực phẩm