Vợ Long Nhật: Chấp nhận kể cả chồng… 2 giới tính

“Tôi chấp nhận, không phải vì anh ấy khiến tôi yêu mù quáng mà một phần vì hai con của tôi”, chị Ngân, vợ ca sỹ Long Nhật tâm sự sau khi chồng chị tiết lộ anh từng quan hệ, chung sống 2 năm với người thuộc giới tính thứ ba.

Cảm nhận của chị thế nào khi đọc bài báo chính chồng mình kể rành mạch về chuyện anh từng ở với người đàn ông kia hai năm?

 

Trời ơi, thi thoảng lại có một bài báo làm mình đau đầu. Anh ấy nói yêu công việc mà sao không nói về âm nhạc, về công việc mà suốt ngày nói về mấy cái chuyện vớ vẩn như thế. Trước đây, mình có nghe anh ấy nói về mối quan hệ với anh C (chị Ngân xin phép giấu tên), nhưng chỉ nói sơ qua thôi chứ không nói là sống như thế nào và cụ thể trong bao lâu. Vì lúc đó bọn mình sắp cưới nhau mà chuyện về giới tính của anh ấy đang ầm ĩ nên mình cũng tế nhị, không hỏi kỹ, chỉ bảo rằng, miễn là khi xác định yêu và sống với nhau thì anh hãy chung thủy và đừng làm em khổ tâm về những chuyện linh tinh như thế nữa.

 

Chị đã từng gặp và trò chuyện với người đàn ông mà chị nói là Long Nhật đã cho chị biết và được chị tha thứ?

 

Tôi đã gặp anh ta rồi. Đó là một người tốt tính nhưng có vẻ đồng bóng. Anh ta có nói với tôi là rất yêu quý Long Nhật, đã có vợ con và giúp đỡ Long Nhật ba bốn tháng trong giai đoạn đầu anh Nhật mới lên Hà Nội, cho ở cùng và tới khi Long Nhật có “sô” diễn thì thôi. Vì yêu và tôn trọng anh Long Nhật nên anh C nói gì tôi biết vậy. Hôm chúng tôi cưới, tôi có gửi giấy mời và anh C tặng chúng tôi một đôi gối có thêu Long Phượng và lồng hai chữ N và L. Tôi rất cảm kích về món quà này.


Vợ Long Nhật: Chấp nhận kể cả chồng… 2 giới tính - 1

Vợ ca sỹ Long Nhật, chị Vũ Thị Kim Ngân

 

Với rất nhiều tin đồn và cả những chuyện vợ người ta tới tìm chị đánh ghen, chửi bới vì chồng chị… lăng nhăng với… chồng người ta, chị có bao giờ nói thẳng thắn về giới tính của ca sĩ Long Nhật?

 

Thực sự mà nói, ở bên ngoài anh ấy thế nào, tôi không thể biết được. Cũng giống như mọi người đàn bà ghen khi chồng mình bị thiên hạ nói là có thói trăng hoa, thì về nhà, người chồng đó chẳng khi nào thừa nhận là tôi có tính đó cả, tôi chắc thế và anh Long Nhật cũng thường nói là tôi hãy tin anh ấy.

 

Và chị tin anh Long Nhật chung thủy với chị và không phải là người mang hai giới tính?

 

Rất khó để nói là tôi không nghi ngờ, nhưng tôi cũng không chạy theo anh ấy để ghen tuông hay làm rõ mọi chuyện được. Nhưng có một điều mà tôi nghĩ, những người đàn bà nào yêu chồng có thể hiểu được: đó là khi về nhà, chồng mình biết cách xin lỗi, biết cách làm lành và tỏ ra rất mực yêu chiều vợ con.
 
Vợ Long Nhật: Chấp nhận kể cả chồng… 2 giới tính - 2
Gia đình hạnh phúc của Long Nhật

 

Và chị có thể tiết lộ, điều gì khiến chị bao nhiêu năm vẫn chờ, vẫn chịu đựng và vẫn yêu Long Nhật?

 

Anh ấy khiến tôi hạnh phúc mỗi khi hai đứa ở bên nhau.

 

Anh ấy đã tỏ ra khéo léo thế nào để khiến chị có thể bỏ qua mọi chuyện và dễ dàng tha thứ cho tất cả mọi điều tiếng mà anh ấy mang về gia đình?

