Tình yêu đất nước trong đêm nhạc “Biên giới - biển đảo Việt Nam”

(Dân trí) - Tình yêu đất nước, lòng tự hào dân tộc đã thể hiện đậm nét qua nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc trong đêm nhạc “Hát về biên giới và biển đảo quê hương” được Cục Văn hóa Cơ sở (Bộ VH,TT&DL) cùng Sở VH,TT&DL tỉnh TT-Huế tổ chức vào tối 17/5 vừa qua.

Phát biểu trong đêm nhạc, ông Nguyễn Công Quang - Trưởng phòng Cổ động tuyên truyền Cục Văn hóa cơ sở, Bộ VH,TT&DL nhấn mạnh: “Việt Nam là một quốc gia ven biển, có bờ biển dài hơn 3.000km từ Bắc xuống Nam, trong đó có 28 tỉnh, thành phố giáp biển, có trên 3.000 hòn đảo lớn nhỏ, 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa rộng lớn. Đây là nguồn tài nguyên kinh tế và du lịch hết sức dồi dào, phong phú, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội và an ninh, quốc phòng của nước ta.

Đảng và Nhà nước ta đã chủ trương đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển, phát triển toàn diện các ngành, nghề biển, khẳng định chủ quyền của đất nước về biên giới và biển đảo. Với trách nhiệm trên, chúng ta cần đẩy mạnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho cộng đồng quốc tế, đồng bào ta ở nước ngoài, nhân dân trong nước nhằm khẳng định đường lối quan đểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với biên giới và biển đảo Việt Nam”.

Hội thi tuyên truyền lưu động (TTLĐ) toàn quốc năm 2012 về chủ đề “Biên giới - Biển đảo Việt Nam” là một hoạt động rất có ý nghĩa, là sự hưởng ứng và góp phần tuyên truyền trong biệc đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới và các vùng biển, hải đảo của Tổ quốc, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đưa nước ta sớm trở thành quốc gia mạnh về biển trong khu vực và thế giới.

Tình yêu đất nước trong đêm nhạc “Biên giới - biển đảo Việt Nam”

Các văn công tỉnh Tuyên Quang múa rất đẹp trong đêm diễn

Với ý nghĩa văn hóa lịch sử của tổ quốc, hành trình Biên giới - Biển đảo Việt Nam lần này đã chọn Huế làm nơi giao lưu, xuất quân của các đội TTLĐ đến từ Lạng Sơn - Tuyên Quang và Thừa Thiên Huế trước lúc vào các vòng thi chính thức. Chương trình là cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa giữa những địa danh nổi tiếng đã gắn bó với lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta trong suốt hàng ngàn năm qua.

Lạng Sơn, mảnh đất anh hùng với chiến thắng Chi Lăng lịch sử, là tuyến đầu biên giới của tổ quốc; Tuyên Quang vùng đất giàu truyền thống cách mạng, một thời được cả nước hướng về với tên gọi thân thương: “Thủ đô kháng chiến”, với những địa danh đã đi vào lịch sử dân tộc như mái đình Hồng Thái, cây đa Tân Trào... và Thừa Thiên Huế - một vùng non sông kỳ tú nằm ở vùng Duyên hải Bắc miền Trung, là vùng đất văn hiến có bề dày lịch sử - văn hóa lâu đời, đặc sắc với truyền thống yêu nước và đấu tranh cách mạng vẻ vang. Huế hôm nay đang ngày càng khẳng định vị thế của một trung tâm Văn hóa và Du lịch đặc sắc của cả nước, đang trên đường phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Với 17 tiết mục đậm chất biên giới biển đảo gắn liền nhiều bài hát quen thuộc như Vững vàng nơi ải Bắc, Biển đảo quê hương, Nơi đảo xa, Biển hát chiều nay, Mẫu Sơn hoa đào, Đất nước huyền thoại, Tình yêu lính đảo, Đất nước trọn niềm vui... cùng sự trình diễn đặc sắc của các nghệ sĩ, nhạc công, văn công 3 tỉnh đã làm sáng lên “bức tranh” đẹp tươi của những biên giới xanh ngút ngàn giữa Việt Nam - Trung Quốc hay những con sóng ngày đêm đập bờ hải đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam trên vùng biển Đông đất nước.

Tình yêu đất nước trong đêm nhạc “Biên giới - biển đảo Việt Nam”

Hàng trăm chiến sĩ bộ đội biên phòng Huế nhiệt tình cổ vũ

Buổi diễn đã thu hút một lượng lớn khán giả, du khách đến xem tại sân trước Trung tâm văn hóa tỉnh TT-Huế đường Hùng Vương. Vì có nhiều tiết mục hay nên đã níu chân người dân đến phút cuối chương trình. Bạn Yên, sinh viên khoa Lữ hành hướng dẫn trường Cao đẳng nghề du lịch Huế cho biết: "Mình thấy những bài hát về biên giới và biển đảo quê hương này rất giản dị và gần gũi. Đây là cách tuyên truyền, chuyển tải thông điệp đến người dân hiệu quả hơn so với các văn bản khô khan".

