Trương Ngọc Ánh - Không có sự đổ vỡ nào là hạnh phúc

(Dân trí) - “Thực ra thì không có sự đổ vỡ nào là hạnh phúc cả. Chúng ta phải nhìn nhận nó, trải qua nó để tiếp tục bước tiếp cuộc sống của mình và có trách nhiệm với con cái”. Trương Ngọc Ánh chia sẻ thẳng thắn về cuộc hôn nhân của mình.

Ngày gia đình Việt Nam thì ngoài việc chia sẻ những nghệ sĩ có được cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, chúng ta phải nhìn nhận cũng không ít người không có được hạnh phúc trong hôn nhân. Nhưng quan trọng nhất, sau đỗ vỡ họ đã không để cuộc sống mình rơi vào bi kịch hay bế tắc.

Và vợ chồng Trần Bảo Sơn - Trương Ngọc Ánh là nghệ sĩ hiếm hoi làm được việc này. 

Diễn viên Trương Ngọc Ánh xinh đẹp xuất hiện môt mình trong sự kiện
Diễn viên Trương Ngọc Ánh xinh đẹp xuất hiện môt mình trong sự kiện

Không có sự đỗ vỡ nào là hạnh phúc

Sắp đến ngày gia đình Việt Nam, chị nghĩ gia đình có ý nghĩa như thế nào?

Đối với người phụ nữ thì gia đình rất quan trọng, phải nói là quan trọng nhất. Ngoài việc mình bươn chảy ngoài cuộc sống, kinh doanh ngoài xã hội thì gia đình luôn là nền tảng. Đối với người khác là quan trọng nhưng đối với tôi thì nó còn là tinh thần, là cuộc sống cho mình làm việc.

Nhưng hiện tại hôn nhân của chị đã “đỗ vỡ” chị nghĩ là do đâu? Trong khi chị rất quan trọng gia đình của mình?

Tôi nghĩ rằng nó chỉ là duyên phận thôi. Thực ra thì không có sự đỗ vỡ nào là hạnh phúc cả. Chúng ta phải nhìn nhận nó, trải qua nó để tiếp tục bước tiếp cuộc sống của mình và có trách nhiệm với con cái. Làm thế nào để việc cư xử giữa 2 người với nhau một cách văn hóa nhất, tốt đẹp nhất cho đứa con của mình. Nhất là mình làm về mảng văn hóa thì mình ứng xử phải thật văn hóa, tôi nghĩ là như vậy. Và đó là điều tôi và anh Sơn đã làm được, đến giờ phút này thì cả 2 người đã rất hỗ trợ cho nhau trong cả vấn đề kinh doanh, vấn đề nghệ thuật cũng như là con cái, đó là điều tôi đã làm được “hậu hôn nhân”.

Nhưng có bao giờ chị với anh Sơn nhìn lại vấn đề để dẫn đến chị đỗ vỡ trong khi cách sống, suy nghĩ của anh chị rất văn minh và cởi mở?

Tôi nghĩ rằng trong mỗi một con người đều có quan niệm về cuộc sống, về công việc khá là khác nhau. Nhưng cuối cùng đôi khi cũng là duyên phận, khi những chuyện đã qua rồi, tôi cũng không dằn vặt bản thân. Mà mình sẽ làm sao để cái hậu tốt nhất, đó là điều tôi quan tâm. Vì đó là điều vì quyền lợi của con trẻ, điều này tôi và anh Sơn đã làm được và có tiếng nói chung là mình làm điều gì tốt nhất cho bé.

Hiện tại bé sống với ai? Chị sẽ làm gì để bù đắp lại cho bé khi ba mẹ không ở cùng mái nhà?

Bé sống với tôi, tùy là sống với tôi nhưng tôi không phân chia thời gian cho bố bé, bất cứ lúc nào mà anh Sơn muốn thì đều có thể gặp bé. Thường là tôi đi vắng thì anh ở nhà, anh đi thì tôi ở nhà với bé, chúng tôi cũng thường xuyên đi chung với bé. Đôi khi tôi đón con không được thì tôi gọi anh. Nếu tôi đi quay sớm không đưa con đi học thì anh đưa đi.

Tuy nhiên những điều này sẽ gây khó cho người sau. Nhưng hiện tại tôi và anh Sơn đều ưu tiên chuyện này hàng đầu. Kể cả những người sau muốn đến với mình thì phải chia sẻ và cảm thông mới đến được.

Chưa bao giờ là “cặp đôi hoàn hảo” với Kim Lý

Vậy chị có thể chia sẻ chuyện tình cảm của chị và anh Kim Lý?

