Trọng Tấn, Anh Thơ vượt mưa bão thăng hoa trong đêm nhạc về Bác

(Dân trí) - Mặc dù cơn bão cấp 3 đổ bộ vào Hà Nội nhưng Live Concert “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” vẫn quy tụ đông đủ dàn sao nhạc đỏ hàng đầu Việt Nam. Khán phòng không một chỗ trống đã giúp các nghệ sĩ thăng hoa trong các tiết mục của mình.

Vào tối qua (ngày 19/8) tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra Live Concert “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”. Chương trình nghệ thuật đặc sắc đã làm sống lại những giây phút đặc biệt của Lịch sử dân tộc và chan chứa những xúc cảm thành kính về Chủ tịch Hồ Chí Minh, mang lại cho người xem một dấu ấn khó phai.
Vào tối qua (ngày 19/8) tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra Live Concert “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”. Chương trình nghệ thuật đặc sắc đã làm sống lại những giây phút đặc biệt của Lịch sử dân tộc và chan chứa những xúc cảm thành kính về Chủ tịch Hồ Chí Minh, mang lại cho người xem một dấu ấn khó phai.

Đây là đêm nhạc đặc biệt ấn tượng không phải chỉ vì sự xuất hiện của dàn sao nhạc đỏ mà còn bởi các nghệ sĩ biểu diễn khi cơn bão cấp 3 đổ bộ vào Hà Nội. Thế nhưng đêm nhạc đã thành công ngoài sự mong đợi, khán phòng không một chỗ trống đã giúp các nghệ sĩ thăng hoa trong các tiết mục của mình. Ca sĩ Phương Thảo cũng chia sẻ: “Ngày hôm nay mưa bão rất to từ chiều khiến bản thân tôi cũng thấy ái ngại. Tôi không ngại mưa gió mà chỉ sợ khán giả ngại đến với đêm nhạc, nhưng đúng là trời thương, trước một tiếng diễn ra đêm nhạc, trời ngừng mưa. Nghệ sĩ chúng tôi biết ơn khán giả vô cùng”.
Đây là đêm nhạc đặc biệt ấn tượng không phải chỉ vì sự xuất hiện của dàn sao nhạc đỏ mà còn bởi các nghệ sĩ biểu diễn khi cơn bão cấp 3 đổ bộ vào Hà Nội. Thế nhưng đêm nhạc đã thành công ngoài sự mong đợi, khán phòng không một chỗ trống đã giúp các nghệ sĩ thăng hoa trong các tiết mục của mình. Ca sĩ Phương Thảo cũng chia sẻ: “Ngày hôm nay mưa bão rất to từ chiều khiến bản thân tôi cũng thấy ái ngại. Tôi không ngại mưa gió mà chỉ sợ khán giả ngại đến với đêm nhạc, nhưng đúng là trời thương, trước một tiếng diễn ra đêm nhạc, trời ngừng mưa. Nghệ sĩ chúng tôi biết ơn khán giả vô cùng”.

Đêm nhạc quy tụ những giọng ca đỉnh cao của dòng nhạc đỏ đang được công chúng mến mộ như: Ca sĩ Trọng Tấn, ca sĩ Anh Thơ, NSƯT Việt Hoàn, NSƯT Tấn Minh, NSƯT Phương Thảo. Đặc biệt sự góp mặt của danh ca Thanh Thanh Hiền khi trở lại sân khấu lần này với sự da diết vốn có trong giọng hát đã chinh phục người nghe với những cảm xúc tình yêu lãng mạn và tuyệt đẹp bằng hai ca khúc “Tình em” và “Vọng cổ quê hương” khiến người nghe cảm nhận được rằng, tình yêu đẹp hơn bội phần khi người ta hi sinh vì những điều cao cả.
Đêm nhạc quy tụ những giọng ca đỉnh cao của dòng nhạc đỏ đang được công chúng mến mộ như: Ca sĩ Trọng Tấn, ca sĩ Anh Thơ, NSƯT Việt Hoàn, NSƯT Tấn Minh, NSƯT Phương Thảo. Đặc biệt sự góp mặt của danh ca Thanh Thanh Hiền khi trở lại sân khấu lần này với sự da diết vốn có trong giọng hát đã chinh phục người nghe với những cảm xúc tình yêu lãng mạn và tuyệt đẹp bằng hai ca khúc “Tình em” và “Vọng cổ quê hương” khiến người nghe cảm nhận được rằng, tình yêu đẹp hơn bội phần khi người ta hi sinh vì những điều cao cả.

Ca sĩ Anh Thơ.
Ca sĩ Anh Thơ.

Ngoài các nghệ sĩ lừng danh còn có sự góp mặt của những ca sĩ trẻ như Quốc Huy, Tiến Hưng, Quỳnh Trang và các nghệ sĩ của các nhà hát cùng dàn hợp xướng.
Ngoài các nghệ sĩ lừng danh còn có sự góp mặt của những ca sĩ trẻ như Quốc Huy, Tiến Hưng, Quỳnh Trang và các nghệ sĩ của các nhà hát cùng dàn hợp xướng.

Chương trình chia thành hai phần nghệ thuật hấp dẫn, phần I mang tên “Bài ca thống nhất” với những ca khúc đem lại cho khán giả sự hồi tưởng về những bước chân vượt dãy Trường Sơn, những trận chiến sinh tử, những vết thương chiến tranh và kể lại câu chuyện của Trường Sơn năm xưa... Phần II của chương trình mang tựa đề “Hồ Chí Minh – đẹp nhất tên người” đã khiến khán giả vô cùng xúc động với những câu chuyện về Bác, về vị cha già kính yêu của dân tộc.
Chương trình chia thành hai phần nghệ thuật hấp dẫn, phần I mang tên “Bài ca thống nhất” với những ca khúc đem lại cho khán giả sự hồi tưởng về những bước chân vượt dãy Trường Sơn, những trận chiến sinh tử, những vết thương chiến tranh và kể lại câu chuyện của Trường Sơn năm xưa... Phần II của chương trình mang tựa đề “Hồ Chí Minh – đẹp nhất tên người” đã khiến khán giả vô cùng xúc động với những câu chuyện về Bác, về vị cha già kính yêu của dân tộc.

