Trần Thu Hường: “Quyết đoán là tính cách của em”

(Dân trí) - Chọn cả hai ca khúc của Lê Minh Sơn để về đích trong đêm chung kết, Thu Hường đã chinh phục được khán giả và đứng ở vị trí thứ 2 sau Hạ Trâm. Tuy nhiên, ít ai biết được những ca khúc mà Thu Hường trình bày trong cuộc thi Ngôi sao tiếng hát truyền hình lần này đều là những ca khúc mới toanh.

Không mất quá nhiều thời gian để chọn và tập nó, Thu Hường bộc bạch: “Quyết đoán là tính cách của em”.

 

Nhiều người đã từng nghe Thu Hường hát Cặp ba lá trong cuộc thi Tiếng ca học đường khuyên em nên chọn lại ca khúc này để trình bày. Song, với Thu Hường được làm mới mình dẫu vất vả nhưng vui. Thu Hường cho biết ca khúc Nắng lên được em chọn rất tình cờ. Trong một tuần nghỉ xả hơi, em bay ra Hà Nội thăm nhà. Cô giáo Minh Ánh đưa cho em nghe bài Nắng lên và bảo Hường thử hát xem sao. Học lời, tập hát với chỉ cô đúng một ngày, Hường phải vào TPHCM ngay.

 

19 tuổi Thu Hường “lận lưng” không ít giải thưởng: giải 3 Tiếng hát truyền hình Bắc Giang, giải nhất Tuổi đời mênh mông, giải 3 Tiếng ca học đường, giải 2 Ngôi sao tiếng hát truyền hình… 

 

Trần Thu Hường: “Quyết đoán là tính cách của em”  - 1

Thu Hường uyển chuyển trên sân khấu

 

Sinh ra trong một gia đình không có ai làm nghệ thuật nhưng Thu Hường mê ca hát từ nhỏ. Ở cuộc thi Tiếng hát truyền hình Bắc Giang, Thu Hường thú nhận: “Em hát chủ yếu bằng bản năng, không có kĩ thuật”. Tốt nghiệp lớp 12, Thu Hường thi vào trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Hà Nội. Đây là thời gian mà cô bé chính thức theo học nhạc và định hướng chọn ca sĩ chuyên nghiệp là con đường đi của mình.

 

Đạt giải 3 Tiếng ca học đường, Thu Hường được tuyển thẳng vào vòng bán kết của cuộc thi Ngôi sao tiếng hát truyền hình. Với Hường, tất cả như một cơ duyên. Vì theo dự định, em muốn tham gia chương trình Sao mai điểm hẹn của VTV. Hiện tại, Hường đang rất phân vân không biết hình ảnh của mình ở Sao mai có bị “cũ” đi hay không?

 

Giải thích lí do trung thành với dòng nhạc dân gian đương đại, Hường nói: “Em thích những bài hát càng nghe càng thấm như của nhạc sĩ Lê Minh Sơn, Nguyễn Vĩnh Tiến… sự trừu tượng luôn là cái gì đó rất thu hút ”. 

 

Đầu tiên, Thu Hường rất lo lắng dòng nhạc này sẽ kén khán giả. Tuy nhiên, qua mấy lần đi ăn đêm, Thu Hường liên tục “bị” chủ quán phát hiện ra là thí sinh Ngôi sao tiếng hát truyền hình. Hường thêm vững tin vì con đường đã chọn: “Khán giả nghe và nhớ mình là ai, như thế là hạnh phúc”.

 

Trần Thu Hường: “Quyết đoán là tính cách của em”  - 2
 Và một Thu Hường trẻ trung ngoài đời

 

Trong cuộc thi Ngôi sao tiếng hát truyền hình, Hường không đặc biệt chọn bài hát nào để “tủ”. Đam mê khám phá cái mới, Thu Hường luôn thích những ca khúc lạ và tạo được cảm giác mới mẻ cho người nghe. Bài hát Con cò mà Hường trình bày trong vòng bán kết là một minh chứng. Nghe ca sĩ đàn anh Tùng Dương trình bày có một lần, Hường khoái quá thế là cố tập và thi luôn. Hường nói: “Có lẽ, em là người thứ 2 sau Tùng Dương hát ca khúc đấy”.

 

Chỉ vài tháng, “ẵm” 2 giải lớn của đài truyền hình TPHCM, tuy nhiên hiện tại Hường chưa có ý định lập nghiệp ở miền Nam. Ngày mai, Thu Hường sẽ bay về Hà Nội, tiếp tục hoàn thành một năm rưỡi ở lớp thanh nhạc, trường cao đẳng văn hóa Hà Nội.

 

Hường chia sẻ: "Có một vài lời mời nhưng đó không phải là lựa chọn của em. Em sẽ về và học tiếp". Một năm rưỡi nhưng Thu Hường tự tin rằng hình ảnh của mình sẽ không nhạt đi trong lòng khán giả. Hường kiên định quan điểm: “Một người có kiến thức và hát với kĩ thuật nghiêm túc thì nhất định sẽ có một chỗ đứng”.

 

Kim Hường