Tuấn Hưng sẽ chọn Lệ Quyên hoặc Hồ Ngọc Hà...

“Lựa chọn một cô gái đẹp cho mình chỉ là tiêu chuẩn của những người trẻ tuổi, còn chút trẻ người non dạ. Khi người đàn ông trưởng thành, họ sẽ tự hiểu cái gì là cần thiết để có sự lựa chọn phù hợp. Tôi không đặt tiêu chuẩn cố định. Tôi yêu theo cảm hứng”, Tuấn Hưng tâm sự.

Tôi thì đẹp cái nỗi gì!

  

Dù sở hữu giọng hát khá ấn tượng, anh vẫn bị chê?

 

Tôi cho rằng một ca sỹ thì chuyện định hình phong cách là điều cần thiết và ai cũng phải làm. Nhưng làm thế nào để khán giả chấp nhận con đường mình đang đi là đúng, phù hợp thì không phải ai cũng làm được.

 

Ai nói tôi hát nhạc thị trường, tôi chịu, vì nhờ nó mà bản thân tôi và cả gia đình tôi sống được. Tôi sống bằng nghề hát, tự thân vận động, không được hậu thuẫn, nên mọi thứ với tôi đều… quy ra thóc!

 

Anh không còn "trẻ" như nhiều sao mới nổi của showbiz Việt, vậy đâu là lợi thế của anh?

 

Tôi chưa bao giờ cho mình là một ngôi sao, nếu ai gọi tôi vậy, tôi… xấu hổ lắm! Với tất cả những gì đã qua, những gì đang có, tôi chỉ là một ngọn đèn, nếu cần mọi người có thể bật tôi lên mọi lúc mọi nơi, chứ vào nhà rồi, có còn sao hay trăng gì nữa…

 

Hồi còn ở ban nhạc Quả dưa hấu, anh nổi trội với các fan, vì đẹp trai, thi thoảng thấy anh có chụp ảnh mẫu. Bây giờ, khi sự nghiệp solo phát triển, nhiều người vẫn nghĩ, do anh đẹp trai. Anh nghĩ sao?

 

Tôi thì đẹp cái nỗi gì? Tôi chỉ là một chàng trai trông khoẻ mạnh, bùi bụi và có chút ít cá tính. Thời "Quả dưa hấu" có thể tôi được mọi người chú ý vì tôi… cao nhất nhóm. Còn ra hát solo thì tôi bình thường, các ca sỹ ngày càng trẻ và đẹp, tôi chẳng là gì cả ! Tuy nhiên, trong thời buổi này, ngoại hình là điều không thể thiếu nếu không nói là quá quan trọng. Tại số đông vẫn đang theo kiểu đi xem nhạc chứ không phải đi nghe nhạc!

 

Sắc đẹp trong tình yêu có phải cũng là lợi thế ?

 

Trong tình yêu, thì sắc đẹp thực sự quan trọng. Nó giúp người ta giữ gìn nhau lâu hơn, bởi vậy các quý cô, các quý bà mới đổ xô đi nâng cấp đủ mọi thứ đấy thôi, với tôi thẩm mỹ chẳng là vấn đề gì, làm mà đẹp thì cứ làm thoải mái.

 

Tôi yêu theo cảm hứng!

 

Tuổi của anh cũng đã "chin chín" để có một gia đình riêng, anh định bao giờ giã từ cuộc sống độc thân?

 

Điều này tôi chưa xác định. Nghiệp hát của tôi còn nặng lắm, chưa thể nói ngày nào nghỉ được là nghỉ. Tôi yêu ca hát hơn bất cứ điều gì trên đời, chính nó đã mang lại tên tuổi và cuộc sống của tôi, biến tôi từ một kẻ vô danh đến một người được biết mặt biết tên. Được nhiều người quý mến thương yêu, đó là thứ tài sản lớn nhất, không gì có thể so sánh được trong cuộc đời tôi.

 

Có nhiều ca sỹ phát biểu họ sẽ không lấy chồng/vợ là ca sỹ, vậy còn Tuấn Hưng?

 

Những người không kết hôn vì có vấn đề trong tình yêu, giới tính thì có thể hiểu và chấp nhận. Còn những người mà tự nhiên tuyên bố không lấy chồng, vợ chỉ vì chuyện… nghề nghiệp là không bình thường. Sống mãi trên đời chỉ một mình thì sống làm gì? Về nhà nằm với bốn bức tường hay sao? Đó không phải là cuộc sống. Cuộc sống phải có tình yêu, gia đình, vợ chồng, bạn bè, con cái…...

