Thuỳ Dương đang yêu!

(Dân trí) - “Bạn trai tôi còn rất trẻ nhưng có trách nhiệm, sống cầu tiến. Anh cũng có nhiều… tính xấu nhưng tôi chấp nhận được, thậm chí có nhiều điều ở anh khiến tôi thấy nể”, siêu mẫu Thuỳ Dương hạnh phúc thổ lộ.

“Tôi cảm thấy chạnh lòng”

Trở về sau cuộc thi Hoa hậu quốc tế 2007, vừa “trắng tay” vừa gầy đen, mệt mỏi, lại vừa nghe những luồng dư luận trách móc, mất niềm tin về các người đẹp Việt Nam tham gia các cuộc thi nhan sắc thế giới, Thùy Dương có cảm thấy…chạnh lòng?

Tôi cảm thấy chạnh lòng! Bởi vì những cái mình làm được thì không ai biết, không ai ghi nhận. Họ chỉ tập trung và phán xét vào những cái mình chưa làm được. Sao mọi người không quan tâm tới các thí sinh Việt Nam nhiều hơn? Sao mọi người không tự hỏi thí sinh Việt Nam đã được đầu tư những gì?

Ai cũng mong muốn mình đi thi và mang về được danh hiệu này, danh hiệu kia. Nhưng tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng người đẹp mình chưa thể làm được điều đó vào lúc này. Hãy nhìn nhận một cách công tâm và thiện cảm hơn! Người đẹp mình thời gian chuẩn bị ngắn, kinh nghiệm còn non nớt, chưa được đầu tư đúng mức, chưa có vị thế trên đấu trường quốc tế…và còn rất nhiều lý do khác, trong đó có những lý do không phải lỗi của họ.

Cũng vì muốn “đáp ứng” cho các cuộc thi nhan sắc quốc tế mà giờ đây hàng loạt cuộc thi nhan sắc trong nước được ra đời. Nhưng lại có ý kiến khác cho rằng, việc tăng số lượng các cuộc thi lại tỷ lệ nghịch với “chất lượng” nhan sắc. Ý kiến của chị thì sao?

Tôi ủng hộ việc tổ chức nhiều các cuộc thi nhan sắc trong nước. Như thế chứng tỏ xã hội mình phát triển, chú tâm và chịu “đổ” tiền bạc vào các cuộc thi nhan sắc. Như thế chứng tỏ rằng, các cô gái Việt Nam ngày càng có cơ hội thể hiện mình. Nếu có băn khoăn thì chỉ là từ trước đến giờ mình vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm nên tổ chức chưa chuyên nghiệp, bị loãng.

Vào tháng 6 tới, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ được tổ chức tại Việt Nam. Nếu như, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam không diễn ra thì đích nhắm tới là các người đẹp đã có danh hiệu, từng “đấu đá” trên sân thế giới. Điều này, có “nhen nhóm” trong chị tia hi vọng nào không?

Đến bây giờ, tôi vẫn chưa nghe được thông tin gì về thí sinh Việt Nam sẽ tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ. Tôi hi vọng người được đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi sẽ có những tố chất cần thiết để nhanh chóng hoà nhập với đấu trường nhan sắc quốc tế. Về phần mình, tôi không nghĩ mình có được niềm vinh dự tham gia cuộc thi này nên không chuẩn bị gì cả. (cười)
 
 
Thuỳ Dương đang yêu! - 1

“Không có duyên đóng phim”

Nhiều người đẹp đang tìm đến phim ảnh như một sự “quảng bá” hình ảnh để được nhiều công chúng biết đến, cơ hội rộng mở và tiền bạc đầy túi. Sao Thuỳ Dương vẫn thờ ơ, đứng ngoài?

Đối với phim ảnh, dường như tôi không có duyên. Có khá nhiều lời mời đóng phim, tôi cũng thử nhưng chưa lần nào thành công. Có rất nhiều lý do từ phía tôi cũng như về phía đoàn làm phim. Ví dụ như bộ phim Cô gái xấu xí, 169 tập của đạo diễn Nguyễn Minh Chung, đang phát sóng trên truyền hình - lẽ ra tôi cũng sắm một vai trong đó. Nhưng nghĩ cảnh phải ở trong Sài Gòn một năm rưỡi, ngày nào cũng có mặt ở phim trường, tôi lại…

Dù tôi đã thử vai và đạo diễn “ok” rồi nhưng tôi đành xin lỗi người ta mà từ chối. Tôi không thu xếp được thời gian ở hẳn trong đấy. Kinh phí của nhà sản xuất cũng không thể để người vào một vai nhỏ bay đi bay lại giữa Sài Gòn - Hà Nội.

