“Tình cảm giữa tôi và Việt Anh lớn hơn cả tình yêu, nhưng...”

(Dân trí)- Trước những “đồn thổi” về mối quan hệ giữa hai người, Lý Nhã Kỳ khẳng định: “Tình cảm giữa tôi và Việt Anh lớn hơn cả tình yêu, nhưng không phải tình yêu”. Việt Anh thì bắt đầu bằng một câu hỏi “Có tin đồn gì nhỉ? Tại sao là “nạn nhân” mà tôi không biết?”

Sau bộ phim Gió nghịch mùa, có nhiều thông tin “nhiễu loạn” xung quanh mối quan hệ tình cảm giữa hai diễn viên Lý Nhã Kỳ và Việt Anh. Có nguồn tin khẳng định, hai diễn viên đang… hẹn hò. Trước những thông tin này, Lý Nhã Kỳ và Việt Anh đã trả lời chính thức.
 
“Tình cảm giữa tôi và Việt Anh lớn hơn cả tình yêu, nhưng...” - 1
Ảnh cưới trong phim Gió nghịch mùa của cặp đôi Việt Anh-Lý Nhã Kỳ

Lý Nhã Kỳ “Điều gì cũng có thể nói với Việt Anh” 

Có nguồn tin, Lý Nhã Kỳ và Việt Anh vừa bị… “bắt quả tang” đang hẹn hò với nhau? 

Trời ơi, bắt quả tang khi nào? Làm gì có gì mà bắt quả tang? Sự thật là, 4 ngày nay tôi phải nhập viện vì kiệt sức sau khi quay xong hai bộ phim Gió nghịch mùaBước chân hoàn vũ. Nằm bẹp 4 ngày trời, vẫn đang ho sù sụ. Tin đồn ở đâu ra vậy? Ai đồn hả chị? Tôi đang làm thủ tục ra viện (tại bệnh viện Việt- Pháp TPHCM) nên không nghe thấy có thông tin gì cả. 

Mà tin đồn chắc cũng từ bộ phim mà ra thôi. Chắc tại chúng tôi đóng tình cảm quá. Với Gió nghịch mùa, cả tôi và Việt Anh đều muốn, đó sẽ là bước tiến mới về diễn xuất, về những cảnh tình cảm trong phim.   

Lý Nhã Kỳ muốn nói, đây chỉ là một “chiêu” PR cho Gió nghịch mùa? 

Có lẽ thế. Từ khi phim khởi quay đến khi đóng máy, không thấy các nhà làm phim có kế hoạch PR gì cả. 22/7 tới, phim sẽ bắt đầu lên sóng. Cũng có thể, những thông tin về hai diễn viên chúng tôi được “tung” ra với mục đích PR cho bộ phim. 
 
“Tình cảm giữa tôi và Việt Anh lớn hơn cả tình yêu, nhưng...” - 2

Vậy nói một cách thật thẳng thắn, với Lý Nhã Kỳ, Việt Anh là người như thế nào? Là một người bạn thân? Hay một đồng nghiệp tri kỷ? 

Nói là một người bạn thân cũng không đúng. Tôi không biết phải nói như thế nào… Chúng tôi thích là đối thủ của nhau, kể cả trên phim trường, cũng như trong công việc kinh doanh sắp tới. 

Ở trường quay, Việt Anh chẳng bao giờ khen tôi, lúc nào cũng “thường thôi”, “diễn cũng tàm tạm”. Thấy anh ấy diễn tốt, tôi muốn diễn tốt hơn. Thấy tôi diễn tốt, dường như Việt Anh cũng diễn tinh tế hơn. Cả hai chúng tôi đều hiếu thắng, cứ ngấm ngầm chạy đua với nhau. Nên có thể nói, tôi rất kỳ vọng vào bộ phim Gió nghịch mùa. Đó là bộ phim, tôi gặp được một bạn diễn rất hợp ý như Việt Anh. 