 

Nhắc đến anh, nhiều người vẫn nhớ "vụ" xì xèo với khá nhiều ca sỹ, người đẹp nổi tiếng, bây giờ Tuấn Hưng nói thẳng xem, có phải chỉ những cô gái đẹp mới "lọt" vào mắt anh?

 

Nếu nhắc về quá khứ, lựa chọn một cô gái đẹp cho mình chỉ là tiêu chuẩn của những người trẻ tuổi, còn chút trẻ người non dạ. Khi người đàn ông trưởng thành, họ sẽ tự hiểu điều gì là cần thiết, điều gì họ cần để họ có những lựa chọn  phù hợp. Tôi không đặt tiêu chuẩn cố định. Tôi yêu theo cảm hứng. Còn cưới ai đó thì tất nhiên phải yêu mới cưới.

 

Một người Tuấn Hưng yêu, và một người Tuấn Hưng "sẽ" cưới làm vợ, có khác nhau không?

 

Đừng cho tôi hai phương án như vậy, tôi sẽ không trả lời được, và tôi cũng chẳng ngần ngại ôm cả hai vào lòng. Tôi không thể thiếu một trong hai. Theo tôi, sắc đẹp và tính cách ngang điểm nhau.

 

Người ta thường hình dung, cuộc sống của một ngôi sao rất khác thực tế. Anh thử phác hoạ đôi nét cuộc sống một  ngày anh không đi hát?

 

Tôi thích đi cafe với bạn bè, hay lướt web, đi đá bóng với các chiến hữu. Hạn chế xuất hiện trước đám đông, nhưng không “trốn mất tăm, im thin thít” được. Ở nhà lắm dễ sinh bệnh, ra đường hít thở không khí… sướng hơn !.

 

Một mai không hát nữa, anh sẽ làm gì?

 

Chẳng bao giờ có điều đó xảy ra, có thể một lúc nào đó tôi sẽ hát chỉ bằng đam mê, chứ không phải vì cuộc sống của mình nữa…

 

Tôi chọn Lệ Quyên hoặc Hồ Ngọc Hà

 

Các video clip của anh thường rất đẹp, rất công phu với sự xuất hiện của các người mẫu có tiếng, anh đầu tư như vậy chắc hẳn có suy nghĩ nào đó?

 

Đẹp, luôn phải thế! Những người mẫu tôi mời tham gia phải đẹp! Tôi muốn tất cả đàn ông xem những video clip của tôi để tha hồ ngắm nhìn các người đẹp. Như thế mới là đầu tư chứ, làm mà không ai xem thì làm để làm gì?

 

Làm sao để khi diễn chung với các người đẹp, mà các cô ấy… không xao động vì anh?

 

Tôi chưa thấy cô nào rung động … lộ liễu cả! Con gái kín đáo lắm, có yêu cũng rất kín, và cách "cưa" của họ cũng… tinh vi lắm. Họ thích mà chẳng nói, đến khi mình "cưa" xong rồi, thì mới nói là em yêu anh nhiều hơn, yêu anh trước khi anh yêu em cơ. Hóa ra chính mình mới là kẻ “mắc bẫy tình”!

 

Nhiều người vẫn cho sự nổi tiếng của họ là do may mắn, còn anh có nghĩ vậy không?

 

Thành công trong công việc thì cần phải có yếu tố may mắn, nhưng cứ ngồi chờ may mắn thì chẳng bao giờ thành công. Ai hay nói mình làm được cái này cái kia là nhờ may mắn thì có thể họ có năng lực thật sự và họ khiêm tốn, còn những người hay rêu rao là tôi có khả năng, đều do tôi phấn đấu, do năng lực riêng của tôi… thì nên xem lại. Họ có năng lực hay không, người xung quanh sẽ kết luận được, chứ không cần họ tuyên ngôn.

 

Nếu giờ phải chọn một nữ ca sỹ hát đôi cùng,  anh sẽ chọn ai?

 

Lệ Quyên hoặc Hồ Ngọc Hà.

 

Anh có thể bật mí về cuộc sống tình cảm của anh hiện nay?

 

Tôi vẫn loay hoay tìm điều tôi cần. Nhiều khi cũng cảm thấy không còn sức để theo đuổi mục tiêu, và tôi nghĩ được gì thì cũng chỉ là một bề thôi. Tôi đang có công việc, tạm thời cứ để vậy. Nếu có “em nào” là tôi đã “la làng” lên rồi. Tính tôi là vậy mà.

 

powered by Baamboo.com

 

Theo Tô Mai Trang

Vietnamnet