Trang Nhung: "Làm người mẫu là để nổi tiếng"

Cô gái có khuôn mặt trong sáng của phương Tây đang ngồi trước tôi mạnh mẽ đến không ngờ so với độ tuổi 21. Trang Nhung nói vẻ đẹp da trắng, môi đỏ, tóc dài mà cô đang có chẳng ngại ngần gì mà "thúc thủ" trước những nhan sắc ấn tượng, lạ, thậm chí là nhờ vào thẩm mỹ trong thế giới người mẫu.

Thế nhưng, cô gái luôn giữ phong cách lạnh trên sàn catwalk này lại chưa bao giờ dính vào một scandal nào, dù là nhỏ nhất, điều mà các đồng nghiệp của cô luôn bị vướng phải như lẽ tất yếu của nghề. Trong câu chuyện của Trang Nhung với chúng tôi lấp lánh niềm vui của một người vừa lọt vào danh sách một trong 15 siêu mẫu thế giới cuộc thi Top Model 2007 tại Trung Quốc vừa qua, và cả điện ảnh nơi cô đang thử sức.

Trang Nhung học được gì qua cuộc thi Top Model 2007?

Tôi có một bài học lớn là hãy cười với mọi người xung quanh. 60 người đẹp tham gia cuộc thi rất thân thiện và nụ cười luôn nở trên môi của họ. Khoảng cách giữa người mẫu Việt Nam với người mẫu thế giới không xa nhau mấy. Nhưng chúng ta đang từ từ khắc phục nhiều thứ để chuyên nghiệp, ngay cả cách quản lý người mẫu. Lọt vào Top 15 siêu mẫu thế giới với tôi là vinh dự lớn, nhưng ấn tượng nhất trong cuộc thi là tôi có 60 người bạn, 60 nền văn hóa khác nhau được sống cùng nhau trong 22 ngày ở Trung Quốc.

Con đường từ "độc thân" đến với nghề người mẫu của Trang Nhung diễn ra như thế nào?

Tôi vốn thích nghệ thuật từ bé. Mặc dù đi làm tiếp viên hàng không được 2 năm nhưng tôi cảm thấy bầu trời mình đang bay không phải là của mình. Hơn nữa sức khỏe không cho phép tôi phải đối mặt với một lịch trình bay kín đặc, tôi thường xuyên bị suy sụp nên quyết định tốt nhất là nghỉ bay. Nhiều người tiếc vì quyết định của tôi, nhưng tôi cho đó là một quyết định đúng đắn. Nhất là khi tôi đoạt giải Á hậu Phụ nữ Việt Nam 2005, và chính thức bước vào nghề người mẫu tháng 3 năm 2006. Tôi mê sàn diễn, mê thời trang và thấy đó mới chính là cuộc sống tôi cần phải nỗ lực cống hiến.

Nghề tiếp viên hàng không rõ ràng đem đến cho Trang Nhung một cuộc sống ổn định, nói thẳng ra là đã có một số người mẫu muốn đổi nghề để được làm tiếp viên hàng không nhưng không phải ai cũng thành công ngay ở vòng thi loại. Nhung thì đi ngược lại, liệu có mâu thuẫn không?

Tôi từ bỏ làm tiếp viên hàng không mà thấy mình như con chim được thoát khỏi lồng sắt. Đó là do tôi mới chỉ thích chứ không phải là yêu nghề. Còn người mẫu, tôi yêu công việc đó. Khi đã hiểu được vấn đề, tôi giải quyết rất nhẹ nhõm và cứ thế mà làm.

Người mẫu thường nói đến với nghề là vì đam mê, nhưng ai cũng ngầm hiểu có những thứ hấp lực mạnh hơn như thế. Trang Nhung ngoài đam mê còn vì điều gì khác không?

Không hiểu sao tôi luôn xác định làm một việc gì trước chứ tiền, bạc chưa phải là số 1. Nếu cứ tính sòng phẳng tiền bạc, thì chắc chắn tôi sẽ không làm được tốt. Tôi sợ cảm xúc bị chi phối bởi những thứ gọi là hấp dẫn ấy. Làm nghệ thuật mà vô cảm chẳng khác nào án tử hình.

Có nghĩa Trang Nhung chẳng cần phải lo nghĩ gì đến tiền bạc, điều này rất dễ khiến mọi người đặt câu hỏi: ấy là vì cô ta có đại gia?

