Tự sự về "dòng chảy ngược"

Những ca sĩ danh tiếng nhất của thị trường ca nhạc hải ngoại đã trở về quê hương ca hát. Người ta gọi đó là những dòng chảy ngược.

Thời của WTO, thời của âm nhạc không biên giới, Lệ Thu, Elvis Phương, Duy Quang, Tuấn Ngọc, Thanh Hà... đã trở về quê hương ca hát, nay lại có thêm Khánh Hà. Tất cả cùng "dắt" tay nhau về, mang chất giọng, chuẩn mực và lòng nhiệt tình của những ca sĩ xa quê. Ở đây, họ được đón chào như những vị khách quý.

Vì họ luôn để ý đến những người đứng ở phía sau

Đêm 5/7, không phải cuối tuần nhưng phòng trà 2B đông kín khách. Chủ nhân của 2B, ca sĩ Mỹ Hạnh, đứng nép mình dưới ánh nến vàng, nhìn lên sân khấu, nơi ca sĩ Thanh Hà đang hát và "sống" cùng ban nhạc với niềm hạnh phúc.

Chị tâm sự: "Tôi thật vui khi mời được chị Thanh Hà cộng tác với 2B. Đêm nay, những vị khách khó tính nhất cũng đã ngồi đến phút cuối cùng để nghe Thanh Hà hát. Lòng tôi cũng thấy ấm áp theo. Nhớ lại cuộc điện thoại đầu tiên, tưởng chừng như sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng chỉ năm phút sau chị ấy đã nhận lời đến với 2B. Không có bất kỳ một yêu sách nào được đưa ra ngoài việc muốn tập và hát "sống" hoàn toàn với ban nhạc.

Chị đến rất đúng giờ và có khi sớm hơn. Lúc tập, chị ấy luôn quan tâm, cư xử với ban nhạc một cách trân trọng, rất có tình. Đó là sự khác biệt và là đẳng cấp riêng mà không phải ca sĩ nào muốn tạo ra cũng được".

Từ những lý do trên, có thể hiểu vì sao 2B chào đón các ca sĩ như Thanh Hà. Sau Thanh Hà, Mỹ Hạnh biết chị sẽ cố gắng mời Khánh Hà, thần tượng của mình, đến 2B để giai điệu của Unchained Melody bất hủ vang lên thật ngọt ngào qua chất giọng "vàng".

Họ đã và sẽ làm đẹp lòng những khán giả đã tin yêu

Phóng viên Lê Minh Hạ (tạp chí Thời Trang Trẻ) nhớ lại: "Cách đây 4 năm, trong một chương trình ca nhạc tại sân khấu Lan Anh (TPHCM), MC giới thiệu: "Chúng tôi hân hạnh chào đón sự hiện diện của Khánh Hà (ở vị trí khán giả) và mong một ngày, chị sẽ biểu diễn tại đây".

Bây giờ, mong đợi của người MC ngày nào đã thành sự thật. Khánh Hà xuất hiện trong buổi họp báo thật nhẹ nhàng, đơn giản, khéo léo. Cánh phóng viên chỉ biết thốt lên từ "tuyệt" trước phong cách của một phụ nữ nổi tiếng.

Không chỉ báo giới, ngay cả nghệ sĩ trong nước cũng chờ đón những "dòng chảy ngược" này. Ca sĩ Cindy Thái Tài phải cố thu xếp để đến được 2B nghe Thanh Hà hát. Chị tâm sự: "Chị Thanh Hà đã mang đến những nốt nhạc rất sống động và thật. Chắc chắn tôi cũng sẽ thu xếp để được nghe tiếp một thần tượng khác của mình, nữ danh ca Khánh Hà".

Họ biết lựa chọn điểm đứng của mình là đâu

Trong buổi họp báo giới thiệu live show Nối vòng Việt Nam, các phóng viên thắc mắc: "Liệu Khánh Hà và Công ty Ánh Việt sẽ tiếp tục kết hợp với nhau như Lệ Thu và Phương Nam Phim?" Chị nhẹ nhàng: "Sau live show này tôi mới tính tiếp những kế hoạch khác tại Việt Nam".

Mọi người dường như chia sẻ với sự cẩn trọng của nữ danh ca. Cũng giống như bất kỳ ca sĩ hải ngoại nào, khi trở về quê hương, họ luôn mong muốn tìm một vị trí nhất định trong lòng khán giả. Vị trí cao? Chẳng cần thiết, vì sự chờ đợi đã là phần thưởng thật xứng đáng. Xin mượn lời ca sĩ Mỹ Hạnh để kết thúc những dòng tự sự này: "Đây là lúc thích hợp nhất dành cho những "dòng chảy ngược", để khán giả có thêm món ăn tinh thần và để sống lại với những hoài niệm".

Theo Thanh Nhân
Thế Giới Văn Hóa