Trò chuyện cùng Mộng Vân sau 15 năm vắng bóng màn ảnh

(Dân trí) - “Tôi trở lại với điện ảnh vì cái tình nghệ sỹ. Đứng trước ống kính máy quay, tôi lại nhớ 15- 20 năm về trước, vẫn những gương mặt ấy, vẫn những công việc ấy… Tôi thấy mình như trẻ lại”, Mộng Vân tâm sự sau 15 năm vắng bóng.

Điều gì khiến chị trở lại với vai diễn Nguyên phi Ý Bình trong "Tây Sơn hào kiệt", sau 15 năm “mai danh ẩn tích”? 

Tôi trở lại trước tiên vì cái tình nghệ sỹ. Tôi và gia đình bác Lý Huỳnh, anh Lý Hùng giống như một ê-kíp vậy. Trước đây, hầu hết những phim tôi tham gia đều của gia đình bác Huỳnh. Bác Huỳnh thương tôi lắm. Khi bắt tay vào làm Tây Sơn hào kiệt, bác Huỳnh có nói, muốn làm việc lại với những người của ê-kíp cũ. Tôi nhận lời vào vai nguyên phi Ý Bình, một người đàn bà mưu toan, thủ đoạn, giật dây chồng là vua Lê Chiêu Thống bán nước. Một vai ngắn thôi. Có thể không đủ sức bật. Nhưng được trở lại làm việc với anh em, bạn bè cũ, tôi rất vui. 

Dường như vẻ đẹp của chị rất hợp với những vai phản diện? Hầu hết vai diễn của chị đều là vai phản diện? 

Tôi cũng không hiểu sao lại như vậy. Các nhà làm phim rất hay giao vai phản diện cho tôi. Nhưng ngoài đời, Mộng Vân không phải như vậy đâu nha!(cười). “Cái nết đánh chết cái đẹp”. Cái đẹp rồi sẽ tàn phai, chỉ có cái nết là còn lại, là cái để người ta nhớ đến mình. Chất phản diện, tôi luôn cố gắng để làm tròn những vai diễn được giao. 
 
Trò chuyện cùng Mộng Vân sau 15 năm vắng bóng màn ảnh - 1
Mộng Vân ngày ấy...
 
Trò chuyện cùng Mộng Vân sau 15 năm vắng bóng màn ảnh - 2
Và bây giờ

Một câu hỏi cũ, nhưng có lẽ vẫn phải hỏi. Rằng cảm xúc của chị, trước ống kính máy quay, sau 15 năm cách biệt, tưởng chừng như đã lãng quên tất cả? 

Cảm xúc chắc chắn phải có. Tôi được trở lại với công việc mình hằng yêu. Đứng trước ống kính máy quay, tôi nhớ 15-20 năm trước, vẫn những gương mặt ấy, vẫn những công việc ấy… Tôi thấy mình như trẻ lại. 

Cũng có những bỡ ngỡ, nhưng, được diễn cạnh những bạn diễn tâm huyết như anh Lý Hùng, anh Công Hậu, được mọi người hỗ trợ, tôi không thấy có khó khăn gì, chỉ thấy những thân thương còn lại. 

Bộ phim cuối cùng tôi tham gia là phim Sóng tình, sản xuất năm 1994, cũng của gia đình bác Lý Huỳnh. Mới đó mà đã tròn 15 năm trôi qua.  

Lý do xa rời màn ảnh của chị khiến người ta nhớ lại một câu chuyện buồn đã cũ… Phải chăng chị trở lại cũng là muốn khép lại những ký ức buồn ấy? 

Cuộc sống ai cũng có những niềm vui, nỗi buồn. Dù vui hay buồn, khi nó đã qua đi, thì cũng chỉ gọi với một cái tên chung là: kỷ niệm. Giá trị đích thực nằm ở cuộc sống ta đang sống, ta đang được đón nhận những gì, đang có những gì mới là quan trọng. Tôi đang có một gia đình hạnh phúc với 3 đứa con, thế là đủ. 

Trong cuộc sống ai không có những lần vấp ngã? Vạch lưng ra, lưng ai không có sẹo? Ai cũng sẽ có những lần vấp ngã. Quan trọng là, chúng ta đứng lên như thế nào. Sau vấp ngã, ta sẽ trưởng thành hơn.  

