Hoa hậu Thế giới Kseniya Sukhinova:

“Tôi không nghĩ người đẹp Ấn Độ nói như thế...”

(Dân trí) - Trò chuyện cùng tân Hoa hậu Thế giới trong chuyến đi ra Bắc làm từ thiện, khi nhắc đến thông tin Á hậu 1 Parvathy Omanakuttan cho rằng, lẽ ra vương miện phải thuộc về cô... thì Ksenia Sukhinova đã cười tươi và nói: "Tôi không nghĩ rằng người đẹp Ấn Độ nói như thế".

 
“Tôi không nghĩ người đẹp Ấn Độ nói như thế...” - 1
Lần đầu tiên nhan sắc Nga đến Việt Nam (Ảnh Việt Hưng)
 
Kể từ khi đặt chân tới Việt Nam (ngày 7/10), nhan sắc bậc nhất thế giới, Hoa hậu Thế giới 2008 Ksenia Sukhinova bắt đầu guồng hoạt động từ thiện dầy đặc và liên tục. Chỉ ngó qua lịch trình hai ngày 10 và 11/1 đã thấy… chóng mặt!

Hoa hậu Thế giới 2008 thức giấc vào lúc 4 giờ sáng ngày 10/1, 8 giờ 30 khởi hành từ Nha Trang tới Hà Nội, tiếp tục trên xe ô tô khoảng 3 giờ đến Tuần Châu (Hạ Long), nghỉ ngơi ăn uống, sau 3 giờ lại tiếp tục lịch trình cho đến tối; rời khỏi Hạ Long lúc 9 giờ sáng 11/1  đi xuyên trưa đến Hà Tây vào lúc gần 2 giờ chiều, “bông hồng Nga” lại tiếp tục tham gia các hoạt động từ thiện; và 6 giờ 30 sáng ngày hôm nay (12/1) người đẹp tiếp tục đến với người có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Bắc Kạn…

Do phải di chuyển liên tục trên chặng đường dài, chưa quen là tâm điểm của đám đông, cộng với công việc và trọng trách đầu tiên của Tân Hoa hậu Thế giới khiến cho người đẹp Nga không tránh khỏi cảm giác căng thẳng và mỏi mệt. Tuy nhiên, Ksenia Sukhinova luôn ý thức hình ảnh của mình trong mắt công chúng vì thế cô không ngừng mỉm cười, tạo dáng và trả lời một cách thân thiện nhất trước những câu hỏi của phóng viên, dù chỉ trong những khoảnh khắc tiếp xúc ngắn ngủi…
 
“Tôi không nghĩ người đẹp Ấn Độ nói như thế...” - 2
Tân Hoa hậu Thế giới chiếm được thiện cảm bởi vẻ đẹp hoàn hảo và nụ cười rạng rỡ (Ảnh Việt Hưng)

Trong thời gian diễn ra cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2008 tại Nam Phi, Ksenia Sukhinova có tiếp xúc nhiều với đại diện của Việt Nam, người đẹp Dương Trương Thiên Lý?

Ồ, tôi ở cùng nhóm với Dương Trương Thiên Lý. Tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2008 tại Nam Phi, các thí sinh được chia thành 4 nhóm, mỗi nhóm 20 người và rất may, tôi ở cùng nhóm với cô ấy. Trong mọi hoạt động của cuộc thi, chúng tôi đi cùng nhau, cùng đi chụp hình, ăn uống và nói chuyện.

Cảm nhận riêng của bạn về người đẹp Việt Nam như thế nào?

Điều đầu tiên tôi nhận thấy ở Dương Trương Thiên Lý là cô ấy thật dễ thương. Nụ cười của cô ấy thật duyên, rất thân thiện. Ngoài ra, cô ấy nói tiếng Anh rất trôi chảy.

Ngay sau khi cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2008 kết thúc, trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình Ấn Độ, Á hậu 1 Omanakuttan tuyên bố rằng Ban giám khảo đã không công bằng, lẽ ra vương miện phải thuộc về cô ấy, Ksenia Sukhinova nghĩ sao?

Tôi không nghĩ rằng Hoa hậu Ấn Độ nói như vậy. Theo thông tin tôi được biết thì cô ấy nói mình không hề nói như thế.
 
“Tôi không nghĩ người đẹp Ấn Độ nói như thế...” - 3
3 người đẹp nhất cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2008 (Á hậu 1 đứng bên trái)
 
Điều thay đổi lớn nhất của Ksenia Sukhinova sau khi trở thành Hoa hậu Thế giới?

Tôi không còn nhiều thời gian rảnh rỗi nữa...

Hỏi thật, bạn đã chuẩn bị sẵn tâm lý và sức khoẻ để đảm nhận công việc, trọng trách của một Tân Hoa hậu Thế giới chưa? Ksenia Sukhinova tỏ ra khá mệt mỏi, hoặc là bạn khá…nhút nhát?

Tôi không phải là người nhút nhát. Tôi nghĩ bất cứ ai cũng chuẩn bị sẵn sàng tinh thần và trách nhiệm cho cương vị của một Hoa hậu Thế giới. Tuy nhiên, đây là chuyến công tác đầu tiên nên tôi còn nhiều bỡ ngỡ và hồi hộp.

Được biết, chiều ngày 12/1, Hoa hậu Thế giới 2007 Trương Tử Lâm sẽ tới Việt Nam tiếp tục cuộc hành trình với bạn, bạn có muốn chia sẻ và học hỏi chút ít kinh nghiệm từ cô ấy không?

Tất nhiên, tôi sẽ hỏi cô ấy về những những công việc mà cô ấy đã làm trong suốt một năm qua. Tôi hi vọng mình sẽ có nhiều kinh nghiệm để làm tốt mọi công việc.
 
“Tôi không nghĩ người đẹp Ấn Độ nói như thế...” - 4
Ksenia Sukhinova hào hứng bắt đầu công việc và trọng trách của một Hoa hậu Thế giới (Ảnh Việt Hưng)

Ksenia này, lần đầu tiên đặt chân tới Việt Nam, dải đất hình chữ S và con người nơi đây để lại trong bạn những cảm xúc gì?

(Cười) Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi đến Việt Nam trong thời gian này. Thời tiết ở đây thật tuyệt. Các bạn biết không thời tiết bên Nga bây giờ rất lạnh. Nếu ở nhiệt độ ấm áp như thế này các bạn vẫn phải mặc thêm những chiếc áo khoác ấm thì chắc sang Nga các bạn sẽ không chịu nổi đâu.
 
Tôi cũng rất vui được làm quen với các bạn và được chào đón bằng những ánh mắt, nụ cười thân thiện.
 

Nguyễn Hằng ghi

Dòng sự kiện: Hoa hậu Thế giới 2008