Thùy Dung: "Chồng tôi đang ở một nơi rất xa…"

(Dân trí) - Lâu rồi không gặp Thùy Dung, chị ít xuất hiện trên sân khấu, album mấy năm không "xuất xưởng". Cứ tưởng chị vẫn say sưa với hạnh phúc riêng, nhưng thực ra, "người đàn bà đẹp" ấy đang mải mê làm kinh tế.

Giải thích cho sự xuất hiện thưa vắng của chị trên sân khấu, nhiều khán giả nói vui rằng: “Thùy Dung mải vui duyên mới quên nhiệm vụ rồi!”. Điều ấy hẳn là đúng?

 

Cuộc sống luôn có những quy luật không tránh khỏi. Tôi ấn tượng một câu nói khá “phũ” của dân gian rằng “Thầy già, con hát trẻ”. Ngày xưa, tôi là “con hát trẻ”, bây giờ là “thầy” rồi. Tôi hạnh phúc khi mình được làm cả hai công việc. Điều đó thực sự hơn cả mơ ước.

 

Ở tuổi của tôi, sự xuất hiện trên mỗi sân khấu phải có suy nghĩ và chọn lựa. Với tôi bây giờ, tần xuất xuất hiện nhiều hay ít không thể đánh giá được sự thành công, mà cách xuất hiện như thế nào mới là quan trọng. 

 

Hiện tại, cuộc sống của tôi khá bận rộn. Tôi vừa tham gia công tác tại Khoa thanh nhạc - Nhạc viện Hà Nội, vừa đi diễn, vừa tham gia làm tổ chức sự kiện… Cũng hay vì tôi luôn được khách hàng khen ngợi!

 

Khen về điều gì?

 

Chất lượng và giá cả! 

 

Công việc tổ chức sự kiện hiện đang ăn nên làm ra, chị làm cho vui hay làm để thêm thu nhập?

 

Không phải đến bây giờ, khi công việc tổ chức sự kiện ăn nên làm ra, tôi mới bắt tay vào. Tôi đã làm công việc này hơn 10 năm nay. Thứ nhất, tôi muốn thử sức mình. Thứ hai, tôi cũng muốn thêm thu nhập một cách chính đáng cho gia đình. Làm kinh tế và giúp đỡ người khác là một trong những sở thích lớn nhất của tôi.

 

Thùy Dung: "Chồng tôi đang ở một nơi rất xa…"  - 1
Hai thiên thần nhỏ của Thuỳ Dung.

 

Số đông phụ nữ vẫn nghĩ, chồng là trụ cột, là nhân lực kiếm tiền chính trong gia đình. Nhưng Thùy Dung lại dành hết thời gian cho việc làm kinh tế chính trong gia đình?

 

Tôi chưa bao giờ coi tiền của chồng là tiền của mình. Vì tôi nghĩ, bình đẳng giới được xác định rõ ràng nhất khi cả hai vợ chồng đều độc lập về kinh tế. Tôi vốn độc lập từ nhỏ. 17 tuổi đã đi diễn mang tiền về cho bố mẹ.

 

Tôi vẫn còn nhớ, đêm diễn đầu tiên, cát-sê của tôi là 10 ngàn đồng. Tôi tặng ông ngoại 5 ngàn, số tiền còn lại tôi mang cho cô bạn thân hoàn cảnh khó khăn. Như tôi đã nói, làm kinh tế và giúp đỡ người khác với tôi là một sở thích lớn (cười). 

 

Vậy với chị, chồng chỉ là người đàn ông chị yêu và ở cùng nhà?

 

Tôi quan niệm, ai yêu nhiều hơn là người đó hạnh phúc. Hôn nhân chỉ cần có tình yêu là đủ. Nên với tôi, chồng là người đàn ông tôi yêu và ở cùng nhà, thế là hạnh phúc đã quá đủ rồi.

 

Cũng có người nói rằng, nếu Thùy Dung gắn bó với sân khấu hơn, nhiệt huyết hơn thì chị đã có được vị trí cao hơn hiện tại. Biết đâu, có thể đã đứng trong những danh sách Diva như Thanh Lam, Hồng Nhung… Chị nghĩ sao?

