Thu Minh: “Thủy Tiên đã khiến sự tự tin của tôi đôi lúc bị lung lay”

(Dân trí)- “Tâm hồn tôi hoàn toàn bay bổng. Và tôi đã nhảy như là hát vậy. Như là bản năng. Như tất thảy những điều ấy đã nằm trong trái tim tôi và tôi bước ra sàn nhảy theo quán tính…”- Thu Minh chia sẻ về những điều đã giúp chị tỏa sáng trong đêm chung kết.

Chị đã giành được cúp vàng Bước nhảy hoàn vũ 2011 (BNHV) không bất ngờ. Ngay từ đầu, chị đã được đánh giá là không có đối thủ tại cuộc chơi này. Đêm qua, Nguyên Vũ, Thủy Tiên cũng thể hiện, họ không phải là những đối thủ đáng gườm của chị. Chính bởi vậy, có ý kiến cho rằng, những cảm xúc bất ngờ rồi bật khóc, là do chị… “diễn”?

Tôi vui mừng không chỉ là do tôi đoạt được cúp vàng, bạn ạ. Đó là những cảm xúc vỡ òa sau cả một chặng đường dài mệt mỏi, nhiều áp lực. Trước đêm chung kết, tôi gặp nhiều áp lực từ mọi phía. Thời gian 4 ngày cho 4 điệu nhảy trong khi Lachezar bị nhập viện. Có những bài báo đã viết rằng, tôi sẽ bỏ cuộc. Họ tự suy diễn sau khi có được thông tin về việc bạn nhảy của tôi phải nhập viện hay tự tính điểm một cách vô căn cứ và đưa ra kết luận chủ quan… Cách viết suy diễn như thế khiến những khán giả của tôi hoang mang. Trong khi, tôi rất cần sự đồng hành của họ trong đêm chung kết.

Và áp lực lớn nhất là từ Lachezar- một người thầy khó tính. Cậu ấy luôn yêu cầu tôi phải vượt qua chính mình " be a profesional" (Hãy là một người chuyên nghiệp) là câu mỗi ngày Lachezar nói với tôi. Có những động tác khó, tôi nói rằng tôi không làm được. Nhưng Lachezar lắc đầu “Không, bạn làm được, tôi biết là bạn làm được”. Làm sai dù chỉ một lỗi là phải nhảy lại từ đầu bài, và cứ thế, Lachezar kiên nhẫn, lỳ lợm, đôi khi cáu lên cậu ấy có thể vứt tôi xuống sàn bất kỳ lúc nào cho đến khi tôi làm được thì thôi. Cả hai cùng tập đến bầm dập, và tôi òa khóc vì những tranh cãi căng thẳng. Chính vì vậy, niềm vui chiến thắng là cảm xúc vỡ òa sau tất cả những mệt mỏi đã qua. Tôi đã khóc vì những điều ấy.
 
Thu Minh: “Thủy Tiên đã khiến sự tự tin của tôi đôi lúc bị lung lay” - 1
Thu Minh đã đoạt cúp vàng mùa thứ 2 của BNHV
(Ảnh: Lý Võ Phú Hưng)

Đêm chung kết, Thủy Tiên đã thể hiện quyết tâm bằng việc trình diễn một điệu Free Style công phu, bề thế. Thủy Tiên luôn có ưu thế về bình chọn của khán giả. Đã khi nào, Thủy Tiên khiến chị hoang mang?

Quả thật, nói một cách thẳng thắn, tôi rất tự tin về khía cạnh chuyên môn của mình. Tuy nhiên, phải thừa nhận, Thủy Tiên đã khiến sự tự tin của tôi đôi lúc bị lung lay. Cô ấy luôn được bình chọn với số lượng cao, lực lượng fan đông đảo. Trong BNHV, lá phiếu bình chọn của khán giả chiếm 50% quyết định. Cách Thủy Tiên khiêu vũ rất dễ thương, gần gũi. Điệu Free Style của Thủy Tiên trong đêm chung kết, tôi đánh giá cao về mặt giải trí. Và nói thật, tôi khâm phục sự gan dạ của cô ấy.

