Thư ngỏ gây shock dành cho Britney!

(Dân trí) - “Ngứa mắt” với những hành động không hay gần đây của Britney Spears, bà Candy Spelling, người mẹ đa tài của nữ diễn viên truyền hình Mỹ Tori Spelling đã gửi một bức thư ngỏ với những lời "giáo huấn" khá gay gắt dành cho công chúa nhạc Pop.

Bà Candy là vợ của nhà sản xuất phim và chương trình truyền hình quá cố Aaron Spelling, người nổi tiếng với kỷ lục nhà sản xuất nhiều chương trình truyền hình nhất nước Mỹ.

 

Bà Candy cũng được nhiều người biết đến tại Los Angeles (Mỹ) bởi những hoạt động sáng tạo nghệ thuật và một cá tính khá "khắt khe". Hồi tháng 5 vừa rồi, bà cũng từng gửi một bức thư với lời lẽ "dạy bảo" tương tự tới cô tiểu thư tóc vàng Paris Hilton sau sự việc cô nàng bị kết án tù.

 

Dưới đây là nội dung chính bức thư ngỏ gửi cho Britney:

 

Gửi Britney!

 

Dù không có ý định từ trước nhưng tôi buộc phải viết bức thư này cho cô, bởi những câu hỏi luôn án ngữ trong đầu. Nếu suốt ngày cô phải bò ra bò vào chiếc ô tô, bắt chước một cách vụng về theo vận động viên thể dục, rồi mặc những bộ quần áo chật ních, tồi tàn và thiếu vải… liệu cô có cần phải làm điệu làm bộ trước ống kính máy ảnh mọi lúc mọi nơi hay không?

 

Cô đã phô trương cho chúng tôi thấy những bộ phận cơ thể, những điệu bộ và thủ đoạn gây sự chú ý một cách vụng về. Cô được mọi người chào đón và tất nhiên người ta không thể quay lưng lại với hàng loạt những "sơ xuất" như thế. Vậy nên ai có thể đổ lỗi cho những người thợ ảnh khi họ chờ đón cô vào lần tiếp theo.

 

Có phải cô thật sự muốn tên mình xuất hiện gắn với dòng tít: “Nạn nhân của việc hở ngực” hay “Britney đổi cách ăn mặc vì tiền”…?

 

Không giống với nhiều người khác, cô có được danh tiếng và sự tôn trọng của mọi người bằng chính nỗ lực bản thân. Cô là một ngôi sao lớn, một ca sĩ có tựa đề bài hát trở thành một phần vốn từ của mọi người. Cô đã bước những bước sai lầm, chúng tôi cũng có lúc như vậy. Nhưng khi cô trở nên nổi tiếng hơn nhờ sự gớm ghiếc, vô trách nhiệm gấp nhiều lần so với những thành tựu đạt được thì đã đến lúc cần nhìn lại xem cô muốn cuộc đời mình đi đến đâu.

 

Có rất nhiều bạn trẻ vẫn xem cô như một hình mẫu. Hãy cho chúng một lý do để tôn thờ cô. Giờ đây, chúng thậm chí quá mệt mỏi bởi việc phải suy đoán về những bộ quần thiếu vải của cô. Tôi chắc rằng cha mẹ chúng luôn muốn cô tiến bộ, ăn mặc cho đàng hoàng. Thậm chí một bộ đồng phục học sinh cũng là lịch sự rồi.

 

Tôi biết rằng paparazzi quá ưu ái với mái tóc giả của cô. Và tôi cho rằng cũng là tuyệt nếu cô thay đổi nhiều kiểu tóc bởi một vài trong số đó rất cá tính. Nếu cô cảm thấy cần trình diễn một show về mái tóc thì nên thoả thuận với người chụp ảnh để bán những bức ảnh đó và dùng tiền để làm từ thiện thì hơn.

 

Quá đủ cho những "tai nạn" đáng tiếc kiểu ấy. Hãy nhìn lại đi, đặc biệt là những cậu con trai của cô, mọi người luôn muốn cô thành công. Cô sẽ luôn có được sự chú ý của mọi người nếu cô cảm thấy cần nó. Hãy đến thăm "người nổi tiếng nào đó" trong tù để thu hút những tay săn ảnh nếu cô “nghiện” sự nổi tiếng.

 

Còn chúng tôi quan tâm đến việc người ta sẽ cư xử thế nào khi có cơ hội lần thứ hai. Cô nghĩ sao về việc đã đến lúc nên dừng những hành động vớ vẩn lại để “trả nợ” cho người hâm hộ, những người đã giúp cô thành công?

 

Không hiểu bà mẹ của hai đứa con nghĩ ngợi gì trước những lời "dạy bảo" này?

 

 

KKin
Theo Hollyscoop