Thuý Hằng - cô nàng Rapper “nữ tính”

(Dân trí) - Cộng đồng rapper Việt chắc không xa lạ với giọng hát của Lil’ Kani - cô gái chất giọng rất đặc biệt và là thành viên nữ duy nhất của Rap Club. Mạnh mẽ, cá tính, tài năng, không biết Kani ngoài đời có “hiền” không nhỉ?

19 tuổi, tham gia nhiều show biểu diễn Rap chuyên nghiệp, viết nhạc và dance rất “cừ”, Thúy Hằng còn “dấu” mình với hình ảnh một cô gái dịu dàng và cũng tinh tế nữa. Nick name Lil’Kani của Hằng gắn với hình ảnh phá cách, những giai điệu Rap bốc lửa, sôi động. Lil’ Kani đã dần trở thành một “thương hiệu” riêng trong giới Rapper Việt.

Bắt đầu với nick name của Hằng - Lil’ Kani, nghe rất giống với Lil Knight, LiL Ken… Vậy các bạn có phải một nhóm không?

Chữ “Lil” là tiếng lóng của Mỹ, dùng để thay thế cho từ “little” có nghĩa là nhỏ, bé. Nhiều rapper của Mỹ cũng dùng từ này để làm nghệ danh cho mình. Các rapper Việt Nam cũng “ăn theo” từ trào lưu này, chứ chúng mình không phải là một nhóm như nhiều bạn vẫn nghĩ. Mà có một điều đặc biệt, mình thấy trên blog nhiều 9x bây giờ cũng dùng nick “Lil”.
 
Không biết các bạn có rõ nghĩa của “Lil” hay không nhưng với Hằng “Lil” = nhỏ bé, trẻ trung và sẽ làm được thật nhiều việc. Vì như khi chúng ta còn trẻ, chúng ta sẽ luôn “trẻ” trong cách hát, cách sống và cách yêu. Hãy luôn gọi mình là Lil’ Kani nhé.
 
Đã từng “rùm beng” trên nhiều mặt báo với chuyện bản quyền bài hát “Hết yêu”, Lil’ Kani sẽ làm gì nếu có một ca khúc khác của mình bị “đạo”?
 
Thuý Hằng - cô nàng Rapper “nữ tính” - 1
 
Hãy luôn gọi mình là Kani nhé!
 
Chuyện bản quyền đó, thật sự đã làm “náo loạn” cả mùa hè 2006 của Kani. Sau đấy, bên “đạo” cũng đã giải tán công ty, nhưng họ không hề có bất cứ hành động xin lỗi, hay bồi thường nào, tất cả chỉ vì một tờ giấy mang tên “bản quyền”.
 
Nếu bây giờ có một bài hát nào của mình bị đạo nữa, thì chắc các bạn nghe nhạc online sẽ là người lên tiếng đầu tiên, chứ không phải là mình. Có một điều đơn giản, bạn cầm tờ giấy “bản quyền” bài hát, thì tờ giấy đó là của bạn, nhưng còn bài hát, tác giả của nó thì ai cũng biết. Cho dù mình có không lấy được công bằng trên giấy tờ, nhưng sự thật, sự công bằng sẽ luôn nằm trong tim các bạn trẻ yêu nhạc.

Kani có nghĩ tới chuyện đầu tư bỏ tiền đăng ký bản quyền để bảo vệ các ca khúc của mình không?

Mình sáng tác theo cảm xúc và chỉ vì thích mà thôi, chứ không viết nhạc để phát hành album hay trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, nên việc đăng ký bản quyền chắc là không có. Nếu sau này, có một lý do đặc biệt thì mình sẽ đăng ký, như có người đặt hàng mình sáng tác chẳng hạn. Sắp tới, có một bài hát mình viết theo lời “nhờ vả” của một chị là chủ quán Spaghetti Box, Núi Trúc - một địa điểm được các Teen cực kỳ “bồ kết” đó.

Thuý Hằng - cô nàng Rapper “nữ tính” - 2
 

Kani hát chủ yếu do sở thích, không qua trường lớp nào, vậy kinh nghiệm thanh nhạc của bạn có phải do các anh chị khác “rèn giũa”?

