Trần Quán Hy vẫn luôn tin vào tình yêu

(Dân trí) - Trung tâm của cơn sốt ảnh “nóng” châu Á năm 2008 - Trần Quán Hy thừa nhận với báo giới, một trong những sai lầm lớn nhất trong cuộc đời anh đó là mang máy tính đi sửa. Hai năm sau sự cố ảnh “nóng”, Trần Quán Hy vẫn còn nhiều day dứt.

 
 
Trần Quán Hy vẫn luôn tin vào tình yêu - 1
Nam diễn viên Trần Quán Hy

Nam diễn viên trung tâm của cơn bão ảnh “nóng” trở lại Hồng Kông từ đầu năm 2009. Dù chưa tham gia bất kỳ bộ phim nào của điện ảnh Hồng Kông, nhưng Trần Quán Hy tăng cường sự xuất hiện của mình bằng cách góp mặt trong các bữa tiệc sự kiện, các buổi trình diễn ca nhạc (với tư cách khách mời), khai trương shop thời trang…

 

Mới đây, Trần Quán Hy đã nhận lời mời phỏng vấn của tờ GQ (Hồng Kông) và thẳng thắng nói về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. “Mang máy tính đi sửa là hối tiếc lớn nhất cuộc đời tôi. Scandal này đã dạy cho tôi một bài học, nhưng tôi cũng luôn tự đặt ra một câu hỏi mà tới giờ vẫn chưa tìm ra câu trả lời “Tại sao mọi người lại nghĩ tôi là người xấu?”. Tôi vẫn không hiểu, thậm chí cả khi tôi tổ chức họp báo và công khai nói lời xin lỗi. Tôi không tin rằng, mình thực sự xấu xa như báo giới nói”.
 
Trần Quán Hy vẫn luôn tin vào tình yêu - 2
Trần Quán Hy không nghĩ mình xấu xa như mọi người vẫn nói.

 

Nam diễn viên này còn tiếc nuối vì đã mất một khoản thu nhập lớn từ sự việc đáng tiếc này trong năm ngoái. “Thậm chí tôi còn phải rời bỏ ngôi nhà riêng của mình bởi mọi người ai cũng nghĩ tôi là người xấu”, Trần Quán Hy đau đớn nói. “Sự việc xảy ra không chỉ là vấn đề sex, mà đó là cuộc sống riêng của tôi. Những hình ảnh riêng tư của tôi bị đánh cắp. Với nhiều người, đó là một scandal sex nhưng với tôi, đó là vấn đề riêng”, Trần Quán Hy nói thêm.

 

Khi được yêu cầu sắp xếp ba yếu tố sex, tình yêu và gia đình đối với cuộc sống của anh, Trần Quán Hy nói: “Tình yêu và gia đình với tôi quan trọng như nhau. Tiếp sau đó là tiền bạc và sex. Tôi là một người đàn ông và đàn ông trên thế giới này ai cũng đam mê sex và cần được yêu. Giờ đây, tôi vẫn tin vào tình yêu”.

 

Với Trần Quán Hy, ngày lễ tình yêu năm 2008 là khoảng thời gian khủng khiếp nhất đối với cuộc đời anh. Anh thừa nhận, anh không buồn ăn uống, ngại ra ngoài giao tiếp vì sợ gặp phải giới săn tin. “Tôi không dám làm gì hết, tôi không dám bước chân ra khỏi nhà trong suốt 2 đến 3 tuần. Tôi nhìn nhận lại mọi thứ từ đầu tới cuối và đặt câu hỏi “Liệu cuộc sống của tôi đã chấm dứt hay sao?”. Không, tôi vẫn đang sống mà”, Trần Quán Hy nói.
 
Trần Quán Hy vẫn luôn tin vào tình yêu - 3
Trần Quán Hy vẫn tin vào cuộc sống và tình yêu

 

Sau khi rời khỏi Hồng Kông và rút khỏi làng giải trí một thời gian, Trần Quán Hy đã học cách sống của một người bình thường. Nam diễn viên này cho biết, anh đã học được rất nhiều trong 2 năm tạm vắng bóng khỏi làng giải trí. “Tôi học được cách tự là quần áo bởi trước đây, luôn có người làm việc này giúp tôi”, Trần Quán Hy kể lại.

 

Vào khoảng giữa năm nay, báo giới Hồng Kông đưa tin, Trần Quán Hy đã nói lời chia tay với bạn gái Vincy Yeung. Tuy nhiên, trong buổi phỏng vấn với tờ GQ, Trần Quán Hy khẳng định, mối quan hệ giữa anh và Vincy vẫn rất tốt đẹp. “Cô ấy đã ở bên tôi suốt thời gian khó khăn, kể từ khi scandal bùng phát. Với tôi, cô ấy là một siêu nhân. Nếu không có sự hỗ trợ và động viên của cô ấy, có lẽ tôi đã không có đủ dũng khí để tổ chức buổi họp báo xin lỗi ở Hồng Kông”, Trần Quán Hy giải thích.

 

Một trong những nạn nhân của scandal ảnh “nóng” năm 2008 là nữ diễn viên Trương Bá Chi, vợ của Tạ Đình Phong, một trong những người bạn thân thiết nhất của Trần Quán Hy. Sau sự cố ảnh “nóng”, Trần Quán Hy và Tạ Đình Phong không còn giữ được quan hệ như trước. Nói về điều này, Trần Quán Hy rất buồn: “Chúng tôi từng là bạn học với nhau và là những người bạn rất thân thiết. Nếu cậu ấy cần giúp đỡ, tôi sẵn sàng. Cho đến những ngày cuối đời, tôi vẫn luôn xem Tạ Đình Phong là bạn thân”.
 
Trần Quán Hy vẫn luôn tin vào tình yêu - 4
Trần Quán Hy và bạn gái Vincy Yeung

 

Mi Vân

Theo News