Ưng Hoàng Phúc có bị thương tại đêm diễn ở Thái Nguyên?

Trước tin đồn ca sĩ Ưng Hoàng Phúc bị khán giả tấn công gây thương tích nhẹ, ông Quang Huy (bầu của ca sĩ Ưng Hoàng Phúc) khẳng định: Không có chuyện đó.

Nhiều người cho rằng đêm diễn 27/10, các ông (những người chịu trách nhiệm về đoàn Sao Đêm) đã không lường trước tình hình và coi nhẹ sinh mạng của ca sĩ?

Họ nói thế là quá lời. Hôm đó, tôi có vệ sĩ riêng của đoàn (11 người), thuê Cty vệ sĩ 135 là 6 người  ở khu vực sân khấu và xung quanh sân vận động, Công an tỉnh 6 người.

Lực lượng vệ sĩ riêng của tôi đã cố gắng để kiểm soát tình hình, và bị thương rất nhiều. Ngay sau khi xảy ra sự cố mất điện, chúng tôi đã đưa ra phương án khắc phục.

3 thợ điện mà chúng tôi thuê gọi điện về Sở Điện lực và được trả lời là quá tải đường dây, vì thế cắt một số tuyến để cấp điện cho khu vực của mình. Cứ 5 phút lại lóe lên một lần. Sau 20 phút vẫn chưa đóng điện xong. Đến khi có điện là 1 tiếng 25 phút đồng hồ (10 giờ 20 có điện).

Nhưng CA tỉnh Thái Nguyên lại khẳng định chương trình đã vi phạm về giờ khai mạc ghi trên hợp đồng (20 giờ chứ không phải 20 giờ 45). Đây là một trong những lý do khiến khán giả trở nên quá khích?

Trước tin đồn ca sĩ Ưng Hoàng Phúc bị khán giả tấn công gây thương tích nhẹ, ông Quang Huy (bầu của ca sĩ Ưng Hoàng Phúc) khẳng định: Không có chuyện đó. Từ khi Ưng Hoàng Phúc xuất hiện đến lúc rời khỏi đó không xảy ra chuyện gì cả.

Trợ lý của Ưng Hoàng Phúc - một trong hai người đi cùng Phúc trong chuyến lưu diễn Thái Nguyên, nói: “Tối 27/10, tôi đưa Phúc vào sân khấu, nhưng bỗng bầu Bách kêu lên: Mất điện! Chúng tôi chờ nửa tiếng, rồi 40 phút vẫn chưa có điện. Tôi bảo với anh Bách không đợi hát nữa, phải rời thôi. Thế là chúng tôi phóng xe về Bắc Ninh để tối sau biểu diễn ở đây, và mấy ngày sau về hát tại Hà Nội”.

Ông bầu Nguyệt Bách, đại diện Cty Thế giới giải trí và thân nhân gia đình ca sỹ Phạm Quỳnh Anh đều khẳng định: Cô Quỳnh Anh bị đánh không phải là ca sỹ Phạm Quỳnh Anh - cựu thành viên nhóm Sắc Màu, hiện là quân của Cty HAT cùng với Ưng Hoàng Phúc.

Phạm Quỳnh Anh vừa ra Hà Nội chữa bệnh để gia đình cô tiện chăm sóc, và từ 22/10 đến nay cô không hề đi hát.

Cách đấy 300m diễn ra một hội chợ. Nếu khai mạc 8 giờ tối thì khán giả vào xem ca nhạc sẽ rất ít, vì người ta phải đi tham quan hội chợ trước. Bởi vậy, trước đó đoàn có báo cáo với Sở VHTT Thái Nguyên cho lùi lại 20 giờ 30.

Lúc 20 giờ 30, chúng tôi thông báo mời những người có vé ổn định chỗ ngồi để chương trình bắt đầu. MC giới thiệu xong, Quỳnh Anh vừa bước ra sân khấu thì mất điện luôn.