Tôi sợ nhất là trăn, rắn. Nhìn thấy con trăn tôi có thể ngất xỉu vì sợ. Xem điệu nhảy của Thủy Tiên, tôi khâm phục sự gan dạ, và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Thủy Tiên. Tôi đã phải yêu cầu BTC, phải đưa con trăn ra sân khấu bằng một lối đi riêng, không được để tôi nhìn thấy, vì tôi hoàn toàn có thể bị ngất xỉu.

Thủy Tiên rất biết cách chiều khán giả của mình, vì thế, với số lượng bình chọn Thủy Tiên có được, tôi không thể biết được, mình có thể đoạt giải nhất hay không. Lachezar đã nói với tôi, “Đây là chương trình Bước nhảy hoàn vũ, cho nên dù thế nào, bước nhảy vẫn là quan trọng nhất. Bạn hãy tập trung vào bước nhảy của mình. Đó là sự khác biệt của bạn so với những người khác.Khán giả hiểu biết và BGK cũng sẽ nhìn thấy sự nỗ lực trong những bước nhảy của bạn”. Chính vì thế, tôi và Lachezar không chủ trương đưa ra những ý tưởng nhiều màu sắc cho bài nhảy, chúng tôi tận dụng tối đa những chuyên môn có được.

Ý tưởng biên đạo trong điệu Free Style của chị đã góp phần không nhỏ đi đến chiến thắng. Dàn dựng một điệu nhảy trên nền ca khúc Đường cong là cách để chị khẳng định một lần nữa “thương hiệu” của mình?

Ý tưởng biên đạo cho điệu nhảy Free Style của tôi là John Huy- một bạn Việt Nam nhưng sinh ra và học ở Canada về. Tôi cảm ơn John Huy đã có những ý tưởng tuyệt vời cho điệu nhảy của tôi. Bài Đường cong sử dụng là version mới thu âm lại của tôi trong album sắp phát hành. Bài hát với bản phối mới rất hợp với điệu nhảy.
 
Thu Minh: “Thủy Tiên đã khiến sự tự tin của tôi đôi lúc bị lung lay” - 2
Thu Minh cho biết, nước mắt của đêm chung kết là sự vỡ òa của cảm xúc sau một chặng đường dài mệt mỏi, nhiều áp lực.
(Ảnh Lý Võ Phú Hưng)

Ngô Thanh Vân cũng từng vô địch BNHV 2010 một cách thuyết phục. Đã có những ý kiến so sánh giữa chị và Ngô Thanh Vân. Có ý kiến cho rằng, Ngô Thanh Vân sáng sân khấu hơn, thể hình đẹp hơn, trình diễn đẹp hơn… Chị sẽ “phản biện” như thế nào?

Tôi tôn trọng ý kiến của mọi người. Tôi là một ca sỹ, tôi đi hát và vẫn thấy có người thích ca sỹ A, có người thích ca sỹ B. Chuyện đó là bình thường. Tôi có được thành công hôm nay là do tôi có được sự ủng hộ, sự đánh giá cao từ phía BGK và khán giả.

Chị đã có một điệu nhảy Rumba rất tình. Sẽ phải có tình cảm với bạn nhảy mới có thể nhảy được tình cảm và lãng mạn đến thế…?

Điều này, tôi xin được giữ lại cho mình.
 
Thu Minh: “Thủy Tiên đã khiến sự tự tin của tôi đôi lúc bị lung lay” - 3
 
Thu Minh: “Thủy Tiên đã khiến sự tự tin của tôi đôi lúc bị lung lay” - 4
Tình cảm với Lachezar, Thu Minh muốn được giữ lại cho riêng mình.
(Ảnh Lý Võ Phú Hưng)

Chị và Lachezar có ăn mừng chiến thắng với nhau?

Chúng tôi không có thời gian. Sáng sớm hôm nay tôi đã bay vào Sài Gòn. Tôi muốn chia vui với gia đình tôi. Bố mẹ gọi điện từ đêm qua. Sáng nay tôi về đã thấy bố mẹ đợi tôi ở cửa. Mẹ bảo tôi, “Thôi, từ nay không đi thi Bước nhảy hoàn vũ nữa. Mẹ thấy con cực khổ quá”. Bạn của bố mẹ cũng gọi điện chúc mừng. Bố mẹ bảo, “Bố mẹ rất tự hào về con”.

