Triệu Vi giải sầu bằng... rượu

Chuyện Uông Vũ “ăn chả” với Hoàng Dịch, nàng Tiểu Yến Tử đời hai, làm cho Triệu Vi vô cùng đau khổ. Đêm nào cô cũng mượn rượu để quên sầu.

Một người trong làng nghệ thuật Bắc Kinh đã cho biết: “Gần đây ngày nào Triệu Vi cũng đến quán bar uống rượu. Mỗi lần đều uống đến say mới về. Cô say xỉn đến nỗi đi không vững, anh hai và chị dâu phải dìu về nhà”.

Người này còn tiết lộ thêm: “Quán rượu nơi Triệu Vi đến là nơi tụ họp của dân trong làng giải trí. Vì thế rất nhiều người nhìn thấy bộ dạng của cô ấy khi say xỉn. Tât nhiên, họ đã xì xào những điều không hay về cô”.

Nếu là người của công chúng thì việc không tự chủ bản thân là không chấp nhận được. Nhưng Triệu Vi đã bất chấp tất cả chỉ để lòng được nhẹ nhõm, chắc vì tình yêu cô dành cho Uông Vũ.



Theo Huyền Linh
Netmode