Hoa hậu TG người Việt 2007:

Vì sao Á hậu 1 Teressa Sam khóc?

"Tôi rất sợ vì mình không nói được tiếng Việt và mọi người không hiểu mình"- Teressa Sam tâm sự như vậy sau khi không cầm được nước mắt trong vòng thi ứng xử cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2007.

Vì sao bạn lại khóc vào giây phút quan trọng đó? (thi ứng xử)

 

Tôi rất sợ vì mình không nói được tiếng Việt và mọi người không hiểu mình. Tôi cũng rất căng thẳng vì chương trình được truyền hình trực tiếp.

 

Bạn có tiếc vì mình đã không thể kiểm soát được cảm xúc lúc đó?

 

Không. Vì đó là con người tôi.

 

Bạn có hay thường khóc ở nhà không vậy?

 

Vâng. Tôi là người rất nhạy cảm và giàu cảm xúc. Tôi hay nghĩ ngợi và để cảm xúc chi phối.

 

Nếu có cơ hội trả lời lại, bạn có thay đổi câu trả lời cho câu hỏi “Điều mà thế giới đang quan tâm là gì”?

 

Môi trường là vấn đề đầu tiên nảy ra trong đầu tôi. Bởi gần đây thế giới gặp nhiều vấn đề về môi trường. Do căng thẳng nên có thể tôi không nói hết được những suy nghĩ của mình. Nếu được trả lời lại, tôi có thể thay đổi chút ít cách diễn đạt, còn thì tôi hài lòng với lựa chọn của mình.

 

Vì sao Á hậu 1 Teressa Sam khóc?  - 1
 

 

“Tôi sẽ giúp cháu học tiếng Việt”

 

Gặp bà Hoàng Oanh (mẹ của Teressa Sam) ngay khi màn đăng quang Hoa hậu kết thúc, P/V đã hỏi ngắn:

 

Sau đêm chung kết có nước mắt của Teressa hôm nay, chị có tiếc vì đã không dạy tiếng Việt cho cô ấy - vì nếu cô ấy diễn đạt tốt thì biết đâu sự thể đã khác?

 

Tôi tiếc. Vì không có nhiều thời gian để chuẩn bị cho cuộc thi này nên cháu đã không nói được nhiều tiếng Việt.

 

Trong gia đình chị không sử dụng tiếng Việt?

 

Cũng có ít thật, vì chúng tôi tiếp xúc nhiều với người nước ngoài. Bây giờ tuy cuộc thi đã kết thúc, nhưng Teressa có nói quyết tâm học tiếng Việt, đây là lần đầu tiên cháu về thăm quê, rất bỡ ngỡ, mà cháu bản chất mềm yếu dễ xúc động.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo Tiền Phong