Chùm ảnh:

Trà Ngọc Hằng xúc động trước số phận những em bé mồ côi ở chùa Bồ Đề

(Dân trí) - Mỗi khi ra Hà Nội, Trà Ngọc Hằng lại dành thời gian đến thăm các em bé mồ côi ở chùa Bồ Đề. Trước những hoàn cảnh đáng thương, trước cuộc sống còn nhiều thiếu thốn của các em, Trà Ngọc Hằng không kiềm được nước mắt.

Chùa Bồ Đề đã trở thành một trong những nơi thân thuộc của Trà Ngọc Hằng mỗi khi ra Hà Nội. Người đẹp chia sẻ: “Lúc nào tôi cũng thấy canh cánh trong lòng hình ảnh những gương mặt trẻ thơ xinh xắn ở đây. Chúng thật tội nghiệp. Mái ấm của chùa và tình thương của các cô bảo mẫu dù thế nào cũng không thế lấp đầy khoảng trống bị bỏ rơi trong tâm hồn các bé”.

Trà Ngọc Hằng đã khóc khi một em bé ôm lấy cô và gọi cô là… mẹ. Đó là lần đầu tiên người đẹp được một em bé gọi là mẹ. Cô đã chăm sóc, trò chuyện với bé.

Những ngày cuối năm bận rộn, Trà Ngọc Hằng xếp lại nhiều công việc để đến chùa Bồ Đề. Cô không mang theo mứt Tết hay bánh kẹo, người đẹp mang đến chùa tã giấy, tất chân, khăn ướt… Những thứ cần thiết cho các bé trong mùa đông giá lạnh ngày cận Tết.

Trà Ngọc Hằng xót xa khi chùa Bồ Đề mỗi ngày lại đón thêm những em bé bị bỏ rơi, có những em chỉ vừa mới chào đời.
 
Một số hình ảnh Trà Ngọc Hằng vui chơi cùng các em bé chùa Bồ Đề:
 
Trà Ngọc Hằng xúc động trước số phận những em bé mồ côi ở chùa Bồ Đề - 1


Trà Ngọc Hằng xúc động trước số phận những em bé mồ côi ở chùa Bồ Đề - 2


Trà Ngọc Hằng xúc động trước số phận những em bé mồ côi ở chùa Bồ Đề - 3


Trà Ngọc Hằng xúc động trước số phận những em bé mồ côi ở chùa Bồ Đề - 4


Trà Ngọc Hằng xúc động trước số phận những em bé mồ côi ở chùa Bồ Đề - 5


Trà Ngọc Hằng xúc động trước số phận những em bé mồ côi ở chùa Bồ Đề - 6


Trà Ngọc Hằng xúc động trước số phận những em bé mồ côi ở chùa Bồ Đề - 7


Trà Ngọc Hằng xúc động trước số phận những em bé mồ côi ở chùa Bồ Đề - 8


 
 
Cúc Anh