NTK Tiến Lợi:

“Tôi tiếc cho Huỳnh Thanh Tuyền...”

(Dân trí) - NTK Tiến Lợi đánh giá Huỳnh Thanh Tuyền là gương mặt người mẫu nổi bật nhất làng thời trang Việt trong năm 2009 vừa qua. Anh tiếc cho Huỳnh Thanh Tuyền khi cô quyết định "dừng nghề" nhưng cũng mừng cho cô vì đã chọn hạnh phúc gia đình.

Tiến Lợi là một trong số những nhà thiết kế hàng đầu Việt Nam hiện nay, đặc biệt là ở miền Bắc khi anh là gương mặt không thể thiếu ở những show thời trang hoành tráng tại Hà Nội. Quyết định Nam tiến để tìm kiếm những thử thách mới tại một thị trường thời trang sôi động như TPHCM, Tiến Lợi đã trò chuyện với Dân trí rất thẳng thắn và cởi mở.

 

Chào Tiến Lợi, năm 2009 vừa qua có là một năm thành công đối với cá nhân anh nói riêng và làng thời trang Việt Nam nói chung bất chấp khủng hoảng kinh tế?

 

Bạn biết đấy, thời trang là một lĩnh vực không thể tính theo năm mà là một quá trình dài tích lũy. Nếu so với thời kỳ rực rỡ trước đây thì năm 2009 có thể là một năm khá tẻ nhạt của thời trang Việt. Tôi không thấy thời trang Việt Nam năm 2009 mang tới một trào lưu hay một bước đột phá nào đặc biệt để ghi nhận là thành công. Còn cá nhân tôi thì khác, việc tôi Nam tiến cũng đã được tính mấy năm rồi nhưng năm 2009 mới có thể thực hiện được. Dù có thành công hay không chưa biết, nhưng đó cũng là một niềm vui bởi tôi đã có thể thực hiện được mơ ước của mình.
 
“Tôi tiếc cho Huỳnh Thanh Tuyền...” - 1
Nhà thiết kế Tiến Lợi quyết định Nam tiến

 

Nhưng anh thấy đấy, năm 2009, Việt Nam có khá nhiều người mẫu tham dự các cuộc thi sắc đẹp quốc tế và giành được không ít thành công?

 

Mỗi cuộc thi sắc đẹp đều có những quy chuẩn riêng của nó. Không biết có phải tôi quá  khó tính hay không? Nhưng với kinh nghiệm 20 năm làm thời trang của mình, tôi nghĩ để tham gia một cuộc thi, mỗi thí sinh cần hội đủ các yếu tố nhất định phù hợp với tiêu chí của cuộc thi thì mới có thể “tỏa sáng” được.

 

Năm nay đúng là Việt Nam tham gia gần như đủ mọi cuộc thi sắc đẹp chỉ trừ cuộc thi Hoa hậu trái đất mà thôi. Nhưng tôi có cảm giác là không thực sự bằng lòng khi nhìn ở góc độ chuyên môn. Việt Nam luôn nóng vội, cập rập, không có một sự chuẩn bị chu đáo về mọi góc độ để tham dự cuộc thi, đôi khi điều đó tạo nên áp lực cho các thí sinh. Tôi còn nghĩ, nhiều thí sinh chưa chắc đã thấu hiểu được mục đích thực sự của cuộc thi hoặc mục tiêu hướng tới của mình.

 

Nghe anh nói vậy, tôi thấy anh bi quan về thời trang Việt Nam quá!

 

(Cười lớn) Không! Tôi không hề bi quan, thời trang Việt Nam có những cá  tính riêng và đang phát triển mạnh mẽ đấy chứ. Tuy thời trang Việt là một nên công nghiệp còn non trẻ, nhưng nếu chúng ta đầu tư kỹ hơn chút nữa thì thời trang sẽ lớn mạnh hơn rất nhiều.

 

Ở những nước phát triển, nhà thiết kế có một “quyền lực” thực sự ghê gớm và đặc biệt, còn ở Việt Nam, tôi thấy đó hãy còn là một ước mơ xa vời quá?

 

Đúng vậy! Họ có thể tạo ra trào lưu, định hướng “đẹp” cho cả một đất nước còn chúng ta chưa được như vậy. Điều đầu tiên, chính những người hoạt động trong nghề nên nhận lỗi về mình bởi chúng ta ai cũng có những cái tôi rất lớn mà ít người cùng nhìn về một hướng. Một góc nào đó, nó tạo ra sự đa dạng cho thời trang nhưng một mặt khác, những người tiêu dùng sẽ bị “rối” trong việc tìm ra đâu là một phong cách “chuẩn” cho riêng mình.

 

Còn về vấn đề thứ hai, hiện tại tầm cỡ Việt Nam chưa đủ cả tiềm lực kinh tế cũng như quy mô chương trình để có thể làm được điều  đó. Việt Nam có một đội ngũ các thợ may rất tài giỏi, các họa sĩ, thiết kế của mình cũng rất khá, ý tưởng của họ rất tốt thế nhưng thị trường thời trang Việt Nam có rất nhiều những mặt hàng được nhập khẩu từ nước ngoài. Lý do ở đây là bởi tiếng nói của các nhà thiết kế bản địa chưa thực sự đủ “nặng” nên người tiêu dùng phải lựa chọn hàng hóa nước ngoài.
 