Từ lâu, những lời nói dèm pha kiểu na ná như thế tôi đã không quan tâm cho mất thời gian. Tôi đến với nghề người mẫu là muốn được nổi tiếng. Tại sao lại không dám nhìn nhận như vậy chứ. Đó là cả một sự nỗ lực và lao động hết mình. Khi đã nổi tiếng, cát sê cũng theo đấy mà tính. Đồng tiền nhận xứng đáng được hưởng với đẳng cấp của mình.

Thế bây giờ, Trang Nhung tự thấy mình đang ở đẳng cấp như thế nào?

Hiện nay, khái niệm người mẫu ở Việt Nam hơi khác một chút so với thế giới. Người ta tính nghiêng về phần lớn thời gian cống hiến tuổi nghề. Những đàn chị đi trước như Anh Thư, Xuân Lan, Thanh Hằng ngoài tuổi nghề lâu năm họ còn tỏa sáng bởi nỗ lực và sức công hiến. Thế hệ đàn em như chúng tôi đang theo sát sau họ.

Nhưng Trang Nhung có tự tin mà nói rằng thế hệ của mình sẽ làm một cái gì đó vượt trội hơn lớp đàn chị không?

Tôi chưa dám nói trước điều gì, nhưng với nội lực có sẵn, tôi hy vọng lớp đàn em của chúng tôi sẽ thay thế được. Nhưng tôi cũng cần nhấn mạnh, tôi đang tự tin với hiện tại chứ không hề huyễn hoặc xa vời với tương lai đâu.

Nói đến Trang Nhung là người trong giới nghĩ ngay đến hình ảnh da trắng, môi đỏ, tóc dài. Vẻ đẹp búp bê ấy liệu có cạnh tranh lại với sự gai góc, gợi cảm và cả thẩm mỹ dao kéo không?

Tôi cho hình ảnh chị đang khen là ưu thế của mình. Cho đến lúc này chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ phải thay đổi một thứ gì trên khuôn mặt. Tôi muôn nó được tự nhiên và xinh tươi như thế. Chính vì vẻ đẹp bên ngoài tôi rất dễ gần, hòa đồng nên tôi lại lao vào một phong cách lạnh trên sàn catwalk. Muốn thế, tôi phải đánh mắt đậm lên, tô son lên môi (vốn ngoài đời đỏ tươi) nhạt đi một chút. Nhiều người cứ ngạc nhiên bảo khi thấy tôi ngoài đời: Ô, cô bé này trẻ thế cơ à? Đấy là khi tôi mặt mộc, không son phấn, không quần là áo lụa. Vẻ đẹp nào cũng có giá trị của nó.

Khi Trang Nhung sải những bước dài trên sàn catwalk có nghĩa bạn đang diễn. Trong cuộc sống đời thường, Nhung có hay diễn không?

Tính tôi rất thẳng, chẳng biết rào trước đón sau, không thích là nói thẳng. Nói xong chẳng để bụng. Vì thế tôi may mắn được nhiều bạn đồng nghiệp quý mến. Nhưng thú thật, khi bước chân vào cái nghề mà người đời cho là lắm sự phức tạp này, tôi học được nhiều điều về đối nhân xử thế.  Tôi biết ghim cái tính thẳng của mình, chỉ ghim chứ không bỏ để tránh những xích mích không đáng có. Con người của mình như thế nào cứ sống như thế nấy. Đừng làm hại ai vì tôi tin vào luật nhân quả từ quan điểm của mẹ. Đó cũng là động lực để tôi luôn hoàn thiện mình.

Trước những lời mời mọc khiếm nhã, cái sự thẳng tính của Trang Nhung như thế nào?

Làm người mẫu có lẽ ai cũng phải đối mặt với những lời mời ấy. Tôi cảm thấy rất mất thời gian, và nói ngay với họ rằng tôi không thích, xin đừng làm phiền, đừng gọi điện thoại cho tôi nữa. Tức thì sau đó, tôi nghe người ta nói Trang Nhung chảnh. Ô hay, nếu là người bình thường, chắc hẳn họ cũng sẽ phản ứng như tôi thôi. Tôi rất không đồng tình với những người đổ lỗi cho khách quan, sự thiếu hiểu biết để trốn tránh việc làm sai trái kiểu con "sâu làm rầu nồi canh" trong giới. Việc mình làm, mình phải nhận thức được chứ.

