Thủy Tiên tâm sự chuyện buồn, vui hàng ngày cùng Công Vinh

Dù không ở bên nhau và chưa sắp xếp được thời gian sang Bồ Đào Nha thăm người yêu song Thủy Tiên vẫn hàng ngày chia sẻ mọi buồn vui với Công Vinh, chàng cầu thủ Việt Nam hiện đang khoác màu áo CLB Leixoes tại Bồ Đào Nha.

Ngay sau 90 phút đầu tiên  của Vinh trong trận thi đấu chính thức tại giải VĐQG Bồ Đào Nha, Liga Sagres, dù đang rất bận rộn, Thủy Tiên vẫn dành thời gian chia sẻ với độc giả những chuyện vui buồn của người yêu trong suốt một tháng chờ đợi lần ra sân đáng nhớ này.

 

Cảm giác của Thủy Tiên thế nào khi người yêu mình chính thức được “ra trận” trong một cuộc thi đấu vừa qua?

 

Cả Thủy Tiên và Công Vinh đều rất hạnh phúc, nhất là sau thời gian buồn chán, có lúc khiến Công Vinh như muốn bỏ cuộc.

 

Có vẻ như một tháng trên “đất khách quê người” lạ lẫm, lại có nhiều chuyện không vui như báo chí từng đưa đã khiến Công Vinh chán nản và điều đó ảnh hưởng không ít tới tâm lý của bạn?

 

Thực ra, đã có một số tờ báo viết sai thông tin và điều này cũng khiến anh Công Vinh rất buồn nhưng không thể lúc nào cũng đính chính được. Dĩ nhiên, Thủy Tiên cũng không vui và càng không thể nói giúp anh ấy.


Thủy Tiên tâm sự chuyện buồn, vui hàng ngày cùng Công Vinh - 1

Thủy Tiên và Công Vinh trước ngày anh sang Bồ Đào Nha thi đấu

 

Bạn có thể cho biết cụ thể hơn những thông tin chưa chính xác mà báo chí đề cập tới trong suốt thời gian Công Vinh gặp khó khăn trên nước bạn?

 

Đó là sự phân biệt đối xử. Thực ra không phải như vậy. Mà sự thật là do sự bất đồng ngôn ngữ dẫn tới sự hiểu nhầm của một số đồng nghiệp Bồ Đào Nha. Vốn ngoại ngữ Anh văn của Công Vinh chỉ đủ giao tiếp và anh có thể trò chuyện được với những cầu thủ nào nói tiếng Anh. Trong khi đó, có một số cầu thủ Bồ lại chỉ có thể nói ngôn ngữ của họ. Chính vì vậy mà dẫn tới việc chưa hiểu nhau.

 

Vậy vấn đề thực sự khiến Công Vinh có lúc muốn bỏ cuộc là gì?

 

Một phần do sự chưa hiểu nhau giữa Công Vinh và một số bạn trong đội, một phần do cảm giác của người con lần đầu tiên phải xa nhà, tới một nơi không được nói tiếng mẹ đẻ, thèm ăn cơm Việt và có nhiều áp lực về tâm lý cũng như mức độ tập luyện đã ảnh hưởng tới tinh thần của Công Vinh. Thủy Tiên nghĩ đó cũng là điều dễ hiểu thôi.

 

Trong tâm trạng có phần bất ổn như vậy, Công Vinh đã tâm sự gì với người yêu?

 

Anh ấy nói rằng, anh ấy sẽ nỗ lực. Dù chưa được ra sân hay không được ra sân thì đây cũng là cơ hội để anh ấy được học hỏi, tập luyện và chắc chắn khoảng thời gian này sẽ có ích cho sự nghiệp của anh ấy khi trở về VN.
 
 
Thủy Tiên tâm sự chuyện buồn, vui hàng ngày cùng Công Vinh - 2
Nữ ca sĩ xinh đẹp đặt niềm tin yêu vào cầu thủ Công Vinh

 

Trước tâm lý buồn nản của người yêu và sự kỳ vọng của công chúng trong nước về anh ấy, tâm trạng của bạn thế nào?

 

Mình thương anh nhiều lắm và mình luôn động viên anh, dành thời gian trò chuyện, chia sẻ với anh mỗi tối dù hai đứa có bận rộn, mệt mỏi. Mình hiểu, anh là người có nghị lực và trách nhiệm. Có thể những tác động nhất thời sẽ ảnh hưởng tới tâm lý của anh nhưng anh sẽ kiên trì phấn đấu cho mục tiêu của mình, trên tất thảy, mục tiêu đó còn mang tính chất màu cờ sắc áo. Vì thế, mình luôn đặt niềm tin yêu của mình vào anh.

 

Thuỷ Tiên đã động viên người yêu ra sao?

 

Mình chỉ nói với anh rằng, cuộc đời mỗi con người như những làn sóng biển. Có lúc chìm xuống tận sâu rồi sau đó có đà để vươn tới một con sóng khác thật cao và cái gì cũng có thời điểm của nó. Những lúc buồn chán hay niềm vui khi được ra sân tham gia trận thi đấu chính thức vừa qua cũng vậy, đừng quá phụ thuộc vào cảm xúc.

 

Sau thời điểm vinh quang vừa qua, hai bạn chia sẻ với nhau những gì? Liệu Thủy Tiên có dành phần thưởng cho chàng bằng một “tuần trăng mật sớm” tại Bồ Đào Nha?

 

(Cười) Tuần trăng mật sớm tại Bồ thì hiện tại bọn mình vẫn chưa thu xếp được vì cả hai rất bận rộn. Nhưng bọn mình luôn dành thời gian cho nhau mỗi ngày và bọn mình biết, trận ra quân vừa qua mới chỉ là bước đầu cho 1/2 chặng đường. Công Vinh muốn dành niềm vui này tặng cho công chúng quan tâm và yêu mến anh. Điều này cũng khiến mình thực sự hạnh phúc!

 

Theo Thục Nhi

VTC News