Mình hát Rap từ lâu rồi. Cái thời mình bắt đầu hát thì không hề có nhiều bậc tiền bối để mà “rèn giũa” đâu. Bây giờ là lúc Rap Việt bắt đầu bão hòa, vì nhà nhà hát Rap, người người hát Rap. Ngày xưa , cái thời của mình, ít rapper lắm. Anh em hát rap chủ yếu nghe nhạc nước ngoài, rồi học tập, mày mò sau tập tành viết lyrics, flow. Thế hệ hát Rap đầu tiên lại là những Việt kiều, họ không sống ở Việt Nam. Phải nói họ cũng giúp đỡ rất nhiều cho những Rapper trong nước như Kani nè.

Ngoài khả năng hát Rap, các bạn còn “đồn thổi” Kani có nhiều tài lẻ “dấu nghề” lắm?

Ui, “dấu nghề” đâu, mình muốn “khoe” cùng các bạn không hết ý chứ. Ngoài rap, mình có thể hát R&B, Pop, cả nhạc thiếu nhi cũng “không tha”, đi hát karaoke là mình “chiến” tất. Mình cũng thích nhảy, design không tệ, và nghiện chụp ảnh lắm.
 
Thuý Hằng - cô nàng Rapper “nữ tính” - 3
 
 
Là con gái mà mê hát rap, bố mẹ bạn bè có thấy Kani “khác biệt” và “phàn nàn” gì ko vậy?
 
Mới đầu bố mẹ mình hơi bất ngờ. Mình hát rap từ hồi học phổ thông, nên mẹ mình luôn nhắc là phải lấy việc học làm đầu, và phải chú tâm thi đỗ đại học. Nên năm lớp 12 mình cũng ít hát hò hơn. Sau khi đã đỗ vào khoa Tiếng Anh của ĐH Thương mại, mẹ mình cũng luôn động viên và giúp đỡ mình mỗi lần mình có “nhu cầu” đi diễn. Nói chung là cả bố lẫn mẹ đều không phàn nàn gì quá, chỉ nhắc là việc học để lên đầu thôi.

Mình cũng xác định hát hò là sở thích thôi. Mình muốn học hành tử tế để sau này có một công việc tốt, kiếm được nhiều tiền để nuôi… bố mẹ nữa.
 
Thuý Hằng - cô nàng Rapper “nữ tính” - 4
 

Đã từng có ý kiến của rất nhiều fan nhạc rap là nên có một truờng học dạy rap cho teen Việt. Kani nghĩ thế nào về ý tưởng này ?

Rap không phải muốn dạy là được đâu ý. Cái này phụ thuộc nhiều vào khả năng và niềm đam mê. Mình rất vui vì các bạn tuổi teen yêu Rap và muốn học Rap. Trên mạng bây giờ có rất nhiều tài liệu, bằng tiếng Anh lẫn tiếng Việt, có hướng dẫn cho mình cách Rap như thế nào, từ cách đọc đến cách viết lyrics. Các bạn có thể tự tìm hiểu, mày mò thêm. Anh em rapper như Kani cũng toàn mày mò, rồi giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Chứ bảo làm “ thầy” dạy “trò” thì chắc không dám đâu.
 
Thuý Hằng - cô nàng Rapper “nữ tính” - 5

19 tuổi, rất Teen, nhí nhố và trẻ con. Lúc nào Kani nghĩ mình sẽ trở nên bớt nghịch hơn và nữ tính hơn?

Lúc nào nhỉ, để bớt teen, bớt nhí nhố, và bớt nghịch, chắc phải đến khi nào.... lấy chồng quá. Mình còn trẻ mà, luôn vui vẻ sẽ làm cho mình luôn trẻ mãi. Âm nhạc sẽ làm cho tinh thần mình thoải mái và tạo động lực cho mình sống tốt hơn. Hát một bài hát, một nụ cười, lắc lư theo điệu nhạc yêu thích… cũng đủ để làm bạn luôn “trẻ” đấy.

Chúc rapper Lil’ Kani luôn giữ được niềm vui, đam mê âm nhạc và luôn “trẻ” nhé!
 

Bài: Ly Vũ

Ảnh: Lil' Kani