“Tôi tiếc cho Huỳnh Thanh Tuyền...” - 2
Chị em Thúy Hằng và Thúy Hạnh là những người mẫu để lại ấn tượng
sâu sắc cho nhà thiết kế Tiến Lợi trong những năm đầu vào nghề.

 

Trong thời trang, người mẫu và NTK luôn song hành với nhau. Bản thân anh đã làm việc với rất nhiều người mẫu rồi. Ai là người để lại ấn tượng với anh nhiều nhất?

 

Câu hỏi này khó quá. Tôi được cộng tác với rất nhiều người mẫu mà mỗi giai đoạn lại có một gương mặt nổi bật. Trong những năm đầu, Thúy Hằng - Thúy Hạnh là những gương mặt luôn gây được cảm hứng với tôi. Sau này thì là Hồ Ngọc Hà, Huỳnh Thanh Tuyền, Trương Thị May.

 

Anh có nhắc tới Huỳnh Thanh Tuyền, thời gian gần  đây cô ấy “im thin thít và lặn mất tăm”?

 

Năm nay đúng là năm mà tôi dõi theo Huỳnh Thanh Tuyền nhiều nhất. Tôi chưa thấy một người mẫu nào thăng tiến nhanh như vậy, chỉ trong vòng một năm mà cô ấy đã đạt được gần như mọi thứ. Cô ấy tỏa sáng thực sự trên mọi phương diện và cô ấy xứng đáng với những thành quả đạt được đó. Tuyền có gương mặt mơn mởn và luôn luôn đầy sức sống, cùng với một phong thái làm việc mà bất kỳ nhà thiết kế nào cũng thấy có thiện cảm. Tôi đã kỳ vọng rằng sau khi đăng quang, cô ấy sẽ cống hiến nhiều hơn nữa cho thời trang. Nhưng cuộc sống đúng là không thể biết trước được.
 
“Tôi tiếc cho Huỳnh Thanh Tuyền...” - 3
Huỳnh Thanh Tuyền được nhà thiết kế Tiến Lợi đánh giá là
gương mặt người mẫu nổi bật của thời trang Việt trong năm 2009.

 

Tôi “đọc” thấy sự nuối tiếc trong giọng nói của anh?

 

Tôi tiếc chứ! Nhắc tới Huỳnh Thanh Tuyền tôi lại thấy tiếc, nói trên lĩnh vực chuyên môn, tôi thực sự thấy nuối tiếc một tài năng như Huỳnh Thanh Tuyền. Nhưng về phương diện cuộc sống tôi mừng và nể phục cô ấy. Tuyền đã lựa chọn cho mình hạnh phúc gia đình. Hi sinh vì gia đình như vậy không phải là điều mà ai cũng làm được. Cô ấy đang có một gia đình hạnh phúc và tôi mừng cho Tuyền. Tôi hi vọng một ngày nào đó cô ấy sẽ trở lại.

 

Trong khi chờ Huỳnh Thanh Tuyền trở lại, anh đặt niềm tin vào ai?

 

Trương Thị May. Có thể mỗi người một gu thẩm mỹ khác nhau. Đối với tôi Trương Thị May có một nét đẹp rất lạ và ý thức nghề nghiệp rất tốt. Một người đã có ý thức và thái độ làm việc như vậy thì sẽ thành công thôi.
 
“Tôi tiếc cho Huỳnh Thanh Tuyền...” - 4

 

Thế còn Hương Giang thì sao? Năm nay cô ấy liên tiếp gặt được những thành công?

 

Thật ra Hương Giang không phải là một gương mặt mới trong làng thời trang Việt. Thành công mà cô ấy đạt được gần  đây là thành quả của một chuỗi những nỗ lực trong thời gian dài của cô ấy. Tôi biết Giang từ rất lâu và từng rất thích hình ảnh của cô ấy. Nhưng về khía cạnh công việc, cô ấy chưa thực sự gây ấn tượng mạnh mẽ đối với tôi như Trương Thị May.

 

Nói về cá nhân anh, năm 2010 anh có dự tính gì mới không?

 

Nói gì thì nói, 2010 là một năm hết sức quan trọng, là năm diễn ra một lễ hội lớn Ngàn năm Thăng Long - Hà Nội.Tôi có nhận được lời mời tham dự một số chương trình trong lễ hội đó. Có thể tôi sẽ làm một show diễn kết hợp với các nhà thiết kế của Pháp để tham dự tuần lễ thời trang chào mừng Ngàn năm Thăng Long - Hà Nội.

 

Cảm ơn anh và chúc anh thành công trong sự nghiệp sắp tới!
 
“Tôi tiếc cho Huỳnh Thanh Tuyền...” - 5

 

Phan Anh