Thúy Vinh: Tôi đang thất tình!

Ấn tượng mạnh khi gặp cô người mẫu này là một phụ nữ hơi nam tính và có quá nhiều tin đồn đến giới tính...

Thúy Vinh từng là ngôi sao của làng cầu mây Việt Nam, giải nghệ để tiếp tục sải những đam mê thời trang trên sàn catwalk. Sau đó lại có tin chị bỏ làng giải trí của Sài Gòn về Hà Nội để đi buôn...

Vừa tham gia rất nhiều chương trình thời trang ở TPHCM nhưng trông chị rất buồn. Vì sao vậy?

Thời trang là niềm đam mê của tôi nhưng chưa phải tất cả và nó cũng không thể mang đến hạnh phúc trọn vẹn cho tôi, nhất là trong lúc này. Tôi đang buồn vì thất tình. Chúng tôi đã chia tay…

Nhưng chị rất mạnh mẽ khiến ai cũng nghĩ chẳng điều gì khiến trái tim chị đau đớn?

Phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu thì vẫn chỉ là phụ nữ mà thôi! Nhìn vẻ bên ngoài tôi cứng rắn thế, nhưng nếu tôi sở hữu một trái tim yếu đuối thì liệu có ai biết không?

Người phụ nữ mạnh mẽ ở trong yêu thì thế nào?

Tôi thích sự lãng mạn trong tình yêu. Nhiều khi tỉnh táo, đó là lúc chẳng yêu ai nhé, thấy những hành động như tặng 1.000 bông hoa hồng, thắp nến đầy con phố để mừng sinh nhật người yêu hay đang giữa quán mà đứng lên bắt mọi người chứng kiến chuyện tình của mình, tôi thường thông cảm rằng họ có một tâm hồn nhạy cảm quá, mình thì chẳng bao giờ làm điều “ngớ ngẩn” đó được. Nhưng khi yêu rồi, tôi thấy mình còn “điên” hơn cả họ.

Chị đã trải qua bao nhiêu mối tình?

Có nên đếm những mối tình của mình không? Tôi chẳng bao giờ có thói quen đó và nhất là lúc này, tôi không coi những mối tình là những “chiến lợi phẩm” mà đó là lúc tôi không thể điều khiển được con tim “cuồng dại” của tôi nữa.

Những mối tình đó đi qua đời chị như thế nào?

Tôi nhớ nhất mối tình đầu, lúc đó tôi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường. Tình yêu học trò mà, nắm tay cũng đã thấy tim đập chân run. Tôi nhớ rằng, lúc đó tôi nhận được thư của người ta để dưới học bàn, tôi cất kín trong cặp, về nhà đứng ra một góc thật bí mật rồi mới đọc và tự cười một mình.

Tình yêu đó cũng chính là động lực giúp tôi dấn thân vào con đường thể thao sau này. Giờ nhắc lại, không biết người ta còn nhớ không? Còn những mối tình sau, đến và đi như những cơn mưa, sau cơn giông trời lại sáng mà! (cười)

Chị vừa bỏ người yêu, hoặc cứ cho là người ta bỏ chị, sao chị có tiết lộ với báo chí rằng cuối năm nay sẽ lập gia đình?

Chúng tôi dự dịnh cuối năm nay sẽ tổ chức đám cưới nhưng bây giờ… như tôi đã nói, chuyện tình cảm đã kết thúc rồi. Hình như tôi không phải là người may mắn trong chuyện tình cảm. Tôi quyết định chia tay cho dù phải làm điều đó không dễ dang chút nào, khi mà tình cảm hai đứa vẫn dành cho nhau. Bởi vì tôi hiểu được một điều, đối với người yêu của tôi, sự tham vọng còn quan trọng hơn tôi gấp nhiều lần…

Nhiều người cho rằng đây là cách chị tung hỏa mù để che đi những scandal về giới tính quanh mình?

Ai nói hay nghĩ gì là quyền của người ta. Ngày trước tôi cũng hay cho phép mình buồn hoặc mất thăng bằng về những lời thị phi vây quanh mình. Nhưng đến thời điểm bây giờ, tôi không cho phép mình bị ảnh hưởng nữa.

Nhưng người ta đồn chị yêu đàn bà, chị có đính chính không? 

Không!

Trông chị có dáng để đi bảo vệ những nhan sắc hơn là cần một người bảo vệ nhan sắc của chị. Chị nghĩ sao về nhận xét đó?

(Cười lớn) Có dáng thôi phải không? Chưa nói được điều gì cả. Hãy cảm nhận người khác đằng sau vẻ bề ngoài của họ sẽ thấy nhiều điều còn thú vị hơn thế!

Có nhiều phụ nữ đồng tính rất thích chị, chị có cảm thấy điều đó đang vây xung quanh mình không?

Nếu nói tôi không biết điều đó thì tôi giả dối, nhưng tôi tôn trọng những tình cảm của mọi người dành cho tôi, dù là ai và bằng còn đường nào thì tôi vẫn đánh giá họ rất chân thành với tôi.

Chị có "miệt thị" gì với những phụ nữ đồng tính không?

Không, họ cũng có quyền được sống, được yêu và cống hiến mà. Tất cả mọi người đều được bình đẳng như nhau. Quốc tế đã quy định rồi, đối xử không công bằng sẽ bị đi tù đấy! 

Vậy còn đàn ông đồng tính?

Cũng vậy thôi!

Theo chị thì có một tình yêu bền vững trong cái thế giới thứ 3 đó không?

