Vĩnh Thụy: Chàng siêu mẫu “lận đận”

Từ một siêu mẫu nam hàng đầu ở VN, Vĩnh Thụy đã trở thành tội phạm phải đương đầu với án phạt tù.

Lận đận đường tình...

 

Nhắc đến Vĩnh Thụy, ngoài danh hiệu siêu mẫu, nhiều người vẫn không quên mối tình gây tốn giấy mực một thời của anh với ca sĩ, Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam: Thùy Lâm. Tuy nhiên, chuyện tình đẹp đó đã không thành, để lại trong anh những tiếc nuối. Khi Thùy Lâm kết hôn với một tiến sĩ du học ở Mỹ về, nhiều người cho rằng Vĩnh Thụy sốc và thậm chí còn xăm cả tên Thùy Lâm lên cánh tay sau khi "đường ai nấy đi", nhưng anh không thanh minh gì về điều này. Vĩnh Thụy lặng lẽ đi dự đám cưới Thùy Lâm như một người bạn.

 

Ít ai biết, Vĩnh Thụy từ nhỏ đã phải chịu đựng một tuổi thơ không may mắn khi bố mẹ chia tay. Cha ở Mỹ, mẹ ở Pháp, chính vì thế, anh luôn sống thiếu thốn tình cảm. Điều đó khiến anh trở thành một con người tự lập và già dặn hơn tuổi. Có lẽ đó cũng chính là lý do khiến cho anh vươn lên và sớm đạt một số thành công trong nghề nghiệp.

 

Đường nghề...

 

Năm 2009, ở tuổi 21, Vĩnh Thụy tham gia cuộc thi siêu mẫu. Tuy được đánh giá là người mẫu nam sáng giá nhất khi đó, nhưng anh chỉ đoạt giải Bạc.

 

Ngoài làm mẫu, quảng cáo, Vĩnh Thụy còn tham gia đóng phim. Anh góp mặt trong hai bộ phim Nhật ký Bạch Tuyết và sau đó là Lệnh xóa sổ. Vĩnh Thụy cũng được mời tham gia Bước nhảy hoàn vũ 2011, tuy nhiên, vì có thông tin dính đến vụ buôn lậu qua hải quan mà anh đã tự nguyện xin rút lui khỏi cuộc thi vì không muốn tên mình làm ảnh hưởng tới chương trình.
 
Vĩnh Thụy: Chàng siêu mẫu “lận đận”


 

Là người mẫu nam sáng giá, tham gia quảng cáo, đóng phim... nhưng dường như tất cả không đủ trang trải cho cuộc sống của một người mẫu. Bởi ai cũng biết, thế giới hào nhoáng ấy đầy khắc nghiệt. Người mẫu nam cát sê và sô diễn luôn ít hơn người mẫu nữ khá nhiều. Vĩnh Thụy đã từng tâm sự, một mẫu nam có tiếng, chăm chỉ chạy show "chỉ kiếm được chừng 10 triệu đồng mỗi tháng" trong khi mẫu nữ thì con số đó gấp hơn nhiều lần.

 

Tuy nhiên, xét về những cám dỗ, thì mẫu nam không hề ít hơn: "Một con người chỉ cần có chút hình thức đã là tâm điểm của nhiều người, nói chi đến những người mẫu như chúng tôi? Khi chưa khoác danh model, tôi đã bị nhòm ngó. Đến khi đi diễn, sự mời mọc càng nhiều hơn. Tôi đổi số điện thoại thường xuyên cũng là vì tránh cho mình bị làm phiền. Người ta quấy rối tôi bằng nhiều cách, khi thì nói thẳng, khi thì giả vở là đại diện công ty quảng cáo để mời mọc mình. Ngày xưa tôi từng bỏ nghề mẫu vì không chịu được những chuyện này. Lúc đó tôi còn quá trẻ nên thấy cuộc sống đó thật ghê sợ. Tôi sợ đến lúc nào đó không làm chủ được bản thân mình, nên tôi dừng cuộc chơi” - Vĩnh Thụy cho biết.

 

Và con đường trở thành tội phạm....

 

Không giống Tiến Đoàn, hay chụp những bộ hình "mát mẻ" cho các tạp chí, Vĩnh Thụy chọn con đường khác: Kinh doanh. Tuy nhiên, phải chăng cũng bởi ước mơ thoát nghèo, với mong muốn phải nhanh chóng thành công mà anh đã sai lầm khi chọn đường đi cho mình: Tham gia trong đường dây kinh doanh trái phép điện thoại, máy tính xách tay từ nước ngoài về Việt Nam và bị khởi tố vì tội buôn lậu.
 
Vĩnh Thụy: Chàng siêu mẫu “lận đận”

 

Qua hơn một năm điều tra, Vĩnh Thụy đã phải ra hầu tòa và đối mặt với án phạt từ 6-9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Tại tòa, Vĩnh Thụy vẫn thế, đẹp trai, bảnh bao, tuy nhiên, khuôn mặt trầm buồn, đầy vẻ hối lỗi.

 

Khi rời tòa ra về, các phóng viên báo chí theo anh để chụp hình, Vĩnh Thụy lấy tay che mặt và thậm chí còn "quát" cả cánh nhà báo đi theo mình: "Chụp gì mà lắm thế?".

 

Có lẽ, hơn ai hết, giờ đây, Vĩnh Thụy thấm thía những mặt trái của ánh hào quang của người nổi tiếng như anh đã từng tâm sự: "Dư luận đưa anh lên cao thì cũng sẵn sàng vùi anh xuống vực". Và vì thế, hơn ai hết, để được trở lại như trước kia, thì Vĩnh Thụy sẽ phải đứng lên và cố gắng lại gấp nhiều lần...

 

Theo Eva