Hoa hậu Berlin Cù Ngọc Hà:

“Tôi không dễ dãi với đàn ông”

(Dân trí) - “Nếu người đàn ông đó yêu tôi thì anh ấy phải chấp nhận rằng tôi từng sống ở nước ngoài. Tôi là một cô gái Việt Nam, không có chuyện tôi dễ dãi với đàn ông”, Cù Ngọc Hà thổ lộ.

Người đẹp gốc Việt Cù Ngọc Hà sinh năm 1986, là con thứ hai trong một gia đình có 3 chị em gái. Hiện cô sống cùng gia đình tại Hamburg (Đức). Cô đang theo học khoa Quản trị kinh doanh, trường Đại học kinh tế Hamburg. Cô nói, sau khi ra trường muốn trở thành một nhà kinh doanh giỏi tại Việt Nam.

Cô gái trẻ này cũng khá đa tài. Ngoài khả năng biết 4 thứ tiếng Đức, Việt, Anh, Pháp, cô còn là người mẫu ảnh, người mẫu quảng cáo và đoạt khá nhiều danh hiệu qua các cuộc thi sắc đẹp như: Hoa hậu Ảnh 2005, Giải Bạc Valentin’s Fashion Contest 2006, Hoa hậu Berlin 2007 và Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt tại Đức. Cô cũng thử sức ở lĩnh vực điện ảnh với các vai diễn trong phim Beach Boys, Bella Block… phát sóng trên kênh ZDF của Đức.

Giữ nguyên lối nói chuyện sắc sảo, thẳng thắn, Cù Ngọc Hà đã có cuộc trò chuyện khá cởi mở với phóng viên Dân trí vào những ngày giáp Tết Mậu Tý.
 
“Tôi không dễ dãi với đàn ông” - 1

“Chiều cao không phải là tất cả”

“Tay trắng” trở về Đức sau cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt tại Vinpearl (Nha Trang) trong khi hai cô bạn đồng hành: Nguyễn Kang Wun Ching đoạt giải Hoa hậu Du lịch, Lê Thị Hoa lọt vào Top 10...  Cảm giác của Hà lúc đấy thế nào?

Tôi thực sự hơi buồn và thất vọng. Ngay từ đầu, tôi đã xác định và hi vọng vào một trong 3 giải phụ như Hoa hậu biển, Hoa hậu du lịch và Hoa hậu ảnh hơn là được lọt vào Top 10 thí sinh đẹp nhất. Nhưng kết quả không được như mong muốn. Tôi nghĩ Ban giám khảo có cách nhìn nhận riêng của họ và tôi chấp nhận cách nhìn nhận đó.

Tôi còn nhớ, Cù Ngọc Hà luôn thể hiện sự sắc sảo và “biết mình là ai”. Tại cuộc thi, chị có tâm sự rằng “tôi có điểm mạnh của mình, có năng khiếu múa nhưng điểm yếu lại là chiều cao” - 1m64. Cứ tưởng biết được “điểm yếu” thì chị xác định được “vị trí” của mình chứ?

Lúc đó, tôi biết chiều cao của mình chưa thật sự nổi bật nhưng so với số đông thí sinh thì tôi chưa phải người bé nhất. Nếu chỉ dựa vào chiều cao thì sao có thể đánh giá hết. Nhiều người có chiều cao cũng khiêm tốn như Nguyễn Cao Thu Vân và Nguyễn Kang Wun Ching nhưng các bạn vẫn được giải đấy thôi. Tôi nghĩ chiều cao không phải tất cả.

Tất nhiên tôi chỉ buồn lúc đó thôi vì thẳng thắn mà nhìn nhận thì bất kể thí sinh nào đi thi cũng mong mình thành công. Nhưng nghĩ lại, tôi thấy hài lòng với những gì mình đạt được. Dự định ban đầu là tôi tham gia cuộc thi chỉ thêm cơ hội được về Việt Nam, thăm quê hương và gặp lại những người thân thiết. Và tôi đã bất ngờ “rinh” hai giải: Hoa hậu Berlin 2007 và Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt tại Đức. Đó là một thành công lớn rồi!

