Vợ cũ của Lê Minh phủ nhận sắp "tái hôn"

(Dân trí) - Sau cuộc chia tay ồn ào với “thiên vương” Hồng Kông Lê Minh, người mẫu trẻ Gaile Lok tuyên bố sẽ không “dính dáng” tới những người đàn ông đến từ xứ hương cảng.

Cuối năm ngoái, Lê Minh và Gaile Lok bất ngờ tuyên bố chia tay sau gần 5 năm gắn bó. Cho tới thời điểm hiện tại, chưa một ai biết rõ nguyên nhân thực sự khiến cặp tình nhân đẹp của làng giải trí Hồng Kông tan vỡ.

 

Không lâu sau khi ly dị Lê Minh, Gaile Lok bị đồn hò hẹn với một người đàn ông ngoại quốc. Gần đây, báo giới còn loan tin cô và bạn trai người New Zealand đang rục rịch chuẩn bị lễ cưới.
 
Gaile Lok tuyên bố sẽ không bao giờ hò hẹn với những người đàn ông ở Hồng Kông.
Gaile Lok tuyên bố sẽ không bao giờ hò hẹn với những người đàn ông ở Hồng Kông.

 

Trả lời báo giới, người mẫu thế hệ 8X cho biết: “Tôi không còn nhà ở Hồng Kông”. Phần lớn thời gian kể từ khi chia tay với Lê Minh, Gaile Lok dành cho những chuyến du lịch khắp các quốc gia Đông Nam Á. Mới đây, cô quay lại Hồng Kông và giải thích chỉ có mặt tại đây vì lý do công việc.

 

“Tôi không nghĩ mình sẽ hò hẹn với những người đàn ông nào tại Hồng Kông”, Gaile Lok thẳng thắn thừa nhận. Dù Gaile Lok không có ý định trở về Hồng Kông vào thời điểm này nhưng tương lai, cô có thể thay đổi suy nghĩ. “Hồng Kông là một nơi thú vị mà tôi đã làm việc tại đây trong nhiều năm. Tôi đã có những kỷ niệm đẹp tại đây”, Gaile nói.

 

Gần đây, những bức hình thân mật của Gaile Lok và chàng bạn trai trên Cruz tiếp tục được phán tán trên mạng. Trả lời báo giới về mối quan hệ với anh chàng người New Zealand, Gaile cho biết: “Chuyện xảy ra lâu rồi. Tôi sẽ không trả lời những câu hỏi liên quan tới đời tư và các mối quan hệ. Các tờ báo lá cải cứ viết những gì họ muốn. Tôi không tham dự gì cả”.

 

Ngoài ra, người mẫu 32 tuổi còn hé lộ kế hoạch thành lập một công ty thời trang riêng của mình vào mùa hè năm nay. Tuy nhiên, mọi chuyện mới trong dự định nên Gaile chưa muốn nói thêm nhiều. Dường như, sau khi chia tay với ông chồng nổi tiếng và giàu có, Gaile đang nỗ lực đứng trên đôi chân của mình.

 

Vy Vy