Trương Ngọc Ánh lên tiếng khi bị tố quỵt tiền gia đình nữ sinh bị tạt axít

(Dân trí) - Trương Ngọc Ánh cho biết đây là lần đầu cũng như lần cuối chị lên tiếng chia sẻ sự việc rõ ràng, cụ thể để tránh những hiểu lầm không đáng có khi làm từ thiện.

Vừa qua, bà Lộc - mẹ nữ sinh Thu Hương từng bị tạt axít lên tiếng trên một số trang tin “tố” diễn viên Trương Ngọc Ánh thất hứa khi làm từ thiện.

Bà Lộc cho biết nữ diễn viên “Hương ga” “chỉ trao bảng chứ không trao tiền”, số tiền 300 triệu để giúp bé Thu Hương chữa trị sau khi bị tạt axít ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngoại hình và sức khỏe.

Trương Ngọc Ánh lên tiếng khi bị tố quỵt tiền gia đình nữ sinh bị tạt axít

Chiều ngày 26/7, diễn viên Trương Ngọc Ánh đã có buổi gặp gỡ truyền thông để thông tin về việc mình làm từ thiện nhưng lại bị tố và mang tiếng xấu.

Trương Ngọc Ánh nói: “Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng tôi nói về sự việc này, bởi vì chẳng hay ho gì khi thấy bé Hương cứ bị đưa qua, đưa lại trên báo như thế rất thương tâm và đó không phải điều tôi mong muốn”.

Trương Ngọc Ánh mong muốn mọi người có thể hiểu rõ những gì cô đã làm và không bị hiểu sai vì thông tin 1 chiều như trong thời gian vừa qua.
Trương Ngọc Ánh mong muốn mọi người có thể hiểu rõ những gì cô đã làm và không bị hiểu sai vì thông tin 1 chiều như trong thời gian vừa qua.

Chia sẻ cụ thể về việc từ thiện trao tặng 300 triệu cho bé Thu Hương, Trương Ngọc Ánh cho biết, câu chuyện trao quà là số tiền từ thiện trong thời gian nữ diễn viên đang làm đại sứ thương hiệu cho thẩm mỹ viện.

“Trong một chiến dịch từ thiện của của đơn vị này, tôi có biết thông tin về vụ việc của bé Hương. Ngay khi được đơn vị chia sẻ về trường hợp của bé Hương, tôi đã nhanh chóng đồng ý tham gia cùng đơn vị”.

“Lúc đó tôi đồng ý ngay bởi vì tôi nghĩ nếu tôi giúp được bé điều gì thì quá tốt, đối với phụ nữ, nhan sắc rất quan trọng. Thẩm mỹ viện cũng hưởng ứng và tạo điều kiện cho bé Hương với gói thẩm mỹ trị giá 300 triệu đồng, tôi là đại sứ thương hiệu nên đại diện trao gói thẩm mỹ trị giá 300 triệu cho cháu và gia đình. Khi cháu đủ sức khỏe thì sẽ đưa cháu đi Thái Lan để làm lại toàn bộ.

Khi gặp cháu, tôi thấy rất thương cho sự việc không may xảy ra, gia đình khó khăn và hoàn cảnh hết sức thương tâm nên tôi đã quyết định bỏ tiền túi để trả viện phí cho bé. Tôi cùng mẹ của bé xuống nộp viện phí, với số tiền là 30 triệu và tôi đóng ngay tại chỗ. Đó là tiền túi của tôi, mọi thứ đều rất rõ ràng như vậy tôi rất vui khi đã giúp được cho bé. Và tôi nghĩ rằng nhiệm vụ của mình cũng đã kết thúc từ đó”, Trương Ngọc Ánh chia sẻ về việc mình tham gia chương trình từ thiện này.

Với những ý kiến cho rằng việc Trương Ngọc Ánh chụp hình lên báo trao số tiền từ thiện chỉ mang tính chất PR, nữ diễn viên trả lời thẳng thắn: “Trong chương trình thiện nguyện của thẩm mỹ viện, họ đã đưa những hình ảnh đó lên báo là chuyện rất bình thường. Nhưng không có chuyện trao số tiền tài trợ chỉ là một hành động PR quảng cáo. Bởi vì khi gặp bác sĩ họ đã nói rằng khi nào cháu đủ sức khỏe thì mới có thể thực hiện thẩm mỹ được chứ không phải muốn là làm.

Thỉnh thoảng tôi cũng đã hỏi thăm chị Duyên - người đại diện thẩm mỹ viện để hỏi thăm vấn đề của cháu. Khi bác sĩ nói phải đến 6 tháng mới có thể bắt đầu thực hiện được, tôi cũng cảm thấy yên tâm và coi như công việc của tôi đã khép lại từ đó”.

Nhưng sau đó, khi Trương Ngọc Ánh thấy có một vài người đăng lên Facebook hình ảnh của bé Thu Hương với một đơn vị khác thì cũng bất ngờ, không biết thực hư câu chuyện xảy ra như thế nào.

Trương Ngọc Ánh cho biết mình đi làm từ thiện từ nhiều năm qua nhưng đây là lần đầu tiên rơi vào tình huống từ mạnh thường quân lại trở thành người quỵt tiền từ thiện
Trương Ngọc Ánh cho biết mình đi làm từ thiện từ nhiều năm qua nhưng đây là lần đầu tiên rơi vào tình huống từ mạnh thường quân lại trở thành người quỵt tiền từ thiện

Trương Ngọc Ánh cho biết, chị đã yêu cầu chị Duyên đến gặp trực tiếp và nói chuyện lại với mẹ của bé và phải thực hiện như đã cam kết.

“Chị Duyên cho tôi biết, do mẹ bé Hương nhất quyết không chịu nhận lộ trình thẩm mỹ trị giá 300 triệu. Với lộ trình này phía thẩm mỹ viện sẽ cho y tá theo giám sát lộ trình và theo dõi phác đồ điều trị, phát sinh chi phí như thế nào thì thẩm mỹ viện sẽ đứng ra chi trả toàn bộ. Thế nhưng bà Lộc – mẹ bé Hương chỉ muốn nhận số tiền mặt 300 triệu - giá trị của gói tài trợ thôi.

Tôi đã gọi cho mẹ của bé Hương, cô cũng bảo rằng cô không muốn ai đi theo hết, cô tự chữa nếu muốn thì phải đưa tiền mặt. Tôi nói với cô rằng mình đã cố gắng hết sức thuyết phục các nơi giúp cho cháu Hương, nhưng quyết định cuối cùng là do cô thôi. Và câu chuyện đã dừng lại như thế. Tôi cũng không thể nào làm hơn được nữa, cũng không thể ép người ta được”.

Nữ diễn viên khá bức xúc sau khi sự việc bị đưa lên báo theo chiều hướng xấu, nhiều người cho rằng Trương Ngọc Ánh thất hứa, chỉ trao bảng chứ không trao tiền.

Nữ diễn viên “Hương ga” chia sẻ: “Tôi đã giúp hết cái tâm của mình. Còn lại là sự lựa chọn của họ và giờ cuối cùng tôi lại bị lỗi, lên báo với một câu chuyện không hề hay ho. Chuyện khuôn mặt của cháu Hương bị như vậy mà cứ bị đưa lên như thế suốt đâu có gì tốt. Tôi muốn nói chuyện này cho rõ ràng một lần duy nhất để mọi người không suy diễn khi không biết sự thật phía sau là gì và sẽ khép lại câu chuyện này”.

Trương Ngọc Ánh cho biết, bản thân cũng cảm thấy “xốn xang”, mất ăn mất ngủ khi bị hiểu lầm và ảnh hưởng đến hình ảnh, tên tuổi của mình.

“Mặc cho gia đình bé có nói gì, nói tôi ra sao thì tôi cũng không muốn quan tâm nữa, nhưng tôi rất thương cho hoàn cảnh bé Hương. Tôi hứa chắc chắn sau này khi bé hoàn toàn lành lặn tôi sẽ đứng ra xin việc, tạo công ăn việc làm để cháu hòa nhập với cộng đồng và bớt mặc cảm. Và đây là điều cuối cùng tôi sẽ làm cho cháu. Tôi làm với tư cách cá nhân và không liên quan đến bất kỳ đơn vị nào khác”, Trương Ngọc Ánh chia sẻ.

Thông tin sự việc nữ sinh Thu Hương bị tạt axít

Theo cáo trạng, khoảng tháng 7/2014, Quyên và Trần Nguyễn Ái Duyên (21 tuổi, quê Bình Thuận) thuê phòng trọ để sống chung. Sau khi xảy ra mâu thuẫn với bạn cùng phòng, Quyên chuyển đến nơi khác sống và kể lại chuyện cho bạn trai là Tâm nghe.

Sau đó, đôi tình nhân này lên kế hoạch mua axít và thuê Long với giá 1 triệu đồng, để thanh niên này cầm hóa chất tạt vào mặt bạn cùng phòng của Quyên.

Trưa 30/3/2016, khi tan học, thấy Hương và Duyên chở nhau về phòng trọ, Quyên bám theo rồi báo cho người tình và Long đứng đón đầu ở đường Phạm Văn Chiêu (phường 14, quận Gò Vấp, TP.HCM).

Sau đó, Tâm vượt lên chặn đầu xe của hai nữ sinh để Long ngồi sau cầm ca axít tạt vào mặt Hương, khiến nạn nhân bị bỏng nặng độ 3-4, chiếm 75% diện tích khuôn mặt, bỏng giác mạc mắt trái dẫn đến bị mù.

Trong phiên tòa ngày 24/7, TNND quận Gò Vấp xử sơ thẩm lần hai vụ án và tuyên phạt ba bị cáo lần lượt 7 năm, 6 năm và 5 năm 6 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích. Mỗi bị cáo có trách nhiệm bồi thường 300 triệu đồng cho gia đình người bị hại, 3 bị cáo bồi thường tổng cộng 900 triệu đồng.

Bài & ảnh: Băng Châu