Giới nào cũng vậy! Tôi không tin vào một tình yêu bền vững hay vĩnh cửu, kể cả khi đã cưới nhau và có những đứa con, người ta vẫn có thể chia tay nhau mà.

Chị có cảm xúc gì khi đứng trước những người đàn ông mạnh mẽ?

Nếu tôi là một người phụ nữ, có lúc tôi vẫn cần một bờ vai của người đàn ông lắm chứ.

Từng là một vận động viên, vậy yếu tố thể thao có góp phần làm tính cách của chị mạnh mẽ và nam tính?

Tôi nghĩ thể thao giúp tôi có sức khoẻ và hình thành thói quen sống độc lập từ rất sớm. Còn mạnh mẽ, đó là tính cách của tôi ngay từ bé rồi.

Nhưng trong giới thể thao rất nhiều phụ nữ đã biến thành "đàn ông" do bản chất việc luyện tập nặng nhọc cũng khiến họ thay đổi về suy nghĩ và tư duy?

Cũng có thể, nhưng nếu quả như thế thì họ rất được trân trọng hơn, vì họ đã hết lòng đam mê với nghề nghiệp, đến mức hy sinh cả giới tình của mình kia mà!

Đang theo thể thao tại sao chị lại quay ngoắt sang thời trang?

Ngoài thể thao, thời trang cũng là niềm đam mê lớn của tôi. Chính vì thế đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, tôi phải biết điểm dừng để chuyển qua một lĩnh vực khác. Biết là phải bắt đầu một công việc từ mốc số không là cực khó, nhưng tôi đã quyết tâm nên vẫn làm.

Với tính cách của tôi, do sống theo thể thao nhiều nên ban đầu rất khó khăn để hoà nhập với thế giới ánh đèn màu. Nhưng với lòng quyết tâm và tình yêu thời trang, tôi đã dần thấy mình tự tin hơn. Và bây giờ, cảm giác được diễn trên sàn catwalk thật tuyệt vời.

Ai là người dẫn dắt chị đến với thời trang?

Người thày đưa tôi đến với thời trang là người mẫu Đức Hải. Anh ấy coi tôi như một người em gái, chăm sóc tôi từng chút một vì biết tôi thân gái một mình tại Sài Gòn. Đến giờ tôi vẫn thầm cảm ơn anh ấy rất nhiều.

Thế giới thời trang, người mẫu đồng nghĩa với việc đỏng đảnh và "cặp bồ", chị không bị ảnh hưởng những điều đó sao?

Xã hội là như vậy, thế giới nào cũng có người này người nọ. Nếu như tôi có đỏng đảnh hay cặp bồ linh tinh, tôi cũng sẽ chẳng nhận là tôi như vậy đúng không?

Vậy chị xa dời cái chốn "hào nhoáng" đó, chị có bị các người mẫu nữ cô lập không?

Cũng có, tôi thường không quan tâm đến những người đó. Khi đi tập đúng giờ tôi đến, tôi làm theo những gì đạo diễn chỉ đạo. Kết thúc tôi ra về, tôi không thích có những tụ tập để bàn tán chuyện này chuyện kia. Tôi nghĩ một người mẫu thiếu nữ tính, như bạn nhận xét, thì các cô gái kia cũng chẳng thèm cô lập làm gì. Vì họ thường chỉ đố kỵ nhan sắc thôi mà! (cười)

Chị chơi thân với ai nhất trong làng thời trang VN?

Xuân Lan. Vì ngoài đời Xuân Lan khác hẳn, dễ thương, rất tốt với bạn bè, và không “chảnh” như trên sàn diễn. 

Sự thiếu hụt tình cảm của mẹ ngay từ bé có gây cho chị sự tổn thương?

Từ nhỏ, ngay cả khi đang ở bên cạnh, bố mẹ luôn dạy dỗ chúng tôi cách sống tự lập như thế nào. Đến khi không có bố mẹ ở bên cạnh, chúng tôi vẫn luôn tự tin trong cuộc sống. Mẹ tôi dù ở nước ngoài vẫn về VN thăm chi em chúng tôi. Tôi và em gái đã thuyết phục mẹ về hẳn và mẹ đã đồng ý. Bây giờ, bà ở với tôi, cuộc sống của tôi bây giờ thật hạnh phúc bên người thân.

Thúy Hiền (em gái chị) nhiều khi tâm sự rằng rất lo lắng cho chị vì cô ấy đã có gia đình, còn chị vẫn một mình đi về, bươn chải với cuộc sống. Quan hệ của chị với em gái thế nào?

Chúng tôi là hai người bạn thân nhất trong cuộc đời này.

Thúy Hiền có bao giờ lo lắng về sự muộn chồng của chị không?

Có chứ, nhưng Hiền là người hiểu tôi nhất nên không giục tôi đâu! (cười)

Dự định sắp tới của chị trong thời trang và kinh doanh?

Tôi muốn phát triển thương hiệu “Lam Fashion” của chị em tôi bởi vì tôi thích kinh doanh và yêu thời trang. Tôi đã đi học thêm thiết kế, có thể sang năm thôi sẽ có những bộ sưu tập được trình làng. Hiện nay tôi đang bán những trang phục được nhập từ nước ngoài về nhưng sau này sẽ chỉ bán riêng những bộ đồ thiết kế của tôi thôi.

Một điều ước thật giản dị của chị?

Ngày nào cũng được ăn cơm do mẹ tôi nấu.

Theo Lương Trọng Nghĩa
Người Đẹp