Lachezar chỉ ôm và vỗ vai tôi. Chúng tôi không cần phải nói với nhau nhiều. Lachezar là một người thầy, một người bạn tuyệt vời, mặc dù, cũng có lúc tôi “hận” lắm. Tối mai, Lachezar sẽ về Bulgari. Hy vọng, chúng tôi sẽ có dịp gặp lại.

Kế hoạch ăn mừng chiến thắng của chị?

Tôi chưa có kế hoạch gì cả. Tính tôi không thích sự ồn ào, phô trương, nên cũng sẽ không có tiệc ăn mừng. Tôi sẽ phải sớm bước vào công việc, vì dự án Body language đã sắp hoàn thành, vì BNHV tôi phải tạm dừng lại. Bây giờ, tôi sẽ phải trở lại để tiếp tục.

Nhưng trước hết, phải ngủ đã!
 
Thu Minh: “Thủy Tiên đã khiến sự tự tin của tôi đôi lúc bị lung lay” - 5

Chiến thắng tại BNHV liệu có thể đưa cái tên Thu Minh trở nên hot hơn, album Body Language bán chạy hơn, và chị đắt sô hơn…?

Tôi hy vọng thế.
 
 
 

Thu Minh tâm sự, điều lớn nhất chị có được từ BNHV là tình bạn và những kỷ niệm khó quên. Nhờ có BNHV, ca sỹ của Đường cong có dịp gần gũi với những đồng nghiệp của mình, và chị nhận ra, Anh Khoa thật dễ thương, chân thật. “Mỗi lần tôi cãi nhau với bạn nhảy, Anh Khoa lại chạy tới chạy lui giảng hòa. Khoa thấy tôi khóc là ngồi dỗ dành”. Thu Minh cũng bày tỏ tình cảm với diễn viên Đại Nghĩa, diễn viên Huy Khánh, diễn viên Thanh Thúy. “Đại Nghĩa khiến tôi xúc động. Anh luôn động viên, cổ vũ tinh thần cho tôi. Khi còn tham dự BNHV, Đại Nghĩa từng nhảy xong, vào cánh gà, lấy điện thoại nhắn tin bình chọn cho tôi”.

Các vũ công nước ngoài cũng để lại cho Thu Minh những tình cảm sâu sắc. “Trước đêm chung kết, các vũ công nước ngoài đến xem tôi tập và cổ vũ cho tôi. Tisho, Daniel, Alex vừa lo bài nhảy của mình, vừa sang tập với tôi điệu Free Style. Buổi chiều- trước khi đêm chung kết bắt đầu, Alex là người đã ngồi hàng giờ đính từng hạt đá cho chiếc váy tôi mặc trong điệu Rumba. Khi tôi nhảy xong điệu Rumba và được 40 điểm, Alex đã bế bổng tôi lên, chạy 2 lượt cầu thang, đưa tôi đến thẳng phòng thay đồ. Alex có nói, “Bạn đã có một điệu Rumba quá tuyệt vời, quá ngọt ngào. Bây giờ, đôi chân của bạn cần nghỉ ngơi cho điệu thứ 2 nên tôi sẽ bế bạn đến phòng thay đồ”.
 
Thu Minh: “Thủy Tiên đã khiến sự tự tin của tôi đôi lúc bị lung lay” - 6
Các vũ công nước ngoài để lại cho Thu Minh nhiều kỷ niệm đẹp. Alex đã đính đá lên váy cho Thu Minh, và chính cậu đã bế bổng Thu Minh
lên phòng thay đồ sau khi Thu Minh đạt 40 điểm điệu Rumba.
 
 
Và bạn nhảy- Lachezar sẽ là người bạn đặc biệt Thu Minh không bao giờ quên.

Chính nhờ những tình cảm của bạn bè, của đồng nghiệp, và những bạn nhảy, Thu Minh đã bước vào đêm chung kết với tinh thần thoải mái. “Tâm hồn tôi hoàn toàn bay bổng. Và tôi đã nhảy như là hát vậy. Như là bản năng. Như tất thảy những điều ấy đã nằm trong trái tim tôi, nằm trong con người tôi, và tôi bước ra sàn nhảy như quán tính. Để tất cả tâm hồn, tình cảm của mình tuôn trào…”- Thu Minh chia sẻ.

 
 
 
Hiền Hương