Với Việt Anh, vừa là bạn thân, vừa là một người anh mỗi khi tôi cần hỏi ý kiến, vừa là một người em mỗi khi hỏi tôi những vấn đề mà tôi thạo hơn. Nói chung, chúng tôi cởi mở với nhau. Về công việc, cái gì cũng có thể chia sẻ và trao đổi với nhau, nên hiệu quả công việc rất tốt. Có lẽ vì vậy mà mọi người hiểu lầm. 

Nghe nói, Việt Anh đã khóc khi xem Lý Nhã Kỳ diễn? 

Vâng, đó là cảnh quay cuối. Khi nhân vật Khánh Ngọc do tôi đóng, và nhân vật Hoàng Minh của Việt Anh ly dị nhau. Khánh Ngọc trở về quê, nằm một mình trong bóng đêm cô đơn, khóc thầm… Khi tôi diễn, Việt Anh có ngồi ngoài xem Monitor cùng đạo diễn. Diễn xong, tôi thấy Việt Anh mắt đỏ hoe… Chúng tôi hiểu nhau, và làm việc ăn ý. Mối quan hệ đó có thể nói, còn lớn hơn cả tình yêu, nhưng không phải là tình yêu. 
 
“Tình cảm giữa tôi và Việt Anh lớn hơn cả tình yêu, nhưng...” - 3

Việt Anh: “Bất ngờ vì Lý Nhã Kỳ” 

Việt Anh vội vã trả lời trong lúc đang bận rộn chụp hình bìa cho một tờ báo. 

Đang có rất nhiều tin đồn xung quanh chuyện tình cảm giữa anh và Lý Nhã Kỳ? 

Tin đồn gì nhỉ? Tại sao tôi là “nạn nhân” mà chẳng nghe thấy tin đồn gì cả? 

Nếu nói về Lý Nhã Kỳ, anh sẽ nói những gì? 

À… Trước đây, tôi cũng có xem qua những phim Kỳ đóng, nhưng thực sự không ấn tượng gì, cho đến khi được làm việc chung với cô ấy trong phimGió nghịch mùa. Tôi rất bất ngờ, Kỳ là người thông minh, nắm bắt tâm lý nhân vật rất nhanh, diễn tinh tế. 

Nghe Lý Nhã Kỳ kể, hai người “ganh đua” nhau trong diễn xuất lắm? 

Thì công việc làm phim, bạn biết đấy, rất cẳng thẳng và dễ bị stress. Vì thế nên tôi cũng hay khích lệ Kỳ, đùa vui, tạo không khí làm việc thoải mái, vui vẻ, hiệu quả công việc cũng tốt hơn. Trong nghề, Kỳ là em, nhưng lúc nào cũng không chịu lép vế so với bậc đàn anh. Điều đó thể hiện ra mặt, đôi khi ngấm ngầm, cách làm việc của Kỳ khiến tôi thực sự bất ngờ. 
 
“Tình cảm giữa tôi và Việt Anh lớn hơn cả tình yêu, nhưng...” - 4

Chuyện anh khóc khi xem Kỳ diễn thì sao? 

Thực sự, tôi ít khi xem các bạn diễn qua Monitor. Không hiểu sao, hôm ấy lại ngồi xem Kỳ diễn. Tại số phận nhân vật Kỳ diễn bi thương, tội nghiệp quá, Kỳ lại diễn phân đoạn đó quá tốt, nên tôi… Không chỉ tôi mà đạo diễn, biên kịch và nhiều người trong đoàn làm phim lúc đó cũng chảy nước mắt. 

Anh đóng phim với Phan Hoà, với “chân dài” Thanh Hằng chẳng có tin đồn gì, cho đến khi “đóng cặp” với Lý Nhã Kỳ… 

Có lẽ, do ngày càng được mọi người chú ý, dõi theo, được khán giả quan tâm nên mới có những tin đồn như vậy. 

Hay là vì “có lửa” nên mới “có khói”?Hay chỉ vì muốn PR cho phim? 

(Cười). Nếu mọi chuyện cứ nói ra một cách rõ ràng thì đâu còn gì hấp dẫn nữa? 

 
H.H