Xem pháo hoa của nghệ nhân Pierre Alain Hubert

(Dân trí) - Trong đêm khai mạc Festival Huế 2012 7/4, 2 màn biểu diễn đầu và cuối buổi lễ của hàng ngàn quả pháo hoa tầm thấp đã thắp sáng một cách đầy nghệ thuật của Ngọ Môn - biểu tượng cố đô triều Nguyễn.

Từng giúp Huế trong kỳ Festival đầu tiên vào năm 2004, đến nay, cái tên Pierre Alain Hubert không còn xa lạ với những người yêu nghệ thuật mà đặc biệt là pháo hoa tầm thấp. Tại kỳ Festival lần trước năm 2010, chính ông là đạo diễn bắn pháo hoa 2 tối khai mạc và bế mạc. Nhiều người xem, cánh phóng viên đã rất ấn tượng với cách bắn rất duyên dáng, thông minh và quan trọng nhất là đẹp một cách hoàn hảo từ nghệ nhân tài hoa này.

Xem pháo hoa của nghệ nhân Pierre Alain Hubert

Pháo hoa đợt 1 của Pierre

Ông cũng chính là người đạo diễn bắn pháo hoa ở đêm khai mạc thế vận hội mùa đông Calgary 1988, Giao thừa ở Paris năm 2000, giao thừa 2001 tại Denver (Mỹ), World cup 2002 tại Hàn Quốc... Rất nhiều nơi trên thế giới ông đã đi qua và để lại dấu ấn khó quên trong lòng người dân bởi những “bữa đại tiệc” pháo hoa hoành tráng và đầy tính nghệ thuật của mình.

Mỗi lần bắn pháo hoa, Pierre đều làm cho người ta ngạc nhiên bởi không lần nào giống lần nào. Ở đêm khai mạc, pháo hoa đợt đầu được ông “rót” đều từ từ sau lầu Ngũ Phụng (cửa Ngọ Môn), rồi bỗng xòe ra như cánh quạt đều tô điểm thêm cho công trình kiến trúc đỉnh cao còn lại của triều Nguyễn. Đến đợt sau khi kết thúc lễ, những đốm sáng như sao băng tỏa ra khắp bầu trời, rồi tiếp tục với những đợt “nham thạch” đỏ của pháo hoa. Dường như chưa muốn dừng lại để thử thách thêm sự tò mò của hàng vạn người ngồi lặng trên khán đài theo dõi, Pierre cho phảo bắn lên từng điểm bên trái, bên phải lầu Ngũ Phụng rồi cho cả hàng trăm quả cùng lúc nổ sáng trưng như điện cao thế vừa bật ở bầu trời đen. Cuối cùng, với hình dáng hàng triệu sa thạch tung ra giữa dải thiên hà, pháo hoa đã khép lại nhiều cảm xúc và chờ đợi đến đêm Bế mạc tối 15/4 tại Kỳ Đài để 1 lần nữa chờ xem tài nghệ của Pierre.

Xem pháo hoa của nghệ nhân Pierre Alain Hubert

Bắt đầu cuộc "dạo chơi" của pháo hoa tầm thấp
Xem pháo hoa của nghệ nhân Pierre Alain Hubert

Ánh sáng trắng với nhiều cột pháo tỏa ra Ngọ Môn
Xem pháo hoa của nghệ nhân Pierre Alain Hubert

Như sao băng
Xem pháo hoa của nghệ nhân Pierre Alain Hubert

Thăng thiên nhưng ở tầm vừa phải là đặc trưng của pháo hoa tầm thấp
Xem pháo hoa của nghệ nhân Pierre Alain Hubert

Đan chéo vào nhau như đường khói của máy bay phản lực
Xem pháo hoa của nghệ nhân Pierre Alain Hubert

Như những cây bút
Xem pháo hoa của nghệ nhân Pierre Alain Hubert

4 chuỗi pháo hoa đỏ dựng thẳng đứng
Xem pháo hoa của nghệ nhân Pierre Alain Hubert

Pháo hoa đợt 2
Xem pháo hoa của nghệ nhân Pierre Alain Hubert

Bắn chéo từng góc trái, phải ở lầu Ngũ Phụng
Xem pháo hoa của nghệ nhân Pierre Alain Hubert

2 chùm pháo hoa đan nhau
Xem pháo hoa của nghệ nhân Pierre Alain Hubert

Những cột nham thạch
Xem pháo hoa của nghệ nhân Pierre Alain Hubert

Hay thiên hà trên bầu trời Huế
Xem pháo hoa của nghệ nhân Pierre Alain Hubert
Màn kết thúc, pháo hoa đan chèo kín cả Ngọ Môn gây cảm giác choáng ngợp, mạnh mẽ đầy dứt khoát

Đại Dương
Dòng sự kiện: Festival Huế 2012