Thật ra chúng tôi từ trước giờ vẫn là bạn, rất hợp nhau ở cách nhìn nhận cuộc sống. Nhưng chưa bao giờ đi đến thật sự là cặp đôi hoàn hảo cả. Tuy chúng tối là bạn tốt, khá hiểu và hợp tính nhau, nhưng tôi cảm giác mình chưa sẵn sàng.

Tôi nói đây là tôi chưa sẵn sàng, còn khó cho người sau, vì chuyện của tôi cũng chưa quá lâu, tôi vẫn ưu tiên hàng đầu là con của mình.

Thứ 2 nữa tôi phải chăm lo cho công việc, sự nghiệp, biết đâu mai kia, mốt nọ duyên phận nó tới thì mình đâu biết được. Tôi và anh Kim Lý chưa có gì là khẳng định cả.

Có lẽ do hai người quá gắn bó nên khán giả nghĩ rằng Kim Lý là một nửa mới của chị. Thời gian này hai người không còn đi chung nên mọi người nghĩ rằng đã chia tay?

Đến lúc này chúng tôi vẫn là những người bạn rất thân, còn việc không đi cùng nhau trong các sự kiện thì đôi khi có những cái mà anh có mặt thì tôi bận, và ngược lại.

 Chúng tôi vẫn gặp nhau, nhưng vì bây giờ anh ấy cũng có những việc riêng, đôi khi có sự trùng hợp là có những sự kiện anh ấy đi thì tôi không đi, thực ra thì tôi cũng khá kén sự kiện để đi, anh ấy có thể là thoải mái hơn một tí. Sắp tới sẽ có nhiều sự kiện mà tôi và anh Lý cùng xuất hiện chung.

Diễn viên Trương Ngọc Ánh xinh đẹp xuất hiện môt mình trong sự kiện
Mặc dù rất bận rộn với việc kinh doanh nhưng Trương Ngọc Ánh vừa nhận lời làm đại sứ thương hiệu cho một kênh truyền hình

Anh chị có tiếp tục làm dự án phim chung? Vừa rồi chị có thông tin sẽ casting nam diễn viên cho phim mới của mình?

Có, trong năm tới vẫn có dự án chung với nhau. Vừa rồi tôi casting cho phim do công ty tôi sản xuất là phim Việt Nam. Năm sau nữa tôi và Kim Lý mới làm phim chung, vì đây là sự án phim lớn nên thời gian chuẩn bị lâu.

Với khối lượng công việc như vậy làm sao chị có quản lý được và thực hiện được mọi thứ?

Thật ra tôi cũng không biết vì sao mình làm được. Nhưng mỗi ngày tôi chỉ ngủ 3-4 tiếng thôi. Có hôm 2-3h sáng mới ngủ nhưng sáng 6h tôi vẫn dậy bình thường. Đôi khi cũng kiệt sức, nằm xuống là ngủ luôn.

Tôi nghĩ, có thể là mình đang làm công việc mình yêu thích nên không có cảm giác làm việc. Mỗi ngày tôi lên danh sách những việc cần làm. Ưu tiên cho việc quan trọng cần làm trước. Trong tháng vừa rồi tôi không có ngày nghỉ luôn, 30 ngày làm việc liền tù tì.

Hiện tại cuộc sống, công việc của chị khá thành công, chị có cảm thấy mình bị thiệt thòi về mặt tình cảm?

Tôi thấy ông trời không cho ai tất cả, không ai được tất cả hết. Mình được cái này thì người ta có cái khác, không thể đòi hỏi có hết mọi thứ về mình. Cuộc sống đôi khi mình phải biết chấp nhận, chúng ta phải biết “lắc” và biết “gật”, biêt “nhặt lên” thì biết “bỏ xuống” đúng lúc. Quan trọng nhất là mình đang được  làm những việc mà mình yêu thích nên không có cảm giác làm việc. Vẫn kiếm tiền trong việc mà mình yêu đó là điều hạnh phúc rồi. Duyên phận thì tại trời nữa, chưa biết thế nào (cười).

Chị có chờ đợi một nửa tiếp theo của mình?

Tôi nghĩ mình không chờ đâu, cái gì đến sẽ đến, nhưng nó phải đúng thời điểm, phải đúng không gian, thời gian và hoàn cảnh. Đôi khi ai đến với tôi lúc này sẽ bị thiệt thòi vì tôi vẫn chưa sẵn sàng. Tôi vẫn ưu tiên hàng đầu là con và công việc. Tôi cũng không quá vội vàng, sau khi đỗ vỡ rồi thì mình sẽ cẩn thận hơn một chút.

Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện thú vị này!

Băng Châu