Won Bin vào vai người đàn ông cô độc
(Dân trí) - Sau bộ phim tâm lý tình cảm rất xúc động “Mother”, chàng diễn viên điển trai của màn ảnh xứ Hàn Won Bin quyết định tham gia bộ phim nhựa mang tựa “Ah-jjeo-sshii”. Lần này, Won Bin vào vai một người đàn ông lập dị, cô đơn bất ngờ tìm thấy tình yêu.
Trong Mother, Won Bin vào vai một nhân vật bị thiểu năng và bị đổ oan giết người. Diễn xuất của anh trong Mother được giới chuyên môn đánh giá cao và khán giả hâm mộ thực sự ngưỡng mộ. So với những vai diễn trước đây của Won Bin, vai diễn trong Mother thực sự rất khác biệt.
Trong Ah-jjeo-sshii, Won Bin vào vai một người đàn ông cô độc, sống cuộc sống lang bạt, không nhà cửa và tình yêu. Tuy nhiên, cuộc đời của anh đã thay đổi hoàn toàn sau khi anh gặp được một cô gái trẻ thấu hiểu tâm can và khiến anh phải mở lòng.
Nam diễn viên 31 tuổi bắt đầu gia nhập làng giải trí vào năm 1997 và nhanh chóng nổi tiếng nhờ thành công của sê-ri phim truyền hình Lời cầu hôn và Trái tim mùa thu. Năm 2004, trong khi sự nghiệp đang rất phát triển, Won Bin quyết định lên đường nhập ngũ.
Một số hình ảnh về nam diễn viên điển trai xứ Hàn
Mi Vân
Theo Asia