"Tôi là Lý Thanh, không phải là Châu Tấn"

(Dân trí) - Nữ diễn viên trẻ 20 tuổi Lý Thanh của điện ảnh Trung Quốc đã phải đính chính rất nhiều lần trong buổi chụp hình quảng cáo khi các chuyên viên trang điểm, nhiếp ảnh gia đã nhiều lần gọi cô là “Châu Tấn”.

Ấn tượng đầu tiên mà cô diễn viên trẻ đang lên của màn ảnh Trung Quốc tạo ra đối với người mới gặp là gương mặt nhỏ, trán cao, cằm nhỏ và một chiếc miệng khá xinh xắn, ngoài ra phải kể tới chiếc nốt ruồi nhỏ trên khoé miệng tạo cho gương mặt Lý Thanh vẻ lanh lợi và dễ thương.

 

"Đúng là một cô gái dễ thương và thông minh! Cô ấy trông giống hệt Châu Tấn. Trong tương lai, chắc hẳn cô ấy sẽ là một tài năng lớn của điện ảnh Trung Quốc!", đó là phát biểu của đạo diễn Wang Jun khi có cơ hội được làm việc với cô diễn viên trẻ này trong bộ phim Dòng chảy cuộc đời.

 

"Tôi là Lý Thanh, không phải là Châu Tấn" - 1
 

Dù thường xuyên bị nhầm với Châu Tấn, nhưng Lý Thanh không cảm thấy buồn hay tự ti, trái lại, cô diễn viên của Học viện Bắc Kinh còn phát biểu: "Tôi rất quý chị Châu Tấn. Tôi đã xem rất nhiều phim của chị ấy. Chị ấy là một tài năng lớn của điện ảnh Trung Quốc đại lục và là một tấm gương để tôi học hỏi".

 

Lý Thanh xuất thân là diễn viên múa, cô theo học vũ ba lê ngay từ khi mới có 5 tuổi, sau thời gian luyện tập vất vả, Lý Thanh đã được nhận vào trường nghệ thuật Bắc Kinh 6 năm sau đó. Với ngoại hình nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh xắn nhưng rất cá tính, Lý Thanh nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các công ty săn tìm diễn viên trẻ.

 

"Tôi là Lý Thanh, không phải là Châu Tấn" - 2
 

16 tuổi, Lý Thanh đã bắt đầu xuất hiện trên màn ảnh với vai diễn nhỏ và ít đất diễn trong bộ phim Võ lâm ngoại sử. Dù lần ra mắt không mấy ấn tượng nhưng Lý Thanh không hề nản chí, cô tiếp tục góp mặt trong một số bộ phim khác của đài TVB (Hồng Kông) và đài truyền hình Bắc Kinh, tiêu biểu trong số đó là Tiêu thập nhất langLý vệ làm quan.

 

Tính tới nay, vai diễn ấn tượng nhất của Lý Thanh là Đại đường song long (2004), Thiên sử tùy đường (2004) và nàng công chúa bướng bỉnh nhưng si tình trong Kinh kha truyền sử (2005).

 

"Tôi là Lý Thanh, không phải là Châu Tấn" - 3
 

 

Bộ phim mới nhất của cô hợp tác với nam diễn viên nổi tiếng của Đài Loan, Tô Hữu Bằng - Jiang Ji Jiu Ji mới hoàn thành vào tháng 11 vừa rồi. Phim xoay quanh mối tình giữa một cô gái có tài nói dối siêu phàm và một chàng trai hào hoa thanh lịch.

 

Đặc biệt, trong năm nay, Lý Thanh đã lọt vào danh sách nữ diễn viên được yêu thích nhất năm 2006 tại Trung Quốc do website của kênh truyền hình lớn nhất Trung Quốc, CCTV tiến hành bầu chọn. Danh hiệu này đã phần nào chứng tỏ tài năng của Lý Thanh, giúp cô dần thoát khỏi cái bóng bản sao của Châu Tấn.

 

"Tôi là Lý Thanh, không phải là Châu Tấn" - 4
 

Trong tháng 12 này, Lý Thanh đã được nhãn hiệu xe hơi nổi tiếng của Trung Quốc Geely chọn làm người mẫu đại diện quảng cáo cho dòng sản phẩm mới. Chiến dịch quảng cáo này được lấy tên là Geely's Beautiful Leopard Woman (người phụ nữ đài các của nhãn hiệu Geely).

 

Giải thích về lý do lựa chọn Lý Thanh, đại diện của nhãn hiệu Geely cho biêt: “Cô ấy trông rất thông minh và tự tin, những đặc điểm đó rất thích hợp với tiêu chí lựa chọn người mẫu cho dòng sản phẩm xe đua mới của chúng tôi”.

 

"Tôi là Lý Thanh, không phải là Châu Tấn" - 5
 

B.Vân

Theo Sina