Nghề người mẫu thực sự phải chiến đấu với nhiều thứ, Trang Nhung làm thế nào để không hoài nghi với lựa chọn của mình?

Tôi luôn có một cảm xúc tươi mới khi đứng diễn trên sàn catwalk lẫn trước ống kính của nhiếp ảnh gia. Nó ăn vào máu rồi hay sao ấy. Hơn nữa, đã biểu diễn cái đẹp cho mọi người xem, , nhưng người mẫu như chúng tôi phải luôn biết làm cho mình càng ngày càng đẹp. Nếu cứ dậm chân tại chỗ, tức là tôi đang tự đào thải mình.

Thật lòng Trang Nhung có thích một sự chạy đua hay cạnh tranh trong nghề nghiệp không?

Tại sao không? Ngay cả cuộc sống chúng ta cũng cần một sự cạnh tranh chứ. Con người sinh ra phải có trí tiến thủ. Cạnh tranh theo nghĩa tiến thủ không làm tổn thương đến ai là rất đáng hoan nghênh.

Trang Nhung đang chạy hay đi trong sự đua tranh này?

Tôi là một cô gái năng động. Vì thế chẳng có lý do gì để tôi bình tĩnh mà đi cả. Tôi đang chạy với tốc độ vừa, hợp với sức của mình.

Có bao giờ Trang Nhung rơi vào khoảng lặng nhàn rỗi trong nghề chưa?

Đấy là thời gian đầu tiên khi tôi mới bước vào nghề. Mặc dù show diễn hàng tuần vẫn có do tôi là người mẫu độc quyền của công ty PL. Nhưng vì là người mới, nên tôi vẫn còn hơi rảnh rỗi khi nhận ít show chụp ảnh thời trang. Sau này, khi đã có chỗ đứng nhất định, mọi việc đều diễn ra tốt đẹp.

Đến bây giờ Nhung cảm thấy nghề người mẫu đã nuôi mình được chưa hay vẫn phải nuôi lại nghề?

Ơn trời, tôi sống đủ với nghề nhờ chụp thêm hình, đóng quảng cáo và thỏa được sở thích nữa là đóng phim. Tôi đang vào vai chính cho một bộ phim 60 tập dự kiến ra chiếu trên truyền hình vào tháng 8 năm nay.

Liệu Nhung có quá tham lam?

Tôi hiểu ý chị muốn nói điều gì rồi. Với tôi, điện ảnh như một sự dấn thân đầy ma lực. Nhưng nghề người mẫu vẫn là cái đích của tôi. Tôi cảm ơn nghề người mẫu đã tạo điều kiện để tôi đến được với điện ảnh, một công việc tôi cũng đam mê không kém.

Bạn trai có ủng hộ Trang Nhung trong lĩnh vực nghệ thuật không?

Anh ấy không làm trong ngành nghệ thuật nhưng lại rất thích nghệ thuật. Dĩ nhiên, anh hiểu công việc của tôi và nhờ sự động viên của anh ấy tôi luôn giữ máu lửa mới nghề.

Nếu bạn trai thấy một tấm ảnh Trang Nhung chụp quá gợi cảm, liệu có ảnh hưởng đến quan hệ của hai người không?

Tôi chỉ nhận lời chụp ảnh với bộ trang phục không quá sexy, kiểu dáng gợi cảm vừa phải. Tôi không muốn mình vượt qua giới hạn đó, vì bản thân tôi cũng không thích mình quá gợi cảm. Tôi muốn giữ một cái gì đó thuần túy Á Đông.

Nhung tự thấy mình như thế nào mới là đẹp?

Tôi tự tin với những hình ảnh lạnh lùng của mình.

Theo Trang Nhung, phụ nữ đến tuổi nào sẽ bước vào cuộc sống hôn nhân tốt nhất?

Từ 25 đến 27 tuổi là đủ độ chín.

Bạn trai Nhung đã thích một mái ấm gia đình chưa?

Tôi rất nể bạn trai của mình, anh ấy còn trẻ nhưng rất bản lĩnh. Mặc dù làm kinh doanh nhưng vẫn ủng hộ tôi theo nghệ thuật. Biết săn sóc lo lắng cho tôi và có một sức hấp dẫn đặc biệt đến nỗi từ khi quen anh ấy, tôi không còn biết để mắt một người đàn ông nào khác. Chúng tôi đang nỗ lực làm việc cho cuộc sống tương lai của mình.

Theo Khiên Hà
Phong Cách