Vĩnh biệt diễn viên Thanh Phương!

(Dân trí) - Vừa nhận được cuộc điện thoại, tôi không thể tin được vào tai mình: Phương đã ra đi!

Cách đây chừng 2 tuần, tôi còn gặp Phương ở quán café Crammy của anh Đoàn Minh Tuấn, có nói với Phương: “Hôm nào rảnh, anh viết về em một bài nhé!". Phương chỉ cười hiền. Tôi dự định qua tết sẽ gặp Phương để phỏng vấn. Thế là không kịp rồi…

Tôi không thể tin đó là sự thật, cứ mong rằng người bạn kia đùa một cách ác ý.

Nghệ sĩ Thanh Phương tên đầy đủ là Mai Nguyễn Thanh Phương (SN 1977, tại Hà Nội). Khởi nghiệp là một ca sĩ, nhưng anh lại được biết đến nhiều hơn ở vai trò một diễn viên. 

 

Phương vừa đoạt giải Mai Vàng 2007 dành cho diễn viên phim Điện ảnh - truyền hình được yêu thích nhất, với vai Lợi trong Miền đất phúc.

 

Thi thể anh hiện đang được bảo quản tại nhà tang lễ Phùng Hưng, Hà Nội.

Theo người nhà Thanh Phương cho biết: Sáng nay, Phương đang ở Hà Nội, chỉ bị cảm nhẹ, vào nhà tắm, tắm như mọi ngày. Không ai ngờ rằng, Phương đã đột quỵ. Tới lúc phát hiện, mọi việc đều đã quá  muộn.

Phương là một diễn viên có tài, sống hòa nhã và được mọi người yêu mến.

Anh được khán giả yêu mến qua những vai diễn, trong những vở tại sân khấu Idecaf: Đam mê, Mùi ngò gai, Miền đất phúc, Công ty thời trang…và trong năm qua, Phương được đề cử một trong ba gương mặt xuất sắc nhất của sân khấu kịch.

Thế là hết! Mọi thứ đã dừng lại ở con số 31, Phương ơi! Sân khấu kịch lại mất đi một tài năng!

Lê Ngọc Dương Cầm