Trịnh Kim Chi: Vui vì được bận rộn

Sau một thời gian dài vắng bóng, á hậu Trịnh Kim Chi đã trở lại ngoạn mục với nhiều vai diễn khác nhau, trên cả sân khấu kịch lẫn điện ảnh.

Không ai nghĩ là chị cũng có thể diễn hài không kém cạnh các diễn viên tên tuổi như: Hồng Vân, Minh Nhí, Trung Dân, Phước Sang, Anh Vũ (trong chương trình Nụ cười Vàng)...

 

Lúc trước, chính tôi cũng không dám nghĩ có ngày mình diễn được hài. Thấy tôi đóng phim Cô gái xấu xí cũng hài hước, nên Nụ cười Vàng mời vào vai Mộng Tình. Không ngờ chương trình lên sóng rồi nhiều người khen tôi diễn được quá (cười).

 

Đây là chương trình hài dùng tiếng cười phê phán thói hư tật xấu trong xã hội. Thật ra đôi khi cũng phải liều mạng thử sức mới đa dạng được vai diễn của mình.

 

Sau một thời gian vắng bóng, khán giả tưởng Trịnh Kim Chi bỏ nghề để chu toàn bổn phận làm vợ, làm mẹ. Trở lại Việt Nam, chị đã xuất hiện trong hàng loạt phim như chưa từng có thời gian gián đoạn. Chị vẫn quyết tâm theo đuổi con đường nghệ thuật?

 

Có lúc tôi đã nghĩ là mình nên dành thời gian cho gia đình, lấy chồng, sinh con, làm người mẹ, người vợ tốt, nếu có cơ hội thì chuyển sang kinh doanh một ngành nghề nào đó phù hợp. Nhưng khi quay trở về Việt Nam thì rất nhiều cơ hội đến với tôi. Vẫn còn duyên, được khán giả nhớ đến thì lại quay về với nghề thôi.

 

Hình như bây giờ Trịnh Kim Chi còn đắt show hơn ngày trước?

 

Chính tôi cũng không ngờ mình có nhiều show đến vậy. Tôi đã quay xong Tình yêu pha lê, Một ngày không có em, Thiên đường tình yêu, đang quay Hoa ngũ sắc, Sóng gió thương trường, Cô gái xấu xí, chương trình Nụ cười Vàng hàng tháng của Đài Truyền hình TPHCM.

 

Sắp tới là làm MC Chuyện phái đẹp phát trên kênh VTC9 và vào vai bà Phận, vợ Tả quân Lê Văn Duyệt trong vở kịch cùng tên của Nhà hát Kịch TP... Một loạt công việc khiến tôi còn phải từ chối mấy phim.

 

Trịnh Kim Chi: Vui vì được bận rộn - 1
 

 

Nhận một loạt phim, chị có sợ sự trùng lắp trong các vai diễn khiến khán giả sẽ nhàm chán?

 

Vai diễn đầu tiên của tôi khi về nước là vai bà mẹ giàu có trong Tình yêu pha lê, rồi nhập luôn vai bà mẹ nghèo trong Một ngày không có em, sắp tới là vai một phụ nữ ngoài ba mươi hơi khùng khùng… Tôi muốn đa dạng vai diễn chứ không phải chỉ là một mô-tip hiền hoặc dữ.

 

So với thời điểm trước thì bây giờ chị tiếp nhận vai diễn thế nào?

 

Đằm thắm và có cảm xúc hơn. Tôi cũng dành nhiều thời gian xem lại các vai diễn của mình và của đồng nghiệp để rút ra kinh nghiệm.

 

Chị có bất ngờ trước tình trạng đắt show khi trở lại quê hương sau một thời gian đoàn tụ cùng chồng ở Mỹ?

 

Đúng là bất ngờ. Tôi cứ nghĩ mình trở về là để kinh doanh chứ không theo nghệ thuật nữa. Bây giờ thì tôi bận rộn đến nỗi không có thời gian giải trí.

 

Nhưng không làm thì thấy nó thiếu thiếu, không nhận vai thì tiếc, cảm giác bị thiệt thòi nên thấy vai nào thích hợp và thu xếp được thời gian là tôi nhận. Khi đã nhận thì phải làm đến nơi đến chốn. Người ta có quý mình thì mới nhớ đến mình.

 

Xin cảm ơn chị.

 

Theo VTC News