Mỗi ca khúc như một sự tái hiện lại dấu chân và con đường cách mạng Bác đã đi qua. Những nhạc phẩm quen thuộc viết về Bác đã được các ca sỹ thể hiện cùng phần nhạc nền, ánh sáng, sân khấu với một kịch bản văn học xuyên suốt khiến khán giả cảm nhận sâu sắc và cũng có những trải nghiệm mới mẻ hơn với những tuyệt phẩm âm nhạc này.
Mỗi ca khúc như một sự tái hiện lại dấu chân và con đường cách mạng Bác đã đi qua. Những nhạc phẩm quen thuộc viết về Bác đã được các ca sỹ thể hiện cùng phần nhạc nền, ánh sáng, sân khấu với một kịch bản văn học xuyên suốt khiến khán giả cảm nhận sâu sắc và cũng có những trải nghiệm mới mẻ hơn với những tuyệt phẩm âm nhạc này.

Phần bối cảnh, sân khấu được dàn dựng công phu, tỉ mỉ đã tái hiện lại một làng Sen quê Bác với những hình ảnh mộc mạc, giản dị mà gần gũi, thân quen khiến người xem không khỏi xúc động. Tấm ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cao 2,5 mét đã được hạ dần xuống sân khấu trong một không khí thiêng liêng và tự hào đã cộng hưởng cảm xúc cho Hợp ca “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người” do toàn bộ ca sĩ cùng dàn hợp xướng thể hiện đã khép lại chương trình trong tình cảm xúc động của khán giả.
Phần bối cảnh, sân khấu được dàn dựng công phu, tỉ mỉ đã tái hiện lại một làng Sen quê Bác với những hình ảnh mộc mạc, giản dị mà gần gũi, thân quen khiến người xem không khỏi xúc động. Tấm ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cao 2,5 mét đã được hạ dần xuống sân khấu trong một không khí thiêng liêng và tự hào đã cộng hưởng cảm xúc cho Hợp ca “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người” do toàn bộ ca sĩ cùng dàn hợp xướng thể hiện đã khép lại chương trình trong tình cảm xúc động của khán giả.

Một nét chấm phá mới khiến nội dung tổng thể của chương trình tăng thêm sức hấp dẫn đó là những hoạt cảnh ngắn được thể hiện khéo léo trong 2 ca khúc “Nơi đảo xa” và “Bài ca không quên” với phần thể hiện xuất sắc của ca sĩ Trọng Tấn.
Một nét chấm phá mới khiến nội dung tổng thể của chương trình tăng thêm sức hấp dẫn đó là những hoạt cảnh ngắn được thể hiện khéo léo trong 2 ca khúc “Nơi đảo xa” và “Bài ca không quên” với phần thể hiện xuất sắc của ca sĩ Trọng Tấn.

Ca sĩ Tấn Minh ngọt ngào hơn với sở trường của mình bằng những giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng như “Giai điệu Tổ quốc”, “Tình ca”...
Ca sĩ Tấn Minh ngọt ngào hơn với sở trường của mình bằng những giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng như “Giai điệu Tổ quốc”, “Tình ca”...

Nhạc khúc nổi tiếng “Tổ quốc gọi tên mình” do ba giọng ca trẻ Quốc Huy - Quỳnh Trang - Tiến Hưng cùng dàn hợp xướng và vũ đoàn biểu diễn. Tiết mục được dàn dựng công phu đã ngay lập tức đưa khán giả hòa mình vào một không gian âm nhạc hào hùng và đầy tự hào.

Những nhạc phẩm quen thuộc như “Hành khúc ngày và đêm”, “Gửi em ở cuối sông Hồng” đã được ca sĩ Việt Hoàn thể hiện bằng giọng hát đỉnh cao của dòng nhạc hàn lâm khiến cho người nghe không khỏi bồi hồi cảm xúc về những tháng năm máu lửa nhưng cũng không kém phần lãng mạn.

Đạo diễn Vạn Nguyễn chia sẻ, đây là một đêm nhạc Hàn lâm hiếm hoi giữa thời bão nhạc như hiện nay, anh rất tâm huyết với đêm nhạc này. Anh được biết đến là người từng thành công với các vở kịch “Vòng xoáy” của Bộ LĐTB&XH, vở “Bản danh sách điệp viên” chào mừng 60 năm giải phóng Thủ đô, các liveshow nhạc bolero, các liveshow của Hoài Linh, Trấn Thành, các liveshow nhạc tình cho các danh ca trong nước và hải ngoại...

Live concert “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” diễn ra đúng ngày 19/8, kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám. Có thể nói, đã rất lâu rồi các nghệ sĩ dòng nhạc đỏ mới lại có dịp để tham gia cùng nhau trên một sân khấu.

Và khán giả Thủ đô cũng có nhiều cảm xúc khó phai sau khi thưởng thức đêm nhạc này. Cảm nhận của tất cả những nghệ sĩ tham gia biểu diễn trong đêm nhạc đều rất tự hào, bởi họ được hát lên những giai điệu về quê hương, đất nước và hát về Bác từ trái tim mình. Live concert cũng đã ghi dấu ấn đặc biệt trong lòng người xem tại sân khấu Nhà hát lớn trong mùa Thu tháng Tám lịch sử.

Phương Nhung
Ảnh: Nguyễn Văn Nam