Quán quân Đồ Rê Mí 2014:

“Tiền thưởng Đồ Rê Mí con sẽ chia cho các bạn và đi bơi”

(Dân trí) - Chia phần thưởng cho các bạn và mua vé đi bơi thỏa thích cho cả nhà là câu trả lời rất vô tư hồn nhiên của quán quân của Đồ Rê Mí 2014 Vũ Thu An.<br><a href='http://dantri.com.vn/giai-tri/co-be-8-tuoi-dat-quan-quan-do-re-mi-mua-8-946361.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp; Cô bé 8 tuổi đạt quán quân Đồ Rê Mí mùa 8</b></a>



Thu An trở thành quán quân Đồ Rê Mí 2014.
Thu An trở thành quán quân Đồ Rê Mí 2014.

Trở thành quán quân của Đồ Rê Mí 2014 cũng đồng nghĩa với việc Thu An (8 tuổi) chính là chủ nhân của giải thưởng 200 triệu đồng cùng chuyến đi Australia. Quá bất ngờ và xúc động, cô bé đất mỏ Quảng Ninh đã rơm rớm nước mắt khi được xướng tên. Và cô bé răng sún cũng nghẹn ngào nói rằng “con không muốn xa các bạn, con muốn ở đây với các bạn” khi thời khắc chia tay sắp đến.

Nhận xét về cô trò nhỏ của mình, ca sỹ Hoàng Yến - giảng viên âm nhạc hướng dẫn các bé Đồ Rê Mí từ những ngày đầu tiên cho biết: “Thu An là một cô bé sở hữu chất giọng đẹp, con thể hiện sự ổn định và chắc chắn qua từng đêm thi. Giọng hát Thu An ấn tượng với những quãng ngân và khả năng luyến láy. Đặc biệt con còn có ưu thế về vũ đạo, con nhảy rất đẹp”.

Thu An với phong cách biểu diễn đầy lôi cuốn, biến hóa đa dạng.
Thu An với phong cách biểu diễn đầy lôi cuốn, biến hóa đa dạng.

Những ngày đầu tiên đến với Đồ Rê Mí, Thu An lúc đó là một cô bé bẽn lẽn, nhút nhát và hay cười. Thế mà em bé cười tươi nhe răng, tít cả mắt, sun cả mũi lại là một cô bé khá tinh nghịch, đáng yêu.

Trải qua những ngày tháng ở Hà Nội Nội, học tập, vui chơi cùng bạn bè và qua từng show diễn, Thu An đã tự tin, dạn dĩ hơn lúc trước rất nhiều.

Đồng hành với con trong suốt cuộc thi, chị Đỗ Thị Kim Dung, mẹ bé chia sẻ: “Kỉ niệm lớn nhất với cháu khi tham gia Đồ Rê Mí 2014 chính là qua chương trình cháu được gặp rất nhiều các bạn trên mọi miền Tổ quốc. Hơn nữa, việc gặp các thầy cô với trình độ chuyên môn cao đã mở cho cháu tư duy phát triển. Ngoài tập luyện còn được đi thăm quan, tham gia các hoạt động xã hội cùng các bạn. Gia đình rất phấn khởi khi thấy cháu tiến bộ từ cách hát, cách thể hiện cho đến cách giao tiếp”.

Cùng NSND Thanh Hoa trong đêm thi Bài hát hai thế hệ.
Cùng NSND Thanh Hoa trong đêm thi Bài hát hai thế hệ.

Hơn 2 tuổi Thu An đã thích xem các chương trình ca nhạc thiếu nhi, đến 3 tuổi, cô bé đã tự hát véo von cả một bài mà không cần ai dậy. Lớn lên một chút, gia đình thấy cháu yêu thích đã tìm cơ hội cho cháu phát huy khả năng của mình. Khi tham gia lớp học hè ở trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Quảng Ninh, Thu An được chọn vào Cung thiếu nhi của tỉnh Quảng Ninh, học khiêu vũ và luyện thanh.

Chỉ sau một năm học, cô bé đã rinh về 2 huy chương vàng, 2 huy chương đồng, hai hạng 4 trong các kì thi ở Quảng Ninh và một số tỉnh lân cận. Thu An kể: “Ở nhà con có em gái 6 tuổi, em gái con còn được đạt nhiều huy chương hơn con”. Hỏi ra mới biết hai chị em Thu An cùng học chung lớp khiêu vũ và chính cô em gái cũng là một “thầy giáo” đặc biệt của Thu An. “Con thích nhảy điệu Rumba và Cha cha cha. Sắp tới con muốn học Valse nữa”, ánh mắt cô bé 8 tuổi ngời sáng khi nói về khiêu vũ.

Tính hơi nhút nhát nhưng mỗi khi lên sân khấu, nghe nhạc là cô bé sẽ diễn hết mình, hát hết mình. Cô bé thể hiện khả năng biến hóa ở rất nhiều các dòng nhạc và những phong cách hát khác nhau. Ở đêm thi đêm thi các bài hát dân ca, với ca khúc “Con sáo sang sông”, “liền chị” Thu An đã khiến giám khảo Thanh Bạch phải thốt lên: “Giọng ca sao mà ngọt ngào, luyến láy, sao mà điêu luyện”. Còn giám khảo Xuân Bắc dành lời khen: “Giọng ca hội đủ các yếu tố vang, rền, nền, nẩy”.

Chịu khó quan sát và ham học hỏi là điều dễ nhận thấy ở cô bé 8 tuổi này. Giọng ca nhí đất mỏ chia sẻ: “Con thích được học piano lắm”. Trong những ngày tập luyện cùng cô bé Quỳnh Đan 5 tuổi rưỡi tới từ Ninh Thuận, Thu An rất khâm phục em vì khả năng chơi piano và học mót được cách đánh hai bài.

Thích thú trò chuyện với người nước ngoài trong chuyến đi Singapore.
Thích thú trò chuyện với người nước ngoài trong chuyến đi Singapore.

“Trong chuyến đi sang Singapore quay MV cùng Á quân Hải Nam, con rất thần tượng chú dẫn chương trình người Việt có khả năng nói tiếng Anh trôi chảy nên cứ lẽo đẽo đi sau chú. Đêm về cháu hỏi mẹ: “Mẹ ơi tại sao chú giỏi thế, nói chuyện được với nhiều người đến từ các nước khác nhau” và con rất quyết tâm khi về sẽ chăm chỉ học tiếng Anh để được như chú”, chị Kim Dung kể về con gái.

Một số hình ảnh đẹp của Thu An:

Thu An trong chuyến đi Singapore quay MV cùng Hải Nam
Thu An trong chuyến đi Singapore quay MV cùng Hải Nam
Thu An trong chuyến đi Singapore quay MV cùng Hải Nam

Thu An (áo đen bên phải) biến hóa đa dạng
Thu An (áo đen bên phải) biến hóa đa dạng

Phương Nhung

Phương Nhung
Ảnh: BTC cung cấp