Triển lãm ảnh nude của Thái Phiên bị từ chối cấp phép

(Dân trí) - Chưa kịp ăn mừng sự kiện cuốn sách ảnh nude “Xuân thì” vừa ra mắt ngày 24/12 thì nhiếp ảnh gia Thái Phiên đã… hẫng khi nhận được văn bản của Sở Văn hoá thông tin Hà Nội từ chối cấp phép triển lãm ảnh nude “Xuân thì” vào ngày 1/1 tới tại Hà Nội.

Ngày 26/12 vừa qua, Nhiếp ảnh gia Thái Phiên đã có mặt tại Hà Nội để chuẩn bị cho cuộc triển lãm ảnh Xuân thì từ ngày 1 đến 6/1/2008. Tuy nhiên, ngay trước khi cuộc triển lãm được thực hiện thì sáng qua (27/12), Sở văn hóa thông tin Hà Nội đã gửi văn bản từ chối cấp phép triển lãm vào ngày 1/1 tới với lý do chưa đúng thời điểm và chưa thích hợp.

Văn bản nêu rõ: “Trong xu thế hội nhập thế giới hiện nay, buộc phải định hướng cho công chúng từng bước đi đúng đắn và phù hợp với với bản sắc văn hóa truyền thống để công chúng từng bước được tiếp cận với lọai hình văn hóa nghệ thuật mới mẻ này.

Để khách quan trong việc đánh giá, định hướng nghệ thuật đối với triển lãm trên, Sở văn hóa thông tin Hà Nội quyết định thành lập hội đồng nghệ thuật đánh giá bộ ảnh của Thái Phiên, và thống nhất: Đồng ý cho trưng bày nhưng triển lãm sẽ được thực hiện ở thời điểm và địa điểm thích hợp. Bên cạnh đó tác giả phải chọn tác phẩm chặt chẽ hơn nữa về thẩm mỹ. Do đó Sở không cấp phép cho triển lãm ảnh Xuân thì của thái Phiên trên địa bàn Hà Nội trong thời gian này…”.

Được biết, trước đó (cuối tháng 10/2007), Sở văn hóa thông tin Hà Nội đã đồng ý cấp phép cho triển lãm ảnh nude của Thái Phiên với 48 tấm ảnh đã chọn. Nhưng vì địa điểm triển lãm do Thái Phiên chọn (29 Hàng Bài) đã kín lịch nên anh phải dời lại và làm hồ sơ xin cấp phép lại vào 1/1. Đến khi ký được hợp đồng với trung tâm triển lãm tại 29 Hàng Bài thì cuộc triển lãm lại bị “treo” vì Sở văn hóa thông tin Hà Nội gửi văn bản từ chối cấp phép.
 
Triển lãm ảnh nude của Thái Phiên bị từ chối cấp phép - 1
Bìa cuốn sách ảnh "Xuân thì" của Thái Phiên.
 
Trước "cú sốc" này, nhiếp ảnh gia Thái Phiên tâm sự: "Đây là lần thứ hai tôi "ôm" ảnh ra Hà Nội, tốn rất nhiều công sức và tiền của mà kết quả cuộc triển lãm vẫn chưa thực hiện được. Nhưng tôi vẫn có niềm tin, vẫn tha thiết, vẫn khát khao... chờ đến ngày cuộc triển lãm được diễn ra".

Trái với cuộc triển lãm ảnh nude Xuân thì, cuốn sách ảnh nude Xuân thì được phát hành vào ngày 24/12 khá suôn sẻ. Cuốn sách ảnh nude của Thái Phiên là cuốn sách ảnh nude đầu tiên được xuất bản tại Việt Nam, do Nhà xuất bản Văn nghệ ấn hành và được công chúng đón nhận rất háo hức và nồng nhiệt.

Cuốn sách gồm 71 tấm ảnh, nặng 950 gram, in song ngữ Anh Việt. Bên cạnh mỗi tấm ảnh đều có lời chia sẻ của tác giả về bối cảnh ra đời, cảm xúc và những khó khăn tác giả trải qua trong quá trình thực hiện.

Trong đó có những tựa như thế này: “Tôi đến với ảnh khỏa thân nghệ thuật bằng cả niềm đam mê mãnh liệt và bản năng. Tôi hoàn toàn tự mày mò, xoay sở, góp nhặt lấy những kinh nghiệm sau những tấm ảnh chụp hỏng. Tôi chưa một lần được đến lớp nghe thầy hướng dẫn những kiến thức mênh mông trong thể loại ảnh khỏa thân, cũng như tôi rất mơ hồ về cơ thể học, giải phẫu học... Tôi chỉ cố gắng rèn luyện cho tâm hồn luôn trong sáng hướng thiện, hướng mỹ và tự trang bị cho mình một thứ tạm gọi là Đức Tin - một niềm tin trong nghệ thuật - để giữ cho khuôn ngắm của tôi luôn hướng về cái đẹp”. (Trích từ cuốn Xuân thì).

Thu Nguyên