Vietnam Idol: Tìm không ra cá tính

Tìm một ngôi sao tiềm năng với giọng hát trên mức karaoke, có phong cách biểu diễn thuyết phục đã khó, tìm cho ra một cá tính trong cuộc thi "Thần tượng âm nhạc" lại càng khó hơn.

Dù đã qua Gala 6 (5/9) để chọn 4 người, vẫn không thấy gương mặt nào nổi trội.

 

Cũng có thể hiểu vì sao các thành viên ban giám khảo, những người theo suốt "Thần tượng âm nhạc" lại bắt đầu mệt mỏi khi cho rằng họ khá bất ngờ với kết quả bình chọn của khán giả (lời của ca sĩ Siu Black). Những thí sinh ban giám khảo cho là khá thì đã rớt ở vòng ngoài. Còn lại, năm giọng hát khá nhạt và càng cố thể hiện nhiều phong cách, càng đuối thấy rõ.

 

Dĩ nhiên, khi đã để khán giả bình chọn thì có thể thí sinh trung bình vẫn có thể "lên ngôi" thần tượng, nếu hợp thị hiếu của họ. Nhưng điều mà ban giám khảo bất mãn mà không lộ ra, chính là khả năng thi thố chưa hết mình của các thí sinh trong giai đoạn nước rút.

 

Hầu hết, các thí sinh đều mới ở mức trả bài như nhạc sĩ Tuấn Khanh nhận xét, và khôn ngoan chọn cho mình những khoảng an toàn, bài cũ; không cần phải "hát như chẳng còn gì để mất" để làm nên một phong cách riêng.

 

Không phát hiện ra cá tính độc đáo, cuộc thi lại bộc lộ chiều hướng ngược lại: Các thí sinh nấp dưới bóng một ai đó trong phong cách biểu diễn, hoặc né mình trong bóng râm của bài hát, không mấy cảm xúc, không mấy sáng tạo.

 

Những tên tuổi từng là hy vọng gợi mở một cú bứt phá về chót thì hoặc dừng lại ở xuất phát điểm (Thảo Trang), hoặc đã bị loại ra khỏi cuộc chơi (Hải Yến). Cả hai cô gái này là những giọng ca sạch nước cản, có học (Thảo Trang đang học tại Nhạc viện TPHCM, Hải Yến theo học Trường Cao đẳng Nghệ thuật Quân đội).

 

Chỉ có thể chờ đợi sự bừng sáng vào phút chót của cô gái Quảng Trị, tuổi thơ gắn với mùi bùn, mùi rơm rạ, có tên là Thảo Trang, nếu cô chấp nhận mạo hiểm với chính mình.

 

Còn lại là dân nghiệp dư. Duy Khánh (Đà Lạt) bắt chước vô thức hay cố ý hình ảnh của ca sĩ Đ.V.H, thì từ đầu đến cuối vẫn rập khuôn y như thế trong cách hát, điệu bộ... Ngọc Ánh, chàng trai quê ở Ba Vì (Hà Tây) hiện là kỹ sư mỏ địa chất thì như biến đổi hoàn toàn trong đêm nhạc dân gian đương đại, theo kiểu dân thành phố hát về nhà quê, nghĩa là không khỏi khiên cưỡng, giả tạo, lại chưa có phong cách biểu diễn.

 

Ngọc Minh mấy lần suýt rời khỏi cuộc chơi sớm, nhưng may sao vẫn còn trụ được, so với các đối thủ đang yếu sức dần lại có vẻ trội hơn. Nhìn chung, họ đều là những giọng ca bề mặt, chưa tạo được dấu ấn riêng. Nếu một ai đó được nhận giải thì danh hiệu thuộc về họ cũng không nâng hạng giọng ca của họ lên được, bởi người ta biết trước thực lực của các thí sinh chỉ đến đâu.

 

Khi một cuộc thi dần rơi vào tẻ nhạt, không phát hiện tính cách riêng, thì tiêu chí "thần tượng âm nhạc" hãy còn xa quá. Chính vì thế, ban tổ chức đã đưa ra giải thưởng chuyến du lịch 1.000USD và 10 phần quà khác để kích hoạt số phiếu bầu của khán giả kể từ Gala 5.

 

Nhưng điều bất thường là ai cũng có thể nhắn tin nhiều lần cho "thần tượng" của mình, có thể bầu một lúc cho tất cả các thần tượng, miễn là cuối cùng rốt cuộc cũng phải có một ai đó trúng. Điều này cho thấy lá phiếu ảo cho thần tượng ảo.

 

Theo Minh Thi
 Lao Động

Tìm các Video về cuộc thì Vietnam Idol tại Baamboo.com