“Tôi làm diễn viên không phải vì tiền”

(Dân trí) - Đó là chia sẻ của ngôi sao phim “Chuyện ấy là chuyện nhỏ” Sarah Jessica Parker với tạp chí Parade số mới nhất.

Cô cảm thấy thế nào khi có tên trong danh sách những ngôi sao thu nhập cao nhất thế giới do Forbes bình chọn?

 

Tôi không hiểu họ lấy đâu ra con số đó. Tôi thậm chí không mong điều đó ở tương lai. Khi vợ chồng tôi bắt đầu đóng phim, tất cả những gì chúng tôi nghĩ là phải làm sao để trở thành diễn viên xuất sắc chứ không phải tiền bạc hay danh tiếng. Tôi yêu công việc của mình. Khi tôi là cô bé được ăn trưa miễn phí ở Cincinnati, có bao giờ tôi nghĩ mình sẽ lọt vào Top của Forbes?

 

Tuổi thơ không mấy sung túc là động lực để cô làm việc chăm chỉ?

 

Đúng là vậy, tôi có một gia đình lớn, tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm, tôi luôn lo lắng cho mọi người, luôn muốn giúp đỡ mọi người.
 
“Tôi làm diễn viên không phải vì tiền” - 1

Sarah Jessica Parker trên tạp chí Parade

 

Cô có vất vả để cân bằng cuộc sống riêng và công việc?

 

Gần đây, khi cả hai vợ chồng tôi phải đóng phim cùng thời điểm thì lúc đó, quả là khó khăn với các con, đặc biệt với James Wilkie, thằng bé đã lớn và hiểu vai trò của bố mẹ. Mặt khác, do đặc thù nghề nghiệp, vợ chồng tôi lại có rất nhiều khoảng thời gian ở nhà với con cái, nhiều hơn cả những ông bố bà mẹ là nhân viên công sở thông thường.

 

Vợ chồng cô giành thời gian cho nhau như thế nào?

 

Chỉ có tôi mới có thể lôi anh ấy ra khỏi nhà. Tôi thường cùng chồng đi xem kịch, tới nhà hát hoặc chúng tôi cùng đi du lịch với nhau. Chúng tôi cũng thi thoảng đi xem múa bale, môn nghệ thuật mà tôi rất thích.

 

Nghe nói, con trai cô, James Wilkie cũng muốn làm diễn viên?

 

Đúng vậy, nó thậm chí đã muốn tham dự những buổi thử vai nhưng tôi không muốn con làm diễn viên cho tới khi nó học xong đại học. Tuy nhiên, đôi khi tôi cũng muốn con hiểu về công việc của mẹ, về những vất vả của mẹ.
 
“Tôi làm diễn viên không phải vì tiền” - 2
Sarah Jessica Parker với chồng và con trai lớn

 

Hai bé sinh đôi Loretta, Tabitha của cô thế nào rồi?

 

Chúng chạy suốt ngày và nói líu lo. Loretta thì suốt ngày đặt câu hỏi. Con bé thường xuyên đòi hỏi sự quan tâm của bố mẹ còn Tabitha thì cư xử như một công chúa.

 

Cô có cần tới vú em không?

 

Tôi cần vú em để giúp chăm con nhưng không phải 24/24. Gia đình tôi cũng cần những khoảng thời gian riêng, chỉ dành cho nhau.
 
“Tôi làm diễn viên không phải vì tiền” - 3
Vợ chồng Sarah Jessica Parker với ba con

 

Cô sẽ thực hiện phần 3 của phim điện ảnh - “Chuyện ấy là chuyện nhỏ” chứ?

 

Vâng, kịch bản phần 3 cũng không có gì to tát nhưng bây giờ chưa phải thời gian để tôi nói về nó.

 

Và cô vẫn nói “không” với cảnh khỏa thân?

 

Vẫn luôn là vậy!

 

Cảm ơn cô.

 
“Tôi làm diễn viên không phải vì tiền” - 4

 

Vĩnh Ngọc

Theo P