Anh Thìn, một quân nhân đang công tác tại Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động, Bộ đội biên phòng TT-Huế chia sẻ: "Tôi rất thích chương trình vì có nhiều bài hát nói về người lính chúng tôi. Đây là hoạt động có ý nghĩa lớn vì đã cổ động lòng yêu nước và khẳng định chủ quyền biên giới, hải đảo nước ta".

Xin giới thiệu đến quý độc giả một số hình ảnh trong đêm nhạc Biên giới - Biển đảo Việt Nam:

Tình yêu đất nước trong đêm nhạc “Biên giới - biển đảo Việt Nam”

Tặng hoa cho các đơn vị tham gia chương trình
 
Tình yêu đất nước trong đêm nhạc “Biên giới - biển đảo Việt Nam”

Tình yêu đất nước trong đêm nhạc “Biên giới - biển đảo Việt Nam”

Hát múa "Vững vàng nơi Ải Bắc" - Tốp ca nam nữ đội TTLĐ tỉnh Lạng Sơn
 
Tình yêu đất nước trong đêm nhạc “Biên giới - biển đảo Việt Nam”

Hát then "Tình yêu trăng biển" - Ngọc Minh (Lạng Sơn)
Tình yêu đất nước trong đêm nhạc “Biên giới - biển đảo Việt Nam”

"Có một niềm tin yêu" của Ngọc Hoa, Mỹ Hạnh, Cẩm Nhung (TT-Huế)
 
Tình yêu đất nước trong đêm nhạc “Biên giới - biển đảo Việt Nam”

Tiết mục "Đợi nàng" - Đội TTLĐ tỉnh Tuyên Quang
 
Tình yêu đất nước trong đêm nhạc “Biên giới - biển đảo Việt Nam”

Những cô văn công đẹp như tiên của Tuyên Quang...
 
Tình yêu đất nước trong đêm nhạc “Biên giới - biển đảo Việt Nam”
Tình yêu đất nước trong đêm nhạc “Biên giới - biển đảo Việt Nam”

...đã trình diễn những điệu múa uyển chuyển như chim bay uốn lượn.
 
Tình yêu đất nước trong đêm nhạc “Biên giới - biển đảo Việt Nam”

Hát chầu văn Huế "Biển đảo quê hương" - Phong Thủy
 
Tình yêu đất nước trong đêm nhạc “Biên giới - biển đảo Việt Nam”

Múa hoa sen cố đô Huế
 
Tình yêu đất nước trong đêm nhạc “Biên giới - biển đảo Việt Nam”

"Tiếng gọi tình yêu" - hát múa tốp nữ Tuyên Quang
Tình yêu đất nước trong đêm nhạc “Biên giới - biển đảo Việt Nam”

"Tình yêu lính đảo" - TT-Huế
 
Tình yêu đất nước trong đêm nhạc “Biên giới - biển đảo Việt Nam”

Những cô gái Tuyên Quang tỏa sắc với tiết mục múa "Hoa của rừng"
 
Tình yêu đất nước trong đêm nhạc “Biên giới - biển đảo Việt Nam”
Tình yêu đất nước trong đêm nhạc “Biên giới - biển đảo Việt Nam”
Những điệu xoay, uốn lượn, xòe khăn rất quyến rũ
 
Tình yêu đất nước trong đêm nhạc “Biên giới - biển đảo Việt Nam”

Lính hải quân Việt Nam trong "Tôi nghe tổ quốc gọi tên mình" - TT-Huế
 
Tình yêu đất nước trong đêm nhạc “Biên giới - biển đảo Việt Nam”

"Biển hát chiều nay" (TT-Huế) với hình tượng các cánh buồm tàu biển Việt Nam thời xưa
 
Tình yêu đất nước trong đêm nhạc “Biên giới - biển đảo Việt Nam”

Trình diễn cây đàn đáy điêu luyện
 
Tình yêu đất nước trong đêm nhạc “Biên giới - biển đảo Việt Nam”

"Đất nước huyền thoại" với hình tượng cây tre mà cha ông đã hàng đời nay dùng để giữ nước (TT-Huế)
 
Tình yêu đất nước trong đêm nhạc “Biên giới - biển đảo Việt Nam”
Khán giả ngồi xem đông nghịt đến tận phút cuối chương trình đầy ý nghĩa và rất hay về mặt nội dung về biên giới và biển đảo Việt Nam.

Đại Dương - Anh Việt