Không phải Quỳnh Anh-ca sĩ TPHCM. Vậy là Quỳnh Anh nào? Có sự lập lờ nào ở đây?

Chúng tôi giới thiệu rõ ràng: Quỳnh Anh đến từ Hà Nội. Còn cô ca sĩ TPHCM chính xác là Phạm Quỳnh Anh và nhóm HAT chứ. Chương trình rất hoành tráng, sân khấu đẹp, mang thiết bị âm thanh ánh sáng lên.

Tôi biết đang có hội chợ triển lãm, năm nay lại là năm du lịch Về nguồn tại Thái Nguyên, tôi phải làm một đêm diễn ấn tượng, ca sĩ chọn lọc. Chúng tôi sẵn sàng trả lại tiền cho khán giả nếu chương trình thiếu một ca sỹ ghi trên băng-rôn.

Rất buồn là người trong ban tổ chức gọi điện nhờ lực luợng 113 của CA tỉnh Thái Nguyên nhưng không được đáp trả kịp thời. Sự việc kết thúc, 22 giờ 30 họ mới đến.

Lúc ấy, dù nhân viên bảo vệ của chúng tôi đông đến mấy cũng như muối bỏ bể... Tôi đã cho thông báo trên loa xin lỗi khán giả và mong mọi người bình tĩnh chờ đợi Sở Điện lực đóng điện trở lại.

Đối với một thành phố công nghiệp như Thái Nguyên mà để xảy ra tình trạng mất điện với lý do “con chim lợn bay vào tủ điện gây chập” thì rất buồn cười!

Một đoàn nghệ thuật luôn có máy nổ dự phòng chứ?

Máy nổ không bao giờ đáp ứng đủ công suất cho đoàn diễn. Âm thanh, ánh sáng sẽ không đảm bảo, gây mất uy tín. Chúng tôi cũng đã phát thanh trên loa thông báo diễn bù vào tối hôm sau, nếu ai không đến được xin cứ hoàn trả vé và nhận lại tiền ngay tại cổng chính...

Tối đó, lượng người vào đông (khoảng 3.500 người) nhưng lượng vé bán được chỉ gần 1.400, do sân vận động chưa sửa chữa xong nên người ta vẫn có thể vượt tường vào trong sân.

Rất đau xót là cô gái 18 tuổi tên M., người quản lý của một ca sỹ, đã bị giẫm đạp, xé toạc cả quần áo. Chúng tôi phải bố trí xe đưa cô thẳng về Hà Nội.

Còn Ưng Hoàng Phúc?

Phúc vào sân khấu cùng vệ sĩ riêng và trợ lý, thấy mất điện nên ra xe chờ đợi, sau đó xuống Bắc Ninh.

Hiếm có một chuyến lưu diễn lộn xộn như vậy trong làng ca nhạc. Trách nhiệm của đoàn đến đâu?

Tôi gọi điện cho các ca sỹ và giao cho phó giám đốc đưa mọi người bị thương vào bệnh viện gần nhất, nếu nặng thì đưa về Hà Nội. Đoàn lo tất cả viện phí, thuốc men, mua một phần đồ đạc của ca sỹ đã bị cướp mất trong đêm 27/10.

Riêng ca sỹ Mỹ Dung, ngay ngày 28/10, đoàn đã trao cát-sê 2,5 triệu đồng cho cô ấy. Đáng ra, phải biêu diễn mới trả tiền, còn nếu đến không hát vì lý do nào đó thì chỉ trả 50% hoặc chi phí đi lại mà thôi. Các ca sỹ rất thông cảm cho đoàn.

Đoàn Sao Đêm thành lập đã bao lâu?

Gần 2 năm, nhưng tôi làm tổ chức biểu diễn từ 8 năm nay rồi. Đoàn thuộc Cty tổ chức biểu diễn Sao Đêm, Sở VHTT Hải Dương chỉ quản lý giấy phép công diễn.

Theo Trần Thanh
Tiền Phong