Tưng bừng đón Tết khắp miền quê nước Lào

(Dân trí) - Theo quan niệm, nước đem lại sự sống và chính nước sẽ gột rửa hết mọi ưu phiền xấu xa để tất cả bắt đầu hồi sinh, bắt đầu làm lại bằng sự sạch sẽ, trinh nguyên.

Hôm nay nhân dân các bộ tộc Lào tưng bừng đón chào năm mới năm 2555 năm Phật lịch theo phong tục cổ truyền của mình. Không khí đón Tết độc đáo diễn ra khắp trên mọi miền đất nước Lào.

Khi những cành khô héo của loài cây mang tên đọc Khun trên khắp đất Lào bỗng dưng chúm chím những chùm hoa sang trọng nghĩa là đã báo hiệu Tết đến với người Lào. Không ai có thể tin được rằng, thứ hoa này đã mọc từ những cành trơ rụng lá, trải hết 6 tháng khô hanh xứ Lào.

Người Lào gọi tết của mình là Bun -pi - may (Tết năm mới) hay Bun - hốt- nặm (Hội té nước). Cử chỉ té nước cho mọi người muốn nói rằng: Không chỉ đất khát, cây khát mà con người cũng cầu mong mưa thuận gió hòa, cho vạn vật sinh sôi. Hễ ai đến mảnh đất này cũng bị cuốn hút vào không khí chung, đầy linh thiêng của đất trời xứ Lào.

Từ xa xưa, người Lào đã có quan niệm truyền đời là chỉ có nước mới có thể đem lại màu xanh cho sự sống, bởi ở Lào mỗi năm chỉ có 2 mùa, mùa khô và mùa mưa. Mỗi mùa được chia đều qua 6 tháng. Trong 6 tháng ấy, dường như đã thấm cơn khát để hôm nay bùng dậy đón nước cho vạn vật sinh sôi.

Đầu năm, người ta cầu cho nhau bằng nước và từ nước. Theo quan niệm, nước đem lại sự sống và chính nước sẽ gột rửa hết mọi ưu phiền xấu xa để tất cả bắt đầu hồi sinh, bắt đầu làm lại bằng sự sạch sẽ, trinh nguyên.

Ngày tết, người Lào khắp nơi đổ về các ngôi chùa bản. Ở thủ đô Viêng Chăn, người ta đến với 9 ngôi chùa dọc sông Mê Kông để làm lễ tắm phật. Là đất nước coi đạo phật là Quốc đạo, nên từ những người tước vị quyền thế cũng đều đến nơi này. Không phân biệt thành phần giàu nghèo, lúc này chỉ có là phật tử. Bằng cái tâm của mình, hòa chung mọi điều cầu ước. Mỗi người tự cầu cho mình, vừa cầu mong mọi sự tốt lành giầu sang sẽ đến với người thân và cả xã hội. Những điều cầu chúc ấy, kèm với nước Phật sẽ minh chứng cho mọi tấm lòng. Chính vì thế mỗi người đã dùng nước té cho nhau chúc phước.

Ngày tết, ở chùa là chốn thiện tâm của tất cả mọi người, nên ai nấy cũng phải giành thời gian đến chùa. Sau khi làm lễ hết 9 chùa, họ chúc tết nhau trên đường bằng những làn nước mát, mọi người mới trở về nhà mình để làm lễ buộc chỉ cổ tay.

Trong một năm, con người vất vả mưu sinh và gặp nhiều điều trắc trở về tiền tài và sức khỏe, thì lễ này cầu ước những điều may mắn sẽ đến trong năm mới. Những rủi ro, ưu phiền sẽ được xua đi hết. Năm mới sẽ là năm bắt đầu của sự may mắn giầu sang và khỏe mạnh. Thường thì, ngày đầu năm mới, con cháu trong nhà làm lễ buộc chỉ cổ tay cho ông bà, cha mẹ để tỏ lòng hiếu nghĩa.

