Trương Bá Chi chỉ nói với chồng 3 câu trong buổi gặp gỡ

(Dân trí) - Trong buổi gặp gỡ lần đầu tiên với vợ, nữ diễn viên Trương Bá Chi sau một thời gian dài chiến tranh lạnh, để bàn bạc về thủ tục chia tay, Tạ Đình Phong chỉ nhận được đúng 3 câu từ vợ. Cuộc gặp gỡ kéo dài gần tiếng rưỡi.

Ngày 8/7 vừa rồi, Tạ Đình Phong đã trở về Hồng Kông sau một thời gian dài đóng phim tại Malaysia. Trước đó, vợ anh - nữ diễn viên Trương Bá Chi cũng nhanh chóng thu xếp công việc trở về Hồng Kông từ đại lục để gặp gỡ với chồng. Hôm 9/7, hai vợ chồng Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong đã có buổi gặp gỡ lần đầu tiên tại nhà của nữ diễn viên họ Trương. Nữ diễn viên Vô cực đã bế hai con rời khỏi nhà chồng sau khi hai vợ chồng cô có mâu thuẫn.
 
Trương Bá Chi chỉ nói với chồng 3 câu trong buổi gặp gỡ - 1
Tạ Đình Phong tới gặp vợ lần đầu tiên sau một thời gian dài chiến tranh lạnh.

 

Trong buổi gặp gỡ kéo dài 90 phút, Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong phần lớn giữ im lặng. Bá Chi là người chủ động nói trước. Khi Tạ Đình Phong bước vào phòng, vợ anh đang bế bé Quintus, con trai thứ hai của hai người. Khi thấy chồng xuất hiện, cô hỏi anh “Anh đã về rồi à?”. Sau một vai giây im lặng, cô lại nói: “Anh và các con chơi với nhau đi”. Trước khi rời khỏi phòng, nữ diễn viên nói thêm một câu nữa với chồng: “Anh muốn gặp các con thì gọi điện cho em”.  
 

Được biết, trong buổi gặp gỡ, Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong muốn bàn bạc về việc phân chia quyền nuôi con. Một nguồn tin cho hay, hai vợ chồng nam diễn viên nổi tiếng xứ hương cảng muốn các con được sống gần nhau và gần bố mẹ nên sẽ cùng chăm sóc, giám hộ các con. Nam diễn viên họ Tạ cũng không phản đối việc để vợ anh chung sống với các con vì cô không phải đóng phim xa nhà nhiều như anh. Cả hai không muốn đưa mọi chuyện ra tòa xử lý vì không muốn các con phải chịu sức ép lớn từ dư luận và các phương tiện truyền thông.

 

Với việc học hành của các con, cả hai vợ chồng nam diễn viên này sẽ bàn bạc với nhau thật chi tiết và cùng ra quyết định. Họ cũng không ngăn cản các con tới thăm cha mẹ bình thường. Tuy nhiên, thông qua luật sư của mình, Tạ Đình Phong muốn vợ anh phải có trách nhiệm thông báo với anh các con anh đang ở đâu và không được để các con sống với người lạ trong thời gian cô đi đóng phim xa nhà.
 
Trương Bá Chi chỉ nói với chồng 3 câu trong buổi gặp gỡ - 2
Trương Bá Chi vẫn còn rất quan tâm tới chồng.

 

Cặp đôi này cũng bàn bạc với nhau về chi phí nuôi, học tập của các con. Cả hai sẽ đều có trách nhiệm về việc chi tiền nuôi dạy hai con trai. Tối qua 10/7, Tạ Đình Phong đã trở về khách sạn sau một ngày bận rộn quay quảng cáo. Anh đã gọi điện cho vợ và yêu cầu được gặp hai con. Trên điện thoại, Tạ Đình Phong đã nói với các con rằng, anh rất nhớ hai bé và hỏi hai con có nhớ mình không. Tạ Đình Phong sẽ tiếp tục quay quảng cáo trong ngày hôm nay 11/7.

 

Sau một thời gian dài im lặng, nữ diễn viên kỳ cựu Địch Ba Lạp - mẹ chồng của Trương Bá Chi đã trả lời phỏng vấn của một tờ báo. Bà tiết lộ, mâu thuẫn giữa hai con bà bắt đầu nảy sinh từ cuối tháng 3 sau khi Trương Bá Chi gây tai nạn giao thông khiến một người đàn ông phải nhập viện. Trước ngày gây tai nạn, Trương Bá Chi đã cãi nhau nảy lửa với với chồng và chồng cô đã đùng đùng rời khỏi nhà.
 
Trương Bá Chi chỉ nói với chồng 3 câu trong buổi gặp gỡ - 3
Vợ chồng Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong muốn giải quyết mọi chuyện thật nhẹ nhàng, tránh làm các con tổn thương.

 

Bà phủ nhận tin đồn cho rằng, bà là người xúi giục con trai chia tay với vợ. “Các con tôi đang để mọi chuyện cho luật sư giải quyết. Tôi hiểu các con tôi đều là người lớn và khuyên chúng nên xem xét mọi chuyện. Tôi không muốn can thiệp quá sâu. Tôi không muốn nói gì thêm”, bà Địch Ba Lạp nói.
 
Nữ diễn viên kỳ cựu này cũng bày tỏ mong muốn được tới thăm các cháu và rất nhớ tụi trẻ. Từ tháng 4 tới nay, bà đã không có cơ hội gặp hai bé Lucas và Quintus. Bà cũng khẳng định mình không thù ghét gì con dâu dù trước đây cô và con trai bà đã bí mật làm đám cưới mà không thông báo với hai bên gia đình.
 

Cách đây 2 ngày, giới săn tin đã bắt gặp bà Địch Ba Lạp tại sân bay. Bà đi cùng chồng, hai người chuẩn bị bay sang Singapore để kiểm tra sức khỏe. Nữ diễn viên kỳ cựu này cho biết, những thông tin về cuộc hôn nhân của con trai khiến bà suy nghĩ rất nhiều và thường xuyên mất ngủ.

 

Bà chia sẻ: “Cơ thể tôi ngày một yếu đi. Ngày nào cũng vậy, cứ ba tiếng tôi lại phải uống một viên thuốc ngủ. Có lẽ tôi cần nghỉ ngơi thật rồi. Nước mắt tôi đã cạn khô và con trai tôi đã trở lại. Tôi có thể rời khỏi Hồng Kông một cách thanh thản”. Nói về những tin đồn quanh cuộc hôn nhân của con trai, bà cho biết: “Hi vọng, mọi người cho các con tôi thêm thời gian”.

 

Mi Vân

Theo Information Times