Và chị đã có những đổi thay…? 

Cuộc đời là một chuỗi những sự kiện không thể tiên liệu, và không giống nhau. Mỗi vấp ngã một khác. Có khi ngã rồi đứng dậy lại ngã tiếp vì một lý do khác. Có khi còn ngã đau hơn lần trước. Không tránh được. Chúng ta là những con người của đời thường mà. Điều quan trọng là, ngã xong, biết đứng dậy, biết làm lại, biết sống vững vàng hơn, trưởng thành hơn, thế thôi. 

Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua đi. Bạn còn trẻ. Tôi lấy ví dụ, trong tình yêu, bạn yêu một người bằng cả trái tim, khi chia tay, bạn đau khổ ghê gớm lắm. Bạn tưởng như bạn sẽ không thể sống nổi nếu thiếu người ấy. Nhưng không đâu bạn ạ. Bạn sẽ khóc ròng trong 5-7 ngày, rồi cuộc sống sẽ qua đi, sẽ có những niềm vui mới khỏa lấp cho bạn nỗi buồn đau ấy. Cuộc sống là như vậy! 
 
Vậy đã có những niềm vui khỏa lấp giúp chị những nỗi buồn quá khứ? 

Tôi có gia đình tôi. Khi có một mái ấm, mọi việc nguôi ngoai hẳn. Tôi đã xếp lại hết rồi. Dù có những vết thương khi lành miệng vẫn để lại vết sẹo dài. Chạm vào vẫn thấy xót xa. Nhưng mình lớn lên nhiều sau vết thương ấy. Mình sẽ thấy mọi việc khác đi. Điều gì mới là quan trọng nhất để mình trân trọng. Gia đình tôi hạnh phúc, ba đứa con dễ thương của tôi nay đã học lớp 8, lớp 7… đã tự lo được cho mình cả rồi. 

Trước Tây Sơn hào kiệt, cũng có rất nhiều lời mời đóng phim dành cho tôi, nhưng tôi từ chối vì không có thời gian. Tôi mải mê chăm lo cho gia đình. Ba đứa con tôi là số một, là tất cả những gì tôi có. Đi đâu tôi cũng chỉ muốn về nhà. Bước vào hiên, nghe thấy tiếng cười của các con… Với tôi, hạn phúc ấy không gì có thể so được. 

Tôi trở lại làm phim lần này, cũng là vì các con tôi đã lớn, đã có thể tự lo được cho mình. Thời gian cho các con luôn đặt lên hàng đầu. Tôi không thể bỏ bê con cái, bỏ bê gia đình để chạy theo nghề nghiệp. 

Ông xã và các con phản ứng như thế nào về việc chị trở lại màn ảnh? 

Tôi thích thì đi làm. Từ trước tới nay, chưa bao giờ có sự ngăn cản nào từ gia đình về việc đóng phim của tôi cả. Tôi vẫn ước mơ có được một vai diễn thật tâm đắc cho mình. Vì trong sâu thẳm, vẫn biết mình còn yêu nghề lắm, nhớ máy quay, thèm được diễn.  

Trò chuyện cùng Mộng Vân sau 15 năm vắng bóng màn ảnh - 3
 
Trò chuyện cùng Mộng Vân sau 15 năm vắng bóng màn ảnh - 4
"Niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi bây giờ là các con..."
 
Có thể hiểu "Tây Sơn hào kiệt" chỉ là bước đầu tiên, sẽ còn có những bước tiếp theo của Mộng Vân với nghề diễn?
 
Nếu có vai hay, nếu có lời mời, tôi sẽ thu xếp thời gian tham gia.

Chị có tin, khán giả sẽ đón nhận chị trở lại? 

Những khán giả đã yêu thương tôi sẽ đón nhận tôi trở lại, sẽ đón nhận cả những sơ suất nếu có, tôi tin như vậy. Với mỗi vai diễn dù lớn, dù nhỏ, tôi cố gắng hết sức để làm tròn vai của mình, để không phụ tình cảm của khán giả.  

Hiền Hương