Tối nay, ca khúc nào sẽ đăng quang Bài hát Việt 2009?
(Dân trí) - Thật khó để dự đoán Bài hát của năm 2009 khi 15 ca khúc được trình diễn trong đêm chung kết Bài hát Việt tối qua tại Hà Nội tương đối đồng đều về chất lượng và chưa ca khúc nào thật sự nổi bật như “Con cò” năm 2007, “Chênh vênh” năm 2008…
Có thể thấy Đồng hồ treo tường (Nguyễn Xinh Xô) ca từ hay, mang nặng chất nhạc điện tử. Đặc biệt với giọng hát ma mạ cùng cách trình diễn đầy biến hoá của chàng ca sĩ “quái” Tùng Dương đã giúp ca khúc xuất hiện thật ấn tượng.
Bâng khuâng (Sơn Thạch) với phần trình diễn lộng lẫy của “sao mai” Ngọc Anh cũng nhận được nhiều cảm tình của khán giả. Ca khúc mang phong cách pop ballad khá giống với Cánh buồm phiêu du nhẹ nhàng và dễ cảm nhận.
Trong nhóm ca khúc được Hội đồng nghệ thuật đánh giá cao thì Này đồng hoa cúc (Trịnh Minh Hiền) với phần thể hiện đầy cá tính, mạnh bạo và phiêu lãng của Hà Linh chắc chắn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả.
Phố thị của Nguyễn Vĩnh Tiến mang âm hưởng dân gian được phối theo phong cách nhạc điện tử là đối thủ khá nặng ký cho giải Bài hát dân gian đương đại nổi bật. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng ca khúc này có phần kém mới mẻ hơn so với ca khúc từng được diva Thanh Lam chọn “mở hàng” trong album Nơi bình yên là A nhờ anh. Và nếu so với ca khúc đình đám trước đây như Bà tôi thì…
Giải chính thức do Hội đồng thẩm định bình chọn như sau: Bài hát của năm: 30 triệu đồng Bài hát mang phong cách Dân gian đương đại nổi bật: 15 triệu đồng Bài hát mang phong cách Pop đương đại nổi bật: 15 triệu đồng Bài hát mang phong cách Rock đương đại nổi bật: 15 triệu đồng Bài hát mang phong cách thính phòng nổi bật: 15 triệu đồng Giải nhạc sĩ tham gia phối khí hiệu quả: 15 triệu đồng Giải nhạc sĩ ấn tượng: 10 triệu đồng Giải thể nghiệm sáng tạo: 10 triệu đồng Giải đồng hành do khán giả bình chọn như sau: Giải bài hát được yêu thích nhất: 10 triệu đồng Giải ca sĩ được yêu thích nhất: 10 triệu đồng |