Ông Thong - in Sỷ - ha - phổn (Thongin Syhaphone), Bản Hủa-khủa (Huakhua), thủ đô Viêng Chăn (Vientiane) nói: “Theo phong tục của người Lào thì ngày tết, chúng tôi lên chùa làm lễ dâng các vị thần tại 9 ngôi chùa trước tiên. Sau khi làm lễ ở chùa rồi, mới về nhà làm lễ buộc chỉ cổ tay. Hôm nay con cháu làm lễ buộc chỉ cổ tay giữ vía cho ông bà để cầu mong mọi điều rủi ro không đến, xấu xa không lại, ông bà khỏe mạnh, sống lâu cùng con cháu”.

Mọi nghi lễ trên chùa, trong nhà cơ bản đã xong, điều vui nhất đối với người Lào lúc này là cầu chúc cho nhau trên đường phố. Làm được điều ấy, có nghĩa là sự may mắn sẽ đến với mình. Nếu như té nước được càng nhiều người thì tin rằng năm ấy ước gì được nấy, nên ai cũng phải tham gia. Trên đường phố mọi người chúc nhau bằng những vòi rồng nước, thể hiện lời chúc đậm đà. Mặc dù ướt sũng dưới nắng trời gay gắt, du khách vẫn vui và cảm thấy mình hạnh phúc.

Nước trên phố chưa đủ, mọi người còn rủ nhau ra các triền sông để vừa vui tết vừa chúc tết bằng cách ngâm mình trong làn nước mới đã.

Trên sông Nậm Ngừm, ông Si- vi- Khon (Sivikhone) - Bản Phôn hông (Phonhong) tỉnh Viêng chăn nói: “Đây là hội bun tưới nước hay còn gọi là bun Song - kan, theo phong tục Lào, mỗi năm được tổ chức một lần, vào tháng 4 từ ngày 13 đến 16 hàng năm. Bà con cùng nhau đến tắm gội cho mọi xấu xa, rủi ro trôi theo dòng nước đi hết, để nhận lại những điều mới mẻ tốt lành trong năm mới”.

Không khí đón tết, cầu mong một năm mới tốt lành hơn đã tưng bừng khắp mọi miền đất Lào. Từ thành phố đến thôn quê, trên những triền sông đều diễn ra không khí đón tết tưng bừng náo nhiệt. Tết Bun - pi - may năm nay ắt hẳn cả nước Lào sẽ gặt hái những niềm vui mới, thắng lợi mới.

 Những hình ảnh thú vị đón Tết Lào:
 
Tưng bừng đón Tết khắp miền quê nước Lào
Làm lễ trong chùa.
 
Tưng bừng đón Tết khắp miền quê nước Lào
Ủy viên Bộ Chính trị, chủ tịch Quốc hội Pay Yathoutu bình dị chúc phước cho con cháu.
 
Tưng bừng đón Tết khắp miền quê nước Lào
Bà Pa Ny Yathoutu múa tập thể với con cháu tại nhà mình.
 
Tưng bừng đón Tết khắp miền quê nước Lào
Tưng bừng đón Tết khắp miền quê nước Lào
Đón tết Lào với những xô nước được té lên người.  
 
Tưng bừng đón Tết khắp miền quê nước Lào
Những vị khách nước ngoài cũng rất hào hứng nhập cuộc khá hăng say.
 
Tưng bừng đón Tết khắp miền quê nước Lào
Chăm sóc khách du lịch.
 
Tưng bừng đón Tết khắp miền quê nước Lào
Tưng bừng đón Tết khắp miền quê nước Lào
Tưng bừng đón Tết khắp miền quê nước Lào
Tưng bừng đón Tết khắp miền quê nước Lào
Tưng bừng đón Tết khắp miền quê nước Lào
Tưng bừng đón Tết khắp miền quê nước Lào
Tưng bừng đón Tết khắp miền quê nước Lào
Chúc tết cho mọi người trên đường phố.
 
Tưng bừng đón Tết khắp miền quê nước Lào
Trẻ em mặc bộ truyền thống dịp tết.
 
Tưng bừng đón Tết khắp miền quê nước Lào
 Tỏ lòng mến khách
 

Tử Lang - Nguyễn Duy