Và con tim đã vui trở lại…

(Dân trí) - Có thể mượn lời một ca khúc của nhạc sĩ Đức Huy để diễn tả cảm xúc của khán giả sau đêm thi thứ 2 vòng 2 Sao mai Điểm hẹn 2008. 6 thí sinh đã có sự bứt phá, “tìm lại chính mình” và tạo cho khán giả niềm tin vào chặng đua cuối...

Một lần nữa Hoàng Nghiệp lại là người chiếm được nhiều thiện cảm nhất dù cho người được bình chọn trong đêm thi đầu tiên của vòng 2 là anh chàng Duy Khoa. Xuất hiện trước khán giả với bộ vest trắng, mũ phớt trắng; chàng trai đến từ Cần Thơ “quyến rũ” khán giả trong bản Jazz tình tứ, ngọt ngào - Cỏ và mưa (Giáng Son).

Không chỉ “quyến rũ” khán giả bằng chất giọng ngọt ngào, mắt liếc tình tứ kết hợp với phong cách biểu diễn ấn tượng; Hoàng Nghiệp còn khiến chính nhạc sĩ Giáng Son bất ngờ với bản phối mới của ca khúc này. Đêm qua, Nghiệp đã “phá” được sự “đóng đinh” Cỏ và mưa của Tùng Dương, Nguyên Thảo để tạo cho mình một chỗ đứng mới.

Ca khúc thứ hai, Hoàng Nghiệp ra mắt một sáng tác “mới toanh” được An Hiếu viết tặng riêng anh Em xinh ơi! Dù ca sĩ Thanh Lam có khắt khe khi muốn Hoàng Nghiệp phải thể hiện rõ xu hướng âm nhạc, không nên cứ thể hiện 2 ca khúc “chọi” nhau trong mỗi đêm thì SBD 08 vẫn là thí sinh đem lại cho khán giả sự hài lòng nhất.

Thí sinh mở màn đêm thi thứ hai, Hải Yến cũng đã bứt phá khỏi giọng hát “chênh cao”, gây ấn tượng qua hai ca khúc: Từ khi anh đến (Võ Thiện Thanh) và Trốn chạy (Võ Thiện Thanh).

Với R&B, Từ khi anh đến ở giọng ca Hải Yến đã có thêm ngọt ngào, sự mềm mại. Với Trốn chạy, cô ca sĩ cá tính vẫn tiếp tục khai thác sở trường nhạc Rock, có sự tiết chế nhất định. So với các đêm thi trước, cô đã thực sự tiến bộ và tạo được niềm tin ở HĐNT sau khi đã chinh phục được cảm tình của khán giả.

 

Và con tim đã vui trở lại… - 1
 Những gương mặt quen thuộc của HĐNT - nhạc sĩ Giáng Son, nhạc sĩ Ngọc Châu và NSƯT Thanh Lam

“Tìm lại chính mình”, Hà Linh đã chứng tỏ được bản lĩnh tại chặng đường cuối của Sao mai Điểm hẹn. Dù ca khúc mới Tình nhân của Tăng Nhật Tuệ, Hà Linh thể hiện còn thiếu chút mê đắm nhưng với màn trình diễn chiếc khăn trắng cùng Hạn hán (Lê Minh Sơn) cô đã khiến khán giả “rúng động”.

Ca khúc này lần đầu Hà Linh ra mắt tại sân chơi Bài hát Việt 2007 và đã “rinh” về giải Ca sĩ trình bày hiệu quả. Đó là lý do tại sao, “kẻ ngoại đạo” trình diễn nhuần nhuyễn và tạo được hiệu ứng sân khấu đến thế!

Hà Linh cũng rất cẩn thận và chăm chú tuyệt đối vào phần thi của mình. Có lẽ, trải qua những ồn ào trong tuần vừa rồi, cô gái này đã nghiệm ra mình cần phải chứng tỏ điều gì tại sân chơi Sao mai Điểm hẹn. Nhất là lúc này, bên cạnh cô đã có hai đối thủ đáng gờm tranh giải HĐNT là Hoàng Nghiệp và Hải Yến.