Mặt khác, tôi nghĩ rằng, sự tự tin vào bản thân mình là đã “thắng” được 50% rồi đúng không? Điều quan trọng là tôi được trở lại Việt Nam và sau cuộc thi tôi đã làm được những gì. Tôi nghĩ điều đó đối với tôi còn quan trọng hơn giải thưởng.
 
“Tôi không dễ dãi với đàn ông” - 2

Người đẹp Ngọc Hà quảng cáo mẫu váy cưới (Ảnh do nhân vật cung cấp)

 

Vậy, chị đã làm được những gì sau cuộc thi?

Sau khi tham gia Hoa hậu Thế giới người Việt, có rất nhiều người biết đến tôi, hỏi han tôi. Tôi nhận được nhiều lời mời chụp ảnh, đóng phim, biểu diễn thời trang, chụp hình quảng cáo và tham gia các chương trình đại nhạc hội… Ngay sau cuộc thi, tại Việt Nam, tôi đã nhận được lời mời quay hình, chụp ảnh quảng cáo cho VTV3, chụp ảnh quảng cáo áo cưới Thanh Hằng…

Vui hơn cả, là gia đình, bạn bè đều ủng hộ tôi.

“Được trưởng thành từ sự tự lập”

Được biết, chị tham gia cuộc thi sắc đẹp này là vì bố. Và chỉ về quá “chú ý” đến ông mà chị bị mẹ… giận. Chị có thể chia sẻ một chút về “bí mật” này không?

Đúng là tôi tham gia cuộc thi này là vì bố. Hiện nay, bố tôi đang sống tại Việt Nam. Tôi cùng mẹ, chị gái và em gái sống ở Đức cùng chú dượng tên Matthias và rất nhiều người họ hàng bên ngoại.

Dù mẹ là người phụ nữ rất xinh đẹp, giỏi giang và yêu thương chồng con. Mẹ luôn tự hào về ba cô con gái và chăm sóc các con rất nhiều. Tôi rất thương mẹ, được sống gần mẹ nhưng lại phải xa bố. Tôi muốn làm một điều gì đó cho bố để bố cảm thấy tự hào về tôi. Tôi muốn tham gia cuộc thi này, được trở về Việt Nam, được gặp bố, để bố có thể đi xem con gái thi Hoa hậu.

Mẹ giận tôi vì trước đó, tại đêm chung kết Hoa hậu Thế giới người Việt tại Đức, khi tôi nhận được câu hỏi: “Nếu bạn là hoa hậu đêm nay, việc đầu tiên bạn sẽ làm là gì?”. Tôi đã trả lời rằng, điều đầu tiên tôi làm là gọi điện cho bố để chia sẻ niềm vui này, vì bố đang ở rất xa tôi.

Sau đó, tôi gọi điện cho mẹ và bạn bè để mọi người cùng vui. Mẹ tôi đã “hờn” tôi vì nghĩ tôi thương bố hơn. Mặc dù, sau đó tôi giải thích vì mẹ gần tôi hơn, tôi được ở bên mẹ nhiều hơn nên muốn mang lại chút ấm áp cho bố nhưng mẹ tôi vẫn…giận. (Cười)

 
“Tôi không dễ dãi với đàn ông” - 3

Nghe nói, mấy chị em Cù Ngọc Hà không chỉ sống xa bố mà ngay tại Đức, chị và người chị gái cũng ra ở riêng dù chưa lập gia đình?

Tôi và chị cả Lan Anh đều đã ra ở riêng, chỉ có cô út Thuý Nga là sống với mẹ. Nhưng chúng tôi vẫn cố gắng về thăm mẹ, em gái và chú dượng thường xuyên. Chú dượng rất lo và thương các con. Tuy nhiên, ông muốn để các con trưởng thành nên rất tôn trọng ý kiến và sự tự lập vì muốn các con qua đó tự rút kinh nghiệm và học hỏi thêm.

Nhiều người vẫn ngờ vực về một cuộc sống gia đình gắn kết bên trời Tây. Với gia đình mình, chị cảm thấy thế nào?