 

Chị Thanh Lam, Hồng Nhung là những người sinh ra để hát. Con đường tôi đi không giống họ. Tôi được đào tạo bài bản để trở thành một nghệ sỹ chơi Piano. Sự nghiệp ca hát là do tôi rẽ ngang vì yêu thích. Và với tôi, những gì có được từ ca hát đã là quá nhiều. Tôi không mong muốn gì hơn.

 

Vậy có thể hiểu, chị bằng lòng với những gì mình có?

 

Tôi không tham vọng để rồi… tuyệt vọng. Tôi biết mình là ai và mình đang ở đâu. Người phụ nữ dù tham vọng đến mấy thì bến đỗ cuối cùng vẫn là gia đình. Tôi không tin có người phụ nữ nào lại xếp gia đình sang một bên để dồn hết tâm lực cho sự nghiệp. Người ta chỉ sống được như vậy khi chưa đến tuổi 30 thôi. Theo tôi, gia đình mới là sự nghiệp lớn nhất của người phụ nữ.

 

Phụ nữ thường hy sinh sự nghiệp vì gia đình. Theo chị, đàn ông có biết điều ấy không?

 

Số đông những người đàn ông giống như một con công chỉ ngắm nghía mình và khen mình đẹp, hoặc luôn nghĩ mình là con trâu suốt ngày phải kéo cày để nuôi cả nhà. Họ chẳng nghĩ và chẳng biết tới sự hy sinh của mình đâu! (cười). 

 

Thùy Dung: "Chồng tôi đang ở một nơi rất xa…"  - 2

Thuỳ Dung hài lòng với sự bận rộn vì công việc hàng ngày

tại Khoa thanh nhạc - Nhạc viện Hà Nội,

vừa đi diễn, vừa tham gia làm tổ chức sự kiện.

 

Bố của hai con chị thuộc mẫu “con công” hay “con trâu”?

 

Có lẽ, có cả hai!

 

Có vẻ như khá mâu thuẫn, vì chị nói, gia đình mới là sự nghiệp lớn nhất nhưng phần lớn thời gian chị lại dành cho công việc. Xem ra, Thùy Dung luôn là người bí ẩn…

 

Tôi là người mạnh mẽ và thích sự độc lập. Tôi cũng có khả năng làm được nhiều việc một lúc, tư duy rõ ràng, rành mạch. Công việc thu xếp trong một ngày, tối về tôi chơi đùa với các con. Hạnh phúc của tôi bây giờ là được nhìn hai con tôi ăn ngon, ngủ ngon. Còn chồng tôi, bây giờ anh ấy đang ở một nơi rất xa…

 

Lý do của sự xa cách ấy là gì?

 

Tôi không muốn trả lời câu hỏi này, ít nhất là cho tới thời điểm này.

 

Chị ý thức được những gì chị có?

 

Tôi không ý thức một cách ngạo mạn. Tôi chỉ nghĩ, mình có quyền được rung động và yêu thương. Khi tôi yêu, tôi say đắm bao nhiêu, tôi muốn người tôi yêu cũng phải đáp trả lại như vậy.

 

Hẳn tình yêu luôn khiến chị hạnh phúc?

 

Cũng có đau khổ nữa, nhiều là đằng khác. Phải có khổ đau, phải có hạnh phúc mới đủ dư vị cho một tình yêu đẹp. Tôi đã đọc ở đâu đó một câu chúc của ông bố dành cho con gái khi đi lấy chồng: “Bố chúc con có đủ những cơn mưa để biết yêu quý ánh mặt trời. Chúc con đủ hạnh phúc để giữ cho tinh thần luôn sống. Chúc con đủ những nỗi đau để biết yêu quý cả những niềm vui nhỏ nhất. Chúc con đủ mất mát để yêu quý những gì mình đang có. Và bố chúc con đủ những lời chào để có thể vượt qua được lời tạm biệt”. Tôi nghĩ, lời chúc ấy xứng đáng để trả lời câu hỏi này. 

 

Còn một câu chuyện khác, tôi sẽ kể với các bạn trong một ngày gần đây. Hãy coi như đây là phần mở đầu của một câu chuyện dài - “Chuyện của tôi”!

 

Xin cảm ơn chị!

 

Hiền Hương