 

Tôi vẫn thường nói, không hiểu anh ấy ra ngoài đã làm những gì mà khiến người ta nói như vậy, nhưng về nhà, anh ấy rất hiếu thuận với bố mẹ, tôn trọng và yêu thương vợ, chiều chuộng các con. Đi đâu cũng muốn đưa vợ đi cùng, nếu tôi không đi thì nhất định anh ấy sẽ gọi điện về xem mẹ con muốn ăn gì để mua. Ngồi muộn với bạn bè cũng gọi về nói trước. Bố mẹ tôi cũng rất thương và chiều anh ấy. Chính vì như vậy mà có thể nói là bao nhiêu bực tức của tôi đều bị xua tan khi nhìn thấy anh ấy trở về nhà.

 

Vậy là chị chấp nhận nếu anh ấy là một người đàn ông mang hai giới tính chứ?

 

Cho dù như vậy, tôi cũng sẽ chấp nhận, không phải vì anh ấy khiến tôi yêu mù quáng mà một phần vì hai con của tôi. Các cháu rất bện bố. Bố đi vắng thì chỉ có ông bà thôi, nhưng khi bố trở về thì cả thế gian này chỉ duy nhất là bố. Tôi không bao giờ muốn các cháu bị chia cắt hay bị thiếu bố hoặc mẹ nên tôi chấp nhận tất cả. Bố mẹ tôi cũng rất yêu quý con rể, ông bà vẫn giữ lối suy nghĩ cổ xưa, truyền thống: dù chồng con thế nào, con cũng hãy nhìn vào hai con mà sống. Nó ra ngoài thì mặc nó, miễn là nó trở về và yêu thương vợ con. Bao giờ nó hết nổi tiếng hết chạy theo nghiệp cầm ca thì nó sẽ hết tai tiếng thôi.

 

Chị có giữ ý định ngăn cấm anh ấy ca hát và muốn anh trở về với gia đình?

 

Tôi nói là không muốn anh ấy đi hát vì nhiều điều tiếng, lắm phức tạp. Thế nhưng tôi biết, chẳng mấy người có giọng hát trời cho và đam mê ca hát như anh ấy. Tôi từng chứng kiến hàng trăm khán giả say sưa nghe anh ấy hát và có lúc ngồi nghe anh hát bài Chân tình tới câu "Như chưa từng có những phút lìa xa..." và chỉ về phía mình, cười nói là dành cho vợ yêu thì tôi không thể nào không xúc động.
 
Vợ Long Nhật: Chấp nhận kể cả chồng… 2 giới tính - 3
Ca sĩ Long Nhật, người mới có tuyên bố gây sốc về việc anh quan hệ với người đàn ông thuộc giới tính thứ ba

 

Chị có nghĩ, Long Nhật muốn lợi dụng chuyện giới tính để làm nóng tên tuổi của mình sau thời gian đã lắng xuống?

 

Tôi vừa gọi điện mắng cho anh ấy một trận và nói là sao cái chuyện xưa cũ đó mà anh cũng móc ra, hay anh muốn tạo scandal? Tôi nghĩ, những khán giả thực sự yêu giọng hát của anh ấy chẳng phải vì mấy cái chuyện tinh linh thế này mới đi mua đĩa. Anh ấy chỉ cười trừ nói tôi đừng bực nữa. Tôi nói là anh mà làm em ốm vì những chuyện như thế nữa thì không có ai nuôi con cho mà "đi rông dài" đâu.

 

Nhưng thực lòng mà nói, tôi vẫn muốn anh ấy trở về nhà hơn là đeo đuổi sự nghiệp gian nan đó. Lúc anh ấy đi còn ôm hôn vợ con. Tôi đã phải quay mặt đi, không dám nhìn khuôn mặt gày xanh xao của anh ấy, tôi rất dễ mủi lòng… Có lẽ, anh ấy hay đi xa, cũng rất thiếu thốn tình cảm. Đôi lúc, tôi tự hỏi, có khi nào anh ấy mỏi gối và có khi nào giữa đèn hoa lấp lánh và âm nhạc mà anh nghĩ thương vợ, thương con.

 

Theo VTC