Cả gia đình, họ ngoại bên Đức chúng tôi có khoảng hơn 30 thành viên. Chúng tôi rất yêu thương nhau và luôn củng cố mối quan hệ thêm bền vững. Tuy không sống với mẹ, tôi và chị gái vẫn thường xuyên về thăm. Mỗi dịp lễ tết, cả nhà cùng tụ tập, quây quần và thưởng thức những món ăn thật ngon do mẹ nấu.

Tết Nguyên đán, bên này không thể vui như ở Việt Nam nhưng mẹ vẫn đi mua hoa trái về thắp hương, rồi chúng tôi đi chùa. Ngày cuối tuần, có hoạt động văn nghệ của người Việt nhưng nói chung chúng tôi thường tụ tập ở nhà.
 
“Tôi không dễ dãi với đàn ông” - 4

“Tôi không dễ dãi với đàn ông”

Khi trở về Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt, chị đã có bạn trai người Việt, hơn tuổi, sống tại Đức. Chị nói, nếu xác định có tương lai sẽ xin phép gia đình hai bên để cưới. Không biết chuyện tình cảm của chị “phát triển” tới đâu rồi?

Thật tiếc, phải báo lại với chị là chúng tôi mới chia tay nhau gần đây. Chuyện đã qua, tôi cũng không muốn nhắc lại nhiều, biết đâu mọi người lại suy nghĩ. Chỉ có thể nói rằng, hai người cảm thấy không có tương lai thì chia tay. Anh ấy sống bên đây từ nhỏ nên dù người Việt Nam nhưng phong cách Tây. Tôi muốn về Việt Nam sống nhưng anh quyết định ở hẳn bên Đức. Tôi muốn yêu một người phải đi đến hôn nhân, phải được sống bên nhau chứ tôi không thích sự xa cách.

Dù không đi tiếp con đường chung nhưng chúng tôi vẫn coi nhau như hai người bạn tốt. Trước mắt, tôi muốn tập trung học cho xong, sau đó muốn về Việt Nam làm việc một thời gian. Thực sự tôi đang tận hưởng cuộc sống độc thân.
 
“Tôi không dễ dãi với đàn ông” - 5

Trong khi nhiều người đẹp trong nước “đua” nhau lấy chồng Tây và định cư bên nước ngoài. Sao Hoa hậu Berlin 2007 Cù Ngọc Hà lại cứ nhất định “phải lấy chồng Việt” và muốn về Việt Nam sống?

Tôi thích lấy người đàn ông Việt Nam, biết nói tiếng Việt và thích dạy con cái theo phong cách người Việt Nam. Tôi không nói là không lấy chồng Việt kiều mà chỉ nói là thích người Việt Nam. Hiện nay, ở Việt Nam có rất nhiều sinh viên và Việt kiều về nước sống, có thể tôi “quen” họ thì sao?

Cùng là người Việt thì sẽ hiểu nhau hơn về ngôn ngữ, văn hoá truyền thống. Đàn ông Việt Nam thường biết yêu thương, quan tâm, chăm sóc gia đình. Tôi không có tiêu chuẩn gì về vẻ bề ngoài. Nói chung người đàn ông tôi yêu là người tôi mong muốn giỏi giang và chân thật.

Tôi tuy sống ở nước ngoài nhưng tôi thích cách sống ở Việt Nam. Sau mỗi lần về Việt Nam, tôi cảm thấy “đây mới là nơi tôi sống”. Đâu phải cứ lấy chồng Tây, ở bên Tây mới sung sướng? Tôi đã nhìn thấy nhiều tấm gương, sau khi kết hôn, họ đã phải trả giá như thế nào…
 
“Tôi không dễ dãi với đàn ông” - 6

Nhưng nếu người đàn ông Việt lại e ngại chị sống ở nước ngoài nên quan niệm có thể… dễ dãi thì sao?

Tôi không nghĩ vậy. Nếu người đàn ông đó yêu tôi thì anh ấy phải chấp nhận rằng tôi từng sống ở nước ngoài. Tôi là một cô gái Việt Nam, không có chuyện tôi dễ dãi với đàn ông. Tình yêu phải dựa trên cơ sở yêu thương, tôn trọng và hiểu nhau. Tôi cũng muốn lấy người đàn ông hiện đại, không quá cổ hủ.

Cảm ơn câu trả lời thẳng thắn của chị!

Hàn Nguyệt