Thế còn mộng làm ca sĩ của chị thì sao? Những ai từng chứng kiến cô người mẫu vừa đánh đàn piano vừa hát ca khúc “Giọt nắng bên thềm” trong đêm chung kết siêu mẫu toàn quốc năm 2005 đều nghĩ rằng con đường lựa chọn sắp tới của chị sẽ giống như người mẫu Hồ Ngọc Hà!

Tôi đã muốn làm cái gì thì muốn phải thành công. Tôi thích làm ca sĩ nhưng muốn làm, tôi phải vứt bỏ tất cả, chỉ tập trung vào việc ca hát thôi. Nếu chọn làm ca sĩ, tôi phải vào Sài Gòn - đấy mới là đất để mình phát triển thực sự. Nhưng tôi thích sống ở Hà Nội và không nỡ bỏ nó mà đi. Bây giờ có nhiều công việc tôi yêu thích, tôi không thể vứt bỏ tất cả để đi hát.

Được biết, chị đã đảm đương cả vai trò MC trên chương trình “Lựa chọn thông minh” nữa. Sao bỗng nhiên dừng lại?

Tôi tạm dừng công việc và cũng chưa biết khi nào đi làm lại. Sau cuộc thi vừa rồi, có nhiều cơ hội đến với tôi hơn! Nhưng tôi phải chọn lựa sao cho phù hợp với mình. Hiện tại, tôi làm tiếp công việc lúc trước còn dang dở. Tôi cũng sẽ có những thay đổi trong công việc. Nhất định, tôi sẽ nói với chị, nhưng chưa phải bây giờ nhé!
 
Thuỳ Dương đang yêu! - 2

“Anh ấy yêu tôi hết lòng”

Dạo này trông chị có cái gì đó khang khác?

(Cười) Chị cứ hỏi thẳng ra, rằng tôi đã có người yêu chưa? Tôi có bạn trai rồi, anh làm kinh doanh, hơn tôi 3 tuổi.

Sao “nhanh” thế, mới lần trước gặp chị vẫn than thở “một mình”?

Thì tôi có giấu giếm gì đâu, chưa yêu thì bảo chưa yêu, yêu rồi thì bảo yêu rồi. Chúng tôi yêu nhau được một năm, tính cả thời gian biết nhau là hai năm. Tôi không có thói quen yêu vớ vẩn, chơi bời nên xác định yêu là yêu chân thành.

Hai gia đình cũng đã biết nhau, qua lại vui vẻ. Bố mẹ tôi rất quí anh ấy, cũng như bố mẹ anh ấy rất có tình cảm với tôi. Dù chỉ là những cái bề ngoài thôi, nhưng cũng làm cho mình cảm thấy yên tâm. Mình đang yêu chân thành, tử tế chứ không phải cặp kè linh tinh.

Lẽ thường, các bậc cha mẹ đều không muốn con của họ “chết” một cô gái “chân dài”. Hẳn Thuỳ Dương có tuyệt chiêu gì để bố mẹ bạn trai cảm tình đến thế?

(Cười) Đợi hôm nào, tôi thử hỏi bố mẹ anh ấy về chuyện đó xem sao. Thực ra, thì gia đình anh ấy trước đây không hẳn đã có thiện cảm, thích những cô người mẫu. Trước đây, anh ấy cũng chả yêu ai giống tôi cả. Khi chúng tôi yêu nhau được một tháng, anh ấy dẫn tôi về ra mắt gia đình. Gia đình anh ấy vừa thoải mái vừa nghiêm khắc. Tôi nghĩ tính cách của mình thế nào thì cứ sống thật như thế. Và mọi người rất quí tôi. Mẹ anh ấy coi tôi như con gái. Bác nói: “Dù hai đứa có thế nào thì cháu vẫn là con gái của hai bác”.

Vậy, người đàn ông đó có điểm gì đặc biệt khiến người đẹp phải xiêu lòng?

Anh ấy còn rất trẻ nhưng có trách nhiệm, chững chạc và là người cầu tiến. Anh là người luôn biết cố gắng, vững vàng và tin tưởng, ủng hộ các quyết định của tôi. Điều quan trọng nhất, anh ấy yêu tôi hết lòng. Tấ nhiên, anh ấy có rất nhiều tính xấu nhưng tôi chấp nhận được, thậm chí có nhiều điều ở anh khiến tôi thấy nể.

Là người luôn coi hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ là gia đình. Sao chị chưa nắm lấy “cơ hội” này luôn cho rồi?

Lúc này thì chưa, tôi còn trẻ mà! Nhất định đến thời điểm thích hợp, tôi sẽ nghĩ đến chuyện lập gia đình. Đối với tôi, điều quan trọng nhất trong hôn nhân là bên cạnh mình có ai chứ không phải sống giữa một ngôi nhà đẹp, đi xe hơn xịn và lắm tiền.
 
Thuỳ Dương đang yêu! - 3
 

Thu Nguyễn