Chứng tỏ về sự bứt phá của phần lớn các thí sinh còn được dẫn chứng bằng phần thể hiện 2 ca khúc của Nhật Thu: Giọt sương trên mi mắt (Thanh Tùng), Khói thuốc (Hồ Trọng Tuấn). Với phong cách aucoustic và Rock ballad, lần đầu tiên tại sân chơi âm nhạc này, cô được nhận những lời khen đáng để “con tim vui trở lại”.

Được biết, dù luôn tỏ ra “hồn nhiên” trên sân khấu nhưng sau những lời nhận xét, đôi khi khá gay gắt của HĐNT ở những đêm thi trước, cô gái bé nhỏ đã dằn vặt khá nhiều. Phải thừa nhận rằng, Nhật Thu đã có sự chuyển mình trong cách hát và phong cách trình diễn cũng chín muồi và sáng tạo hơn.

Đêm qua đáng để ghi nhận bước tiến đáng kể của nhiều thí sinh nhưng đồng thời cũng phải nhìn nhận sự “giậm chân tại chỗ”, thậm chí thụt lùi của vài người. Duy Khoa dù liên tiếp nhận được số phiếu trong các đêm thi nhưng anh chưa thể hiện được sự bứt phá đáng kể. Anh vẫn quá chú trọng về hình thức, vũ đạo mà “bỏ quên” phần nội tâm của ca khúc.

Em sẽ là giấc mơ của Lưu Thiên Hương, Đêm của Hà Dũng chắc chắn sẽ nhận được nhiều số phiếu của fan hâm mộ gương mặt điển trai này. Tuy nhiên, Duy Khoa nên điều chỉnh mình, không để bản thân dừng lại ở mức hát sạch sẽ - “không có gì để nói” nếu muốn tiến xa hơn trên con đường âm nhạc.

Tiếc cho Khắc Hiếu, anh đã bỏ lỡ đêm qua với hình ảnh lặp lại, không tạo cảm giác mới mẻ, sinh động trên sân khấu. Hát cho đam mê (Lương Ngọc Châu) và Vì anh biết (Thanh Hà) vẫn nghiêng về lối phát âm luyến láy, chú trọng tới hình thức mà truyền chưa tới khán giả sự rung cảm.

Khắc Hiếu luôn được khen ngợi về cách chọn bài thông minh, ứng xử trên sân khấu một cách khéo léo. Tuy nhiên, mọi hào nhoáng chỉ là vỏ bọc, điều thực chất còn đọng lại sau mỗi ca khúc phải được xuất phát từ sâu thẳm tâm hồn người nghệ sĩ. Lời nhận xét của nhạc sĩ Ngọc Châu: “Em là người đi chợ giỏi nhưng nấu nướng hơi tồi” nghe có vẻ “nặng tai” nhưng rất đáng để Hiếu “sửa” lại mình!

Như vậy, sau đêm thi đầu tiên của vòng 2 gây thất vọng, đêm thi thứ hai đã lấy lại niềm tin của khán giả, nhen nhóm hi vọng vào một kết thúc tươi sáng diễn ra đêm thi cuối, ngày 17/8.

Sau đây là những hình ảnh tại đêm thứ hai của vòng 2 Sao mai Điểm hẹn 2008:

Và con tim đã vui trở lại… - 2

 Duy Khoa

Và con tim đã vui trở lại… - 3

 Hải Yến

Và con tim đã vui trở lại… - 4

 Hoàng Nghiệp

Và con tim đã vui trở lại… - 5

 Hà Linh

Và con tim đã vui trở lại… - 6

 Khắc Hiếu

Và con tim đã vui trở lại… - 7

Nhật Thu 

Và con tim đã vui trở lại… - 8

Đã có một đêm diễn khá trọn vẹn...

Như vậy, sau đêm thi đầu tiên của vòng 2 gây thất vọng, đêm thi thứ hai đã lấy lại niềm tin của khán giả, nhen nhóm hi vọng vào một kết thúc tươi sáng diễn ra đêm thi cuối, ngày 17/8.

 

Bài: Hàn Nguyệt
Ảnh: Việt Hưng

Dòng sự kiện